QUOTE(max @ Feb 2 2005, 08:13 PM)
Xe cộ là phương tiện, tu hành là lẽ sống. Có tiền tha nhân cúng dường ở phòng máy lạnh cho sướng để giác ngộ tu học cũng là chuyện bình thường.
À này, có thể kể vài tên tớ nghe xem có phải là bậc tu hành không? Hay chỉ nghe người ta nói miệng rồi góp vài câu bừa bãi cho vui cửa vui nhà?
Chưa hiểu rõ ý đồng chí? vậy theo đồng chí thì thế nào là tu hành để tớ còn biết đường chỉ tên?
Theo tớ thì cứ nôm na thế này nhá: Ít nhất thì người tu hành chỉ cần đảm bảo nhu cầu tối thiểu về sinh hoạt , giản dị và thanh tịnh ( có ai bắt hành xác đóng đinh đâu ). Có cái tâm san sẻ vật chất cho những người còn vô cùng thiếu thốn đói khổ cho mình.
Vậy trở lại cái câu hỏi của đồng chí ( tất nhiên là tớ không nghĩ cậu thấy tớ viết thế thì hỏi cho vui mồm hì )
: Cậu hỏi tu đểu hay tu thực, đưa ví dụ ra không chắc cậu có biết người ta không? Vậy thì nêu tên thật ra có thật cần thiết? nếu kiểm chứng thì cần phải làm thế nào?
Tớ nghĩ mấy chú tu đểu thì cũng tu kiểu Hòa thượng thích đủ thứ thôi, họ tu như là một nghề nghiệp chứ chẳng phải ngộ học nữa. Đi xe thì phải xe xịn của Nhật, chơi loa tụng kinh thì phải dùng loại Hifi Digital , ( chưa kể một số ít xểnh ra thì nhậu với xxx ), hoạt động chính trị ... trong khi đêm nào cũng tụng cứu khổ cứu nạn chúng sinh... bố khỉ. Lại còn ra rả cứu một mạng người bằng xây 7 tòa Tháp Phật, gí cho mấy tờ báo đăng mục cần sự hảo tâm xem.
Những người tu thì không cứ lúc nào cũng phải dùng hình thức tu hành, ngay trong cuốc sống họ, tu ỏ nhân cách va cái tâm thì đấy là đáng quý rồi.
p/s: Thú thật là tính tớ thích vui nhộn, nhưng có điểm yếu là ghét cái bọn nào đạo đức giả quá mức. Bản thân tớ cũng lởm khởm là tớ cộng nhận luôn, sử được hay không là chuyện khác. Tớ nhớ cái vụ ở Chùa Một Cột hic. Sư Cường "gay" dính scandanl , lại còn nói là bị hại, cuối cùng sau một hồi vất vả bên CA tìm ra sự thực....phải ỉm đi cho không thì... Sư cũng đi bụi luôn khỏi Chùa một Cột ... chẳng biết đi về đâu nữa.
Chuyện này là có thật 100% - tớ không phải nghe kể mà tất nhiên không phải nạn nhân nha hi hi