Tư thế thứ 24 - "Chèo thuyền"
Chàng quỳ bên thành giường còn nàng thì nằm ngửa, chàng nắm lấy hai cổ chân nàng rồi dang rộng đùi nàng ra để đưa dương vật vào, tư thế này cho phép giao hợp sâu và rất "nhàn nhã" đối với nàng, còn chàng thì có thể vừa giao hợp vừa ngắm nhìn toàn bộ thân thể của nàng, tùy theo vóc dáng của chàng mà nàng có thể kê thêm một cái đệm xuống dưới mông để nâng cao người lên cho vừa tầm với chàng.
Bình loạn: nhan đề của tư thế này là "con thuyền say", đại khái là trong khi ân ái thân hình của người con gái có thể quay sang phải hoặc sang trái, nói nôm na là "quằn quại trong đam mê", tựa như một con thuyền đang tròng trành, nhưng tôi cố tình dịch lái thành "Người chèo thuyền" vì trên thực tế chàng trai vừa "hành sự" vừa giữ hai chân cô gái ở trong không trung, trông hao hao giống một người đang vận hành hai cái mái chèo của một con thuyền nhỏ, không tin mọi người thử nhìn kỹ lại sẽ thấy