Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Máy Bay Rơi: Mĩ Chết Nhiều Hơn Vn
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Thời Sự
root
Thứ năm, 27/1/2005, 07:35 GMT+7
Máy bay rơi tại Iraq làm chết 31 lính Mỹ


Trực thăng CH-53E Super Stallion của Mỹ.
Hôm qua, một chiếc trực thăng vận tải chở đầy binh sĩ của lực lượng lính thuỷ đánh bộ Mỹ gặp nạn gần thành phố Rutbah, giáp Jordan. Đây là ngày quân đội Mỹ bị tổn thất lớn nhất về nhân mạng kể từ đầu cuộc chiến Iraq tháng 3/2003.

Giới chức quân sự Mỹ khẳng định, máy bay rơi là do thời tiết xấu và không hề có dấu hiệu bị tấn công. Tổng thống George Bush bày tỏ rằng, vụ rơi máy bay là một "khoảnh khắc đau buồn". Chi tiết về vụ việc này đang được Bộ Quốc phòng Mỹ tiến hành điều tra.

Chiếc trực thăng xấu số hiệu CH-53E Super Stallion đang bay qua vùng sa mạc thì lao xuống đất. Theo tướng John Abizaid, tư lệnh quân Mỹ tại Iraq, máy bay vận tải này đang "trên đường thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ cho cuộc tổng tuyển cử". Cuộc bỏ phiếu lần đầu tiên tại Iraq kể từ khi chế độ Saddam Hussein bị lật đổ sẽ diễn ra vào chủ nhật tới.


Trong các diễn biến khác hôm qua, 4 lính thuỷ đánh bộ Mỹ thiệt mạng khi đang tham chiến ở tỉnh Anbar. Khu vực chiếc trực thăng vận tải Mỹ gặp nạn cũng thuộc tỉnh bất ổn này. Ngoài ra còn có hai quân nhân Mỹ khác bị bắn chết trong khi đi tuần, nâng tổng số lính Mỹ thiệt mạng trong ngày hôm qua tại Iraq lên 37 người.

Đây là vụ tai nạn trực thăng mới nhất và cũng là sự kiện đơn lẻ gây tổn thất lớn nhất đối với quân đội Mỹ tại Iraq. Trước đó, ngày 15/11/2003, hai chiếc trực thăng Black Hawk của Mỹ đâm vào nhau trên bầu trời Mosul sau khi bị bắn làm 17 binh sĩ thiệt mạng. Cùng trong tháng này, một chiếc Chinook cũng bị lực lượng nổi dậy bắn rơi gần Falluja làm chết 16 lính Mỹ.

Đình Chính (theo BBC, Reuters)
root
Thứ năm, 27/1/2005, 08:50 GMT+7

Máy bay quân sự bị nạn, 16 cán bộ quân đội hy sinh

Chiều qua, chiếc máy bay trực thăng chở đoàn cán bộ cao cấp của Quân khu 4 trên đường đi kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của một số đơn vị trên địa bàn quân khu, thì bị tai nạn. Toàn bộ cán bộ và phi công đã hy sinh.

Trong số những người hy sinh có Trung tướng Trương Đình Thanh - Tư lệnh Quân khu, Thiếu tướng Nguyễn Bá Tuấn - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4.

Đến 22h tối qua, lực lượng cứu hộ đã phát hiện và đưa về được sáu thi thể nạn nhân từ máy bay.

Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục hậu quả và xác định nguyên nhân tai nạn.

Danh sách những người bị thiệt mạng

Trung tướng Trương Đình Thanh - Tư lệnh quân khu

Thiếu tướng Nguyễn Bá Tuấn - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4

Đại tá Lê Hữu Phúc - Chủ nhiệm chính trị quân khu

Đại tá Nguyễn Văn Minh - Cục phó Cục kỹ thuật quân khu

Đại tá Trần Quang Lộc - Cục trưởng Cục Hậu cần quân khu

Đại tá Trần Kiểu - Trưởng phòng tác chiến quân khu

Thượng tá Trần Anh Tuấn - Phó phòng chính sách quân khu

Thượng tá Lương Trọng Sáng - Phó phòng cán bộ quân khu

Trung tá Hoàng Danh Cầm - Trợ lý văn phòng Bộ tư lệnh quân khu

Đại tá Nguyễn Duy Hùng - Phó chỉ huy chính trị Bộ chỉ huy quân sự Nghệ An

Thiếu tá Tô Bá Hòa - Phó ban tác chiến

Thiếu tá Võ Văn Duyệt - Trợ lý chính sách

Thượng úy Nguyễn Thanh Tùng - phóng viên báo quân khu 4

Ba phi công theo đoàn.
Acacia
Mỹ chết nhiều hơn VN nhưng toàn lính, phía VN toàn tướng với tá thôi bác à no.gif
SyncMaster
theo nguồn tin của AFP (HN) thì hãng bảo hiểm hợp đồng với BQP đã từ chối trả tiền bảo hiểm cho chiếc máy bay gặp nạn vì lý do máy bay quá cũ !!!

- máy bay quá cũ, trên không cho thay, tiền để mua mấy thứ vô bổ khác.
- máy bay quá cũ, cơ quản chủ quản vẫn tiếp tục khai thác để kiếm đồng ra đồng vào.
- biết máy bay quá cũ nên công ty bảo hiểm tìm cách ký bằng được hợp đồng bảo hiểm vì biết rằng sẽ không phải trả xu nào cả.

tóm lại, sống chết mặc bay, tiền thày bỏ túi.
Vante_Sellenberg
Chẳng biết cái bác được tiền bỏ túi khi kí cái hợp đồng bảo hiểm này có mặt trên máy bay ko nhỉ?

Mà mọi người ở đây có thấy liên hệ gì với vụ ngư dân VN bị bắn ở TH ko ?
xalacxalo
Chán thật đấy, ngày xưa em cũng có nghe nói (từ một Đại tá quân khu 4 ) rằng để lên được những chức từ hàm Tư lệnh quân khu, ít nhất hơn 1 tỉ . Đấu đá phe cánh dã man tàn bạo lắm, rất nhiều người có tài, cương trực rơi rụng hết lại. Nghĩ mà buồn.
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Thời Sự
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.