Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Tin Mới-chạy Giải Ttvn
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Thời Sự
langtubachkhoa
Đây là một bài viết mới. Hic, các bác xem thế nào, có ai biết thôngt tin gì không xin cho biết:

Sau những "chạy dự án", "chạy thành tích", "chạy điểm", "chạy việc làm"... Hôm nay bài viết này sẽ cho ta thấy thêm khái niệm "chạy giải", mà "giải" ở đây là trong một cuộc thi Trí tuệ tầm cỡ ở Việt Nam hiện nay.

Cách làm của nó khác với các cái "chạy" khác ở chỗ: nó ẩn chứa những kế hoạch, những dàn xếp tỉ mỉ của các đại gia hoặc đang "mong muốn" trở thành đại gia bằng con đường TTVN, họ tác động trực tiếp đến những người cầm cân nảy mực của cuộc thi, chính là Ban Giám Khảo...

Kính gửi Ban tổ chức và Ban giám khảo các cấp của cuộc thi Trí Tuệ Việt Nam,

Trí Tuệ Việt Nam trong những năm qua đã từng bước trưởng thành và chứng minh được vị thế của mình trong lòng giới trẻ Việt Nam như một điểm đến số 1 cho các ý tưởng CNTT sáng tạo. Ngày càng có nhiều bạn trẻ (trong đó có tôi) đem những tâm huyết của mình đến TTVN với mong muốn khẳng định mình để đem chất xám đóng góp cho sự phát triển của đất nước, của dân tộc...

Tuy nhiên, thời gian gần đây có 1 hướng dư luận chưa tốt trong cộng đồng gây ảnh hưởng đến hình ảnh của TTVN và sự nhiệt tình của các thí sinh dự thi, đó là việc có một số người tổ chức tác động đến BGK cuộc thi để dàn xếp kết quả xét giải. Xin được đưa ra một minh chứng điển hình ở cuộc thi lần này:

Giám khảo Vương Vũ Thắng (VVT), từ công ty VinaComm trước đây từng là thí sinh trong cuộc thi TTVN2001, và cũng là thí sinh "giấu mặt" trong cuộc thi TTVN2003 - người đứng đằng sau vận động cho sản phẩm iCMS hiện vẫn còn đang gây nhiều tranh cãi trong giới về nguồn gốc mã nguồn mở của nó và tính xứng đáng về mặt trí tuệ cho giải Nhất năm đó. Sau đó, giám khảo VVT đã ra mặt khi công ty VinaComm vội tuyên bố với báo giới đầu tư 10 tỷ VNĐ để "mua" lại nhóm phát triển iCMS (theo báo Saigon Times: http://www.vietnamtrade.org/news_archive.c...7-484FC0FBA8C3) - quả là những tính toán "cao tay".

Và rồi sau đó, lợi dụng uy tín của cuộc thi, sản phẩm iCMS - vốn chỉ là một framework web site Portal hiện rất phổ biến ở mọi nơi - trở thành "nổi tiếng", sánh vai với các bậc đàn anh Tinh Vân, VietSoft... Chuyện không nói nữa...

Nó không đáng nói nữa nếu năm nay lịch sử được lặp lại nhưng là ở một mức cao. Với những tính toán kể trên, GK.VVT được mời vào làm thành viên BGK, và không hiểu sao mà GK.VVT lại được chỉ định phụ trách sản phẩm FES về thương mại điện tử của "nhóm Fanxipan" mà trước đây không ai trong giới không biết đó chính là con đẻ của giám khảo VVT, ngoài ra còn có những chứng cớ rõ ràng khác:

- http://www.ttvn.com.vn/tintuc/tin-btc/2004/5/92.ttvn: Cho thấy cái gọi là Fanxipan (ngoài ra còn cùng những cái khác là: iCMS - TTVN2003, VietNET - TTVN2001 đều là của GK.VVT) có mặt trong "Cổng tri thức Thánh Gióng" của tập đoàn không còn hoạt động DTT do GK.VVT đứng đằng sau.

- Ngoài ra, trong giới không ai là không biết rõ điều đó, họ cũng đã từng thảo luận và phản đối sôi nổi khi Diễn đàn phi lợi nhuận của thanh niên Việt Nam dự định được đem đi thương mại hoá trong dự án Thánh Gióng: http://www.ttvnonline.net/ThaoLuan/359488/...8/trang-31.ttvn

Và còn nhiều điều khác nữa có thể chứng minh mà tìm đâu cũng thấy và hỏi ai cũng biết. Và điều đặc biệt BẤT CÔNG, gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của các thí sinh khác là: GK.VVT đã thành công khi đưa sản phẩm con đẻ của mình vượt qua 200 sản phẩm dự thi khác (trong đó có sản phẩm của tôi) để vào chung kết. Rồi sau khi vào chung kết, sẽ lại có những công đoạn khác được đưa ra chiếm giải NHẤT như những năm trước là điều không lạ.

Nói tóm lại, GK.VVT đã rất khéo léo khi "nguỵ trang" những sản phẩm của mình, và thật cũng thật "ấn tượng" khi thu lại chúng về 1 mối. Thế nhưng có lẽ các thành viên Hội đồng giám khảo quá bận bịu với công việc của mình mà không để ý thấy cái "cơ hội kinh doanh" từ cuộc thi trí tuệ này.

Xưa nay, gia đình công ty Hội đồng xổ số không được tham gia vào kinh doanh xổ số, con thi đại học thì bố không được ra đề hoặc chấm thi. Vậy mà tại sao ở một cuộc thi Trí tuệ tầm cỡ Quốc gia như vậy lại có tình trạng đó? Lỗi này không thuộc về BGK hay BTC vì các chứng cứ đã được nguỵ trang kỹ càng, lỗi này thuộc về chính GK.VVT vì đã có những hành động có thể nói là "BẤT MINH, KHÔNG ĐẸP VÀ KHÔNG CÔNG BẰNG" như thế!!!

Với tư cách là thí sinh tham dự TTVN, tôi hoàn toàn không biết, và không có thành kiến gì về sản phẩm Fanxipan của tác giả VVT. Tuy nhiên xin được thay mặt cộng đồng các thí sinh bày tỏ sự phản đối với các hành động tiêu cực trên, và xin được kính đề nghị Ban tổ chức và Hội đồng Giám khảo đem lại sự trong sáng và công bằng cho những thí sinh "thấp cổ bé họng" như chúng tôi: những người không được trực tiếp bảo vệ con đẻ của mình, những người không được trực tiếp ngồi cùng hội đồng Giám khảo để vận động cho chúng...

Chúng tôi hy vọng rằng, sống trong 1 xã hội có đầy rẫy những tiêu cực hôm nay, chúng tôi vẫn còn được chút niềm tin vào trí tuệ và Trí Tuệ Việt Nam sẽ không bị những hành động tiêu cực làm vấy bẩn sự trong sáng và công minh của mình.

Hoặc ngược lại, TTVN nên định nghĩa rõ đối tượng của mình là ai: giới trẻ sáng tạo, hay các đại gia. Nếu là các đại gia thì hãy mở cửa, cho phép chính các công ty khác được đem sản phẩm của mình đi dự thi như ITCUP của Hội Tin Học: lúc đó các sản phẩm của GK.VVT chưa chắc đã cạnh tranh được với các đại gia kinh tế khác vì không còn những con đường luồn lách như ở TTVN này...

Kính thư./.
root
Sửa lại cái link ở bài viết trên một cái:

http://www.vietnamtrade.org/news_archive.c...A7-484FC0FBA8C3

Tốt nhất là mang sang diễn đàn Thăng Long để đấu tố tiếp, vì cái VNE có chế độ login, hơi khó tham gia.
langtubachkhoa
QUOTE(root @ Nov 26 2004, 03:18 AM)
Sửa lại cái link ở bài viết trên một cái:

http://www.vietnamtrade.org/news_archive.c...A7-484FC0FBA8C3

Tốt nhất là mang sang diễn đàn Thăng Long để đấu tố tiếp, vì cái VNE có chế độ login, hơi khó tham gia.

Địa chỉ của diễn đàn Thẵng Long là gì nhỉ. Cho mình cái
khoaitayran
Lạc đề tí ti laugh.gif Con em họ tớ vừa trầm trồ "cái anh được giải 3 sao mà đẹp trai giọng trầm ấm thế, nhân tài quá " laugh.gif Tớ chỉ tay ngay qua thằng Isu đây đây giải nhì đây, con bé trầm trồ "trời ơi hóa ra mình quen toàn nhân tài híhí thích thế laugh.gif "Và 2 năm sau thì nhân tài ngồi vỉa hè bán nến" - híhíh đấy là lời thằng Isu laugh.gif

Chuyện này vừa xảy ra tớ pọt luôn laugh.gif Đề nghị các bác được giải nhìn gương thằng Su mà đề phòng laugh.gif
yuyu
QUOTE(khoaitayran @ Jan 2 2005, 07:24 PM)
Lạc đề tí ti laugh.gif Con em họ tớ vừa trầm trồ "cái anh được giải 3 sao mà đẹp trai giọng trầm ấm thế, nhân tài quá  " laugh.gif Tớ chỉ tay ngay qua thằng Isu đây đây giải nhì đây, con bé trầm trồ "trời ơi hóa ra mình quen toàn nhân tài híhí thích thế laugh.gif "Và 2 năm sau thì nhân tài ngồi vỉa hè bán nến" - híhíh đấy là lời thằng Isu laugh.gif

Chuyện này vừa xảy ra tớ pọt luôn laugh.gif Đề nghị các bác được giải nhìn gương thằng Su mà đề phòng laugh.gif

Em nói đúng lắm. Thực ra thì hiện nay nước mình chưa phải đất dụng võ cho nhân tài . ( trừ phi là nhân tài xuất chúng cỡ "Anh Hùng Tạo Thời Thế " thì không kể ) Vì thế hầu hết nhân tài Việt Nam hiện nay đều sống và làm việc ở nước ngoài. Kể sơ mấy nhấn tài thứ thiệt như Đặng Thái Sơn, Đàm Thanh Sơn, Trịnh Xuân Thuận, Ngô Bảo Châu v.v....đều ở ngoại quốc. Trong nước chỉ có chỗ cho những "nhân tài" kiểu Vương Vũ Thắng nên những nhân tài kiểu Isu phải bị đẩy ra đứng đường ! laugh1.gif sad1.gif
Ở Việt Nam bây giờ tài mấy thì tài, mà không biết gian hùng và đểu cáng thì cũng dễ có nguy cơ bị đẩy ra đứng đường lắm. Thậm chí chẳng cần tài, cứ gian và đểu là dễ thăng tiến, còn thật thà, ngay thẳng thì rất khó sống.
Tiểu tăng thơ ngây
Đúng là ngay thẳng thì rất khó sống, em khoái hình tượng đàn ông chính trực ngay thẳng trượng nghĩa kiểu nhân vật hư cấu trên màn ảnh Hoàng Phi Hồng nên giờ vẫn chưa khá đựơc đây bác ạ... nhiều khi ức chế thoáng qua , tự cười thầm he he.... thế mới là đời chứ .... nhưng ta vẫn phải là ta.
Thích Đậu Phụ
Các bác cứ kêu ca là do cái khả năng/tài năng của các bác có , mơ ước hoài bão của các bác lớn lại muốn phải như thằng khác là phải cầm tiền triệu đô hay vài chục tỉ đồng ngay , lương tháng vài triệu thì các bác bực mình . Nói thế đúng không nhỉ .
Tớ nghĩ từ từ thôi , còn trẻ mà . Nếu có ý chí phấn đấu thì thế nào không có thành quả . Người ta có thể tiến nhanh tại họ có cơ hội .
Bán nến chẳng có gì đáng ồn ào , cũng là nghề kiếm tiền , muốn bán đựơc nhiều nến thì cũng phải có đầu óc và khéo léo 1 hơn kẻ khác , đâu phải thằng nào cũng làm được ( màu nến , đâu phải cứ xanh đỏ tím vàng thì ai cũng thích , lại còn kiểu nến nữa . Đó là em suy ra ra từ kinh nghiệm bán quần áo của mình ) . Tiến sĩ giáo sư còn phải bỏ giảng đường ra chợ bán cóc sê quần lót phụ nữ thì bán nến chưa ăn nhằm gì đâu . Nhưng chắc là bác Isu không bán nến cả đời . Thế thì có gì phải buồn nào . Nguyễn Cao Kỳ ( nếu em nhớ không lầm ) thì cũng có lúc phải sang Cambodia sinh sống bằng nghề bổ củi mướn nữa là .
Em có thằng bạn học ở SG . Đi làm 1 năm rồi , cũng học tin ( về viễn thông ) , hiện làm hơi trái tay nghề nhưng cũng là tin học , lương tháng của hắn là 3,5 triệu . Hắn than như thế mà sống ở Sài Gòn chắc cũng 100 năm nữa mới kiếm nổi cái nhà cho đơ đỡ . Hắn nói cũng muốn tách ra làm 1 cái gì hay hay ho ho nhưng mà cũng khó vì không có vốn mà nhìn quanh thì mình cũng chưa hơn thằng nào về năng lực chuyên môn . Em nói cứ từ từ đi , bằng lòng với 3.5 triệu cái đã , đâu phải 1 bước là lên trời ngay được
khoaitayran
Ờ, Isu nó sắm điện thoại mới lại còn cho chị nó đi ăn bún thỏa thê nữa laugh.gif
Thích Đậu Phụ
Sắm di động mới lại còn thừa tiền ăn bún là nhất rồi . Đời cũng chỉ cần thế chứ mấy chị .
yuyu
QUOTE(Thích Đậu Phụ @ Jan 9 2005, 05:57 PM)
Sắm di động mới lại còn thừa tiền ăn bún là nhất rồi . Đời cũng chỉ cần thế chứ mấy chị .

Đúng rồi ! read.gif laugh1.gif Xã hội ta bây giờ cần nhất là những mẫu người như vậy.
Như vậy là trúng kế họ rồi, vì họ cần nhất là tạo được một lớp người có tinh thần AQ, luôn luôn ngụy biện để thỏa mãn với thực tại, dù nó có bất công đến đâu. Bởi vì có những người bị đẩy ra đứng đường vẫn tìm được lý do để thỏa mãn, thì mới có chỗ cho những kẻ như Mai Thanh Hải vào chễm chệ trong các bộ, cục, vụ, viện...
khoaitayran
Em ko quen đồng chí Hải nhưng tình cờ có ba người bạn là bạn của bác Hải cắm. Ngoài đời thì em cũng gặp rồi. Trước em học Ams cho nên con em cán bộ ở đó nhiều như quân Nguyên, thành thực mà nói bác Hải này ở ngoài đường hay cơ quan ko có bệnh và máu show off như các thiếu gia khác tẹo nào. Nhiều chuyện ko tệ như báo nói. Trong số con cái các cây tùng bách đa hay tre gì đó chú này còn thuộc diện đầu óc chạy trơn tru trong công việc. Nói chung là số thì đi mà nổi thì vớt thôi.

Nói chung là buồn nhiều chuyện ở VN. Ví dụ như em chả là cóc gì nhưng sau vài năm thấy mình chả cải thiện được cái bầu khí quyển ở ngay quanh mình thì em quyết định đắp chăn đắp chiếu vào cái sự nghiệp học hành cống hiến. Công nhận là dở rất dở nhưng đây là kế của em: kiếm xiền và bay lượn thôi. Còn thằng Su nó vẫn đang chiến đấu. Em cũng mắng chủi động viên cổ vũ xỉ vả nó đủ cả. Nói chung là mọi sự ko đứng tại chỗ và nó đi theo kế của nó thôi. Ví như hôm nay nó đi buôn lọ sành sứ laugh.gif

Em nói nhảm nhí vì topic cũng nhảm nhí ko kém laugh.gif
Thích Đậu Phụ
Xã hội ta , theo em là cần những người có ý chí và hăng hái kiếm tiền . Em đánh giá cao những người như bác Isu . Thế nào sau này bác ấy cũng khá .
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Thời Sự
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.