Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Thông Báo Từ Ủy Ban Nhân Dân Xã
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Loa phóng thanh của làng Ven
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Mitdac
Tễu là một con rối gỗ, và sẽ mãi mãi là như thế.
Anh chỉ yêu mình em
QUOTE(Tễu @ Jun 19 2005, 02:33 PM)
QUOTE(Tit @ Jun 19 2005, 01:34 PM)
QUOTE(Tễu @ Jun 19 2005, 09:59 AM)
Thế này vậy, cô H.Yến già rồi tư duy xơ cứng, nhận thức bảo thủ không thể bắt nhịp, theo kịp cũng như thẩm thấu được với trào lưu và ngôn ngữ văn thơ hiện đại. Cô Lan Anh cũng cứng tuổi là dân văn chương được đào tạo có bài bản nhưng suy nghĩ hơi đơn giản, thiển cận, thiếu tầm nhìn đột phá cho box văn. Thấy thế, Tễu tôi vốn là một thằng đam mê quyền lực ảo, thích được làm quan phụ mẫu, mũ áo xúng xính, oai vệ trên cõi mạng. Thèm khát đề cao cái Tôi lại hay chịu khó đọc sách các loại, cái c... gì cũng tìm tòi qua vì thế Tễu tôi xin tự ứng cử vào vị trí mod box Văn Hoc & Ngôn Ngữ. Cho Tễu làm nhé, Tễu thích lắm!
*



Cho Tễu là Mod, để rồi 1 hôm đột nhiên lên cơn... phá lanh tanh bành cái Box đấy ah....
*



Em Tít cứ làm như anh ham phá box văn lắm không bằng. Anh là anh khoái đột, khoái phá cái khác cơ, em là thanh nữ Làng Ven chắc em biết.
*



Thằng trim gỗ như bác thì đột phá được cái gì, văn chương thì bốc mùi, giọng thì khệnh khạng no.gif
t33n@g3dirt
QUOTE(Anh chỉ yêu mình em @ Jun 19 2005, 03:56 PM)
QUOTE(Tễu @ Jun 19 2005, 02:33 PM)
QUOTE(Tit @ Jun 19 2005, 01:34 PM)
QUOTE(Tễu @ Jun 19 2005, 09:59 AM)
Thế này vậy, cô H.Yến già rồi tư duy xơ cứng, nhận thức bảo thủ không thể bắt nhịp, theo kịp cũng như thẩm thấu được với trào lưu và ngôn ngữ văn thơ hiện đại. Cô Lan Anh cũng cứng tuổi là dân văn chương được đào tạo có bài bản nhưng suy nghĩ hơi đơn giản, thiển cận, thiếu tầm nhìn đột phá cho box văn. Thấy thế, Tễu tôi vốn là một thằng đam mê quyền lực ảo, thích được làm quan phụ mẫu, mũ áo xúng xính, oai vệ trên cõi mạng. Thèm khát đề cao cái Tôi lại hay chịu khó đọc sách các loại, cái c... gì cũng tìm tòi qua vì thế Tễu tôi xin tự ứng cử vào vị trí mod box Văn Hoc & Ngôn Ngữ. Cho Tễu làm nhé, Tễu thích lắm!
*



Cho Tễu là Mod, để rồi 1 hôm đột nhiên lên cơn... phá lanh tanh bành cái Box đấy ah....
*



Em Tít cứ làm như anh ham phá box văn lắm không bằng. Anh là anh khoái đột, khoái phá cái khác cơ, em là thanh nữ Làng Ven chắc em biết.
*



Thằng trim gỗ như bác thì đột phá được cái gì, văn chương thì bốc mùi, giọng thì khệnh khạng no.gif
*




Yan Can Cook sang đây làm trò đấy à....
Tự trọng tý đi !
phatastic
À, hóa ra không thua gì làng trên xóm dưới, làng Ven ta cũng có cái chợ. ohnono.gif
root
Chợ là bình thường thôi mà bác Phastatic. Nếu bác vào đây xem từ 2 tháng trước, lúc làng đang chuyển giao quyền lực thì còn có hội mổ bò nữa kia. Sém chút nữa thì xảy ra đổ máu...
Mìn Tình
Ơ.... hôm qua em có cái ý kiến ai xoá mất rồi?Ýkiến hoàn toàn khác chứ không phải về bóp Văn nhá ? wub.gif
Tếch
QUOTE(LuanTho @ Jun 20 2005, 01:05 PM)
Ơ.... hôm qua em có cái ý kiến ai xoá mất rồi?Ýkiến hoàn toàn khác chứ không phải về bóp Văn nhá ? wub.gif
*



Tôi đã xóa vì thấy nó không phù hợp cheers.gif
Mìn Tình
cry1.gif Ui ... thế thế nào là không phù hợp ạ ? w00t.gif
Tếch
QUOTE(LuanTho @ Jun 20 2005, 05:07 PM)
cry1.gif  Ui ... thế thế nào là không phù hợp ạ ? w00t.gif
*



Thứ nhất chủ đề này không phải là nơi để mọi người cãi nhau tay đôi, hai nữa là nội dung bài của bác trả lời chú Vạn nặng lời hơn mức cần thiết, diễn đàn này không có tham vọng cao xa về văn học hay chính trị, gọi là cái quán nước để mọi người bàn luận, tán phét và đong đưa nhau cho vui thôi, tôi xoá đi để giữ hoà khí trong làng.

cheers.gif
Tếch
@chuot_khong_bao_gio_so_meo

Nick mới của bác là Chuột không sợ mèo

Mật khẩu vẫn như cũ nhá.

cheers.gif
Tếch
Vừa quét dọn lại phòng tiếp tân Trụ sở UBND laugh1.gif

Rác chất đầy một bồ no.gif
Hoctro
QUOTE(Tễu @ Jun 19 2005, 09:59 AM)
Thế này vậy, cô H.Yến già rồi tư duy xơ cứng, nhận thức bảo thủ không thể bắt nhịp, theo kịp cũng như thẩm thấu được với trào lưu và ngôn ngữ văn thơ hiện đại. Cô Lan Anh cũng cứng tuổi là dân văn chương được đào tạo có bài bản nhưng suy nghĩ hơi đơn giản, thiển cận, thiếu tầm nhìn đột phá cho box văn. Thấy thế, Tễu tôi vốn là một thằng đam mê quyền lực ảo, thích được làm quan phụ mẫu, mũ áo xúng xính, oai vệ trên cõi mạng. Thèm khát đề cao cái Tôi lại hay chịu khó đọc sách các loại, cái c... gì cũng tìm tòi qua vì thế Tễu tôi xin tự ứng cử vào vị trí mod box Văn Hoc & Ngôn Ngữ. Cho Tễu làm nhé, Tễu thích lắm!
*



Học trò vào đây gặp những người như chị Yến thì thấy thú lắm. Rong chơi quen rồi nên dừng lại ở mức chơi văn. Ngoài mấy cái thích tìm tòi khám phá ra thì anh tễu có cái gì hay để phát triển box văn này không? Sao không đăng ký làm mod box thời sự hay văn hóa lịch sử cho nó oai?
Tễu
QUOTE(Hoctro @ Jun 28 2005, 07:06 PM)

Học trò vào đây gặp những người như chị Yến thì thấy thú lắm. Rong chơi quen rồi nên dừng lại ở mức chơi văn. Ngoài mấy cái thích tìm tòi khám phá ra thì anh tễu có cái gì hay để phát triển box văn này không? Sao không đăng ký làm mod box thời sự hay văn hóa lịch sử cho nó oai?
*



Nói đùa thế thôi chứ cho Tễu tớ làm mod box văn ở Làng Ven ta là không đắc địa. Tớ mà làm mod ở đây thì chẳng bao lâu tớ sẽ biến cái box này thành chốn nhạy cảm hạng nhất trong làng. Văn chương, tài liệu "phản động" có mà chất đầy một núi. Dân Làng Ven ta không ưa chính trị chính em nên Tễu tớ không thích hợp. Cậu bảo tớ xin làm mod box thời sự hay lịch sử văn hoá, tớ kéo mấy đồng chí, đồng đội vào loại nhạy cảm hạng nặng của tớ vào thì Làng Ven nguy mất.

Ấy suýt quên, nhân tiện cho tớ hỏi cô hay chú nào xoá 2 tấm ảnh thuộc loại classical của tớ mới pốt chiều nay trong chủ đề "50 tư thế làm tình của người hiện đại" thế. Đã bảo pốt hương pốt hoa rồi mà.
Tếch
QUOTE(Tễu @ Jun 28 2005, 10:18 PM)
Ấy suýt quên, nhân tiện cho tớ hỏi cô hay chú nào xoá 2 tấm ảnh thuộc loại classical của tớ mới pốt chiều nay trong chủ đề "50 tư thế làm tình của người hiện đại" thế. Đã bảo pốt hương pốt hoa rồi mà.
*



Tôi sửa giúp bác cái ảnh Kamasutra của bác cho nó nhỏ lại rồi, đã up lên, nhưng cuối cùng lại xoá đi vì có người khiếu nại, bác thông cảm.

cheers.gif
Tếch
QUOTE(NguoiVN @ Jun 29 2005, 01:08 AM)
bỏ wa bài trim đó, nhiều bài khác nữa. Em thấy chả có gì là mất thẩm mỹ, bác net post ảnn nude, chú sìn chủ nhà cũng vậy. Cái này chỉ có thể nói là ẹp bụng với bẩn tánh thôi. bác ỉ nhà bác chơi vậy, lần sau ai thèm đến nhà bác chơi. Em nói thẳng là em cóc thích bác sìn, bác làm em cảm giác nhỏ mọn, trừ phi em biết chú mót nào đi lẽo đẻo theo sau em làm vậy chứ kô phải bác thì em xin lỗi.
*



Nếu chú nghĩ tôi xấu bụng với bẩn tánh cũng được, đối với tôi chả có ý nghĩa gì cả đâu, tôi cũng không giận chú vì điều đó, chỉ buồn cười vì được gán cho một lô các tính từ không lấy gì làm hay ho lắm lala.gif

Tôi hầu như chưa xóa một bài nào cả, trừ bài của chính bản thân tôi, các bài khác tôi chỉ chuyển vào trong Sọt rác, nơi dành cho Ban quản trị (chính vì thế mà hôm nọ chú đòi lại 2 bài thơ của chú tôi gửi ngay vào PM cho chú rồi), tổng cộng có cả thảy khoảng 50 bài đã bị chuyển vào đó, chả nhẽ tôi rỗi hơi đến nỗi lẽo đẽo theo chú để xóa cả 50 bài đó ? Trong số khoảng 50 bài đó cũng chỉ có vài bài của chú scared.gif

Tôi chả có oán thù gì với ai cả, những bài đó hoặc là do tôi đọc thấy nó có vấn đề hoặc do ai đó PM cho tôi yêu cầu xem bài nào đó vì họ thấy nó không phù hợp. Mọi người ít ai chịu dùng chức năng Report để báo cho các Admins hay các Mods mà hay PM thẳng cho tôi nên tôi buộc phải chuyển vào đó cho nhanh.

Chuyện bác Net post ảnh nude là chuyện khác, vì tấm ảnh đó nó nằm trong phạm vi của chủ đề của bác ấy nên không có vấn đề gì, còn chú rất hay post linh tinh, ví dụ cái topic về Hoa hậu Hoàn vũ Glebova của tôi chú tương ngay cái ảnh vớ vẩn chú đang hôn cô Tây vào, chuối bỏ xừ thumbdown.gif Hay như chủ đề về trim đã bị khóa chú vẫn nhảy vào post bài về trim trong topic dành cho chị em đi thi, tôi nghĩ đó là một sự vô ý thức ohmygod.gif

Chú cóc thích tôi cũng có lý thôi, bản thân tôi nhiều khi còn chả thích tôi, huống chi là người khác laugh1.gif Cá nhân tôi nghĩ rằng việc xóa một số bài không liên quan đến chủ đề để giữ cho chủ đề khỏi bị chệch hướng là điều nên làm.

Tôi sẽ chuyển mấy cái bài này vào trong "Loa phóng thanh" để khỏi làm mất mỹ quan của topic thi hoa hậu này.

cheers.gif
SyncMaster
@NguoiVN

Tôi PM cho chú rồi nhưng sợ chú tự đổi pass không vào đọc được nên post tạm lên đây.

Tôi từ chối việc xoá nick của chú, chú không cần phải yêu cầu thêm nữa vô ích, nguyên tắc của diễn đàn từ xưa vẫn vậy, ai ở thì ở, ai đi thì đi, lúc nào muốn quay về thì quay về. Diễn đàn chỉ là một địa chỉ ảo trên một cái mạng cũng ảo nốt, không nhất thiết phải quan trọng hoá vấn đề như vậy. Vả lại ghi danh là một việc tự nguyện, ai lại bắt người khác phải đi xoá nick hộ mình với lý do chán đời bao giờ laugh1.gif

Theo tôi chú cứ để cái nick như cũ, lúc nào muốn lên xả stress thì lên, như thế có lẽ tốt hơn cả. Còn thì ngoài ra nếu chú gặp vấn đề gì khúc mắc ngoài đời thì cũng nên bình tĩnh, tự tin để vượt qua, nhất thiết không được để rơi vào tình trạng suy sụp tinh thần, nếu cần thì lên đây nói chuyện với mọi người cho khuây khoả. Đàn ông mà lúc nào cũng thiểu não như thế thì gái nào nó mê được tomato.gif

Dạo này tôi đang bận làm trên máy không có Windows nên mấy lần chú gọi tôi trên YM tôi không biết, thông cảm nhé, có gì cứ PM cho tôi sad1.gif

cheers.gif

S.M.
Tếch
Phiền các bác không post các bài bình thơ ở đây, chân thành cảm tạ.

cheers.gif
Milou
QUOTE(SyncMaster @ Jun 30 2005, 12:51 AM)


Dạo này tôi đang bận làm trên máy không có Windows nên mấy lần chú gọi tôi trên YM tôi không biết, thông cảm nhé, có gì cứ PM cho tôi

Đó là lý do tại sao đi hát karaoke
quán khuya
Quán hát vẫn đìu hiu như ngày nào, chả thấy ma nào cả. Hix
Tếch
@NguoiVN - Việc chú xoá nội dung những bài của chú trong tuần vừa rồi là một việc làm rất thiếu cân nhắc. Nó thể hiện sự thiếu tôn trọng của chú đối với những người đã tham gia thảo luận cùng chú trong thời gian qua. Chưa kể nó gây ra phiền phức cho những người phải đi remove từng bài một để nó khỏi chướng.

Người xưa thường nói "Quân tử nhất ngôn", người quân tử ai lại viết ra xong rồi tự xóa những cái mình đã viết ra bao giờ ohnono.gif Nếu chú không thích thì có thể không gửi bài, nếu đã gửi tức là muốn người khác đọc hoặc reply thì không nên xóa. Tôi biết chú có một số vấn đề với cuộc sống thực nhưng không nên để nó chi phối mình mọi lúc mọi nơi, kể cả trong những cái ảo.

Vài lời vậy thôi, chúc chú sớm vượt qua được giai đoạn khó khăn này và tìm lại được niềm vui trong cuộc sống thực của mình.

cheers.gif
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Loa phóng thanh của làng Ven
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.