Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Từ điển Của Phụ Nữ - đàn ông
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Tạp Chí Quác Quàng Quạc
tdna
Thấy cái này chết cười , dịch cho các bác đọc chơi

Từ điển của phụ nữ :

Có = Không
Không = Có
Có lẽ = Không
Em xin lỗi ! = Này , rồi một ngày anh sẽ phải thộn mặt ra mà xin lỗi tôi đấy nhá !
Có lẽ chúng ta nên cần một ... = Em muốn ...
Quyết định của anh = Em hy vọng bây giờ trong đầu anh đã có 1 quyết định đúng đắn và hay ho
Thì cứ làm như anh muốn đi ! = Á à , sẽ tốt hơn nếu anh biết anh sẽ phải làm gì !
Ồ dĩ nhiên rồi , anh cứ bình tĩnh nói tiếp đi ! = Em rất mong muốn anh hãy thôi ngay bây giờ !
Em chẳng cảm thấy mình đang mất bình tĩnh gì cả ! = Làm sao mà tôi không thể phát điên lên được cơ chứ , anh là tên ngốc !
Hôm nay anh thật là nam tính 4 = Anh thật là thối và em nghĩ anh nên mau cạo râu đi
Hôm nay anh tỏ ra thật quan tâm đến em ! = Lúc nào trong đầu anh cũng chỉ có sex và sex chứ gì ?
Chúng mình lãng mạn chút đi anh nhỉ , tắt đèn anh nhá ? = Hừm , dạo này mặt mình nhiều mụn quá
Căn bếp nhà mình dạo này chán quá ! = Anh ơi , em muốn 1 căn hộ mới
Chúng mình cần mua vài tấm rèm anh ạ = Đừng quên 1 số đồ gỗ , thảm lót nhà nghe anh
Em nghĩ cái này mình nên đặt vào chổ kia mới hợp anh à = Đồ mặt dày , còn không biết cách nhanh nhét nó vào đó hả
Em nghe thấy tiếng ồn = Em đã biết rồi nhé , anh chuẩn bị lăn ra ngủ rồi đấy , đồ ngốc
Anh có thích không ? = Em rất muốn 1 vài thứ cực đắt
Anh yêu , anh thích lắm phải không ? Hôm nay em đã làm 1 vài thứ mà anh sẽ chẳng cảm thấy vui sướng gì
Một phút sau mình sẽ khởi hành ngay mà anh = Cởi giày ra , bật ti vi lên và xem vài bộ phim đi anh yêu
Hôm nay anh thấy em thế nào = Nói nhanh đi ,rằng hôm nay em thật đẹp , đồ tên ngốc !
Em có la lên đâu ! = Sao em lại không la lên được cơ chứ , khi mà chúng ta đang nói đến 1 điều quá quan trọng ?


Từ điển của đàn ông :

Anh đói lắm rồi = Anh đói lắm rồi
Anh buồn ngủ quá = Anh buồn ngủ quá
Anh cảm thấy thật mệt mỏi = Anh cảm thấy thật mệt mỏi
Hôm nay chúng mình đến rạp chiếu phim em nhé ? = Anh rất sẵn sàng lên giường cùng em
Có lẽ nào hôm nay mình lại không ăn tối cùng nhau ? = Anh rất sẵn sàng lên giường cùng em
Em sẽ gọi phone cho anh chứ ? = Anh rất sẵn sàng lên giường cùng em
Tối nay em đi nhảy cùng anh chứ hả ? = Anh rất sẵn sàng lên giường cùng em
Cái sơ mi của em mặc thật tuyệt ! = Ôi , cặp bồng đảo của em sao mà ngon thế không biết
Có vấn đề gì vậy , em thân yêu ? = Em yêu , hôm nay sẽ không có sex đâu nhá
Anh cảm thấy chán chán sao ấy = Hay là chúng mình lên giường tí em nhỉ
Anh yêu em ! = Nào đến đây rồi mình cùng lên giường em nhé !
Em ơi , chúng mình chuyện trò tí em nhé ? = Nào , em thấy chưa , anh thật sự là một chàng trai nội tâm , có lẽ tối nay em sẽ ngủ cùng anh
Em sẽ là vợ của anh chứ ? = Hừm , có lẽ mình nên làm thế nào đó để cô ta khỏi tí tởn với những gã khác .

( Trong khi shopping ) Anh nghĩ cái kia trông có vẻ được hơn đấy = Mua nhanh một cái khốn nạn nào đó đi , rồi chúng ta nhanh về nhà , rồi thì sau đó .... w00t.gif
Hoang Yen
Phụ nữ:

-Hôm nay bao nhiêu rồi anh nhỉ? = Này, lương tháng này sao chả thấy đưa gì thế hả?

-Anh chơi với con anh nhé! = Hừ, nấu cơm với trông con, ông chọn đằng nào?

-Dạo này anh béo ra đấy! = Giời, cứ ỳ ra chẳng chịu làm gì là thế nào nhỉ?


laugh1.gif
Mayday
Từ điển của anh tdna toàn lên giường ko hà . Ghê quá ! tomato.gif
quán khuya
Hi vọng không có các pé mình đong vào đây đọc, chứ không thì hỏng hết, hix. Bác tdna này ác thật.
SyncMaster
Đàn ông và đàn bà

Đàn ông phát hiện ra vũ khí, họ nghĩ đến đi săn. Phụ nữ phát hiện ra nghề đi săn, họ nghĩ đến áo lông thú.

Đàn ông phát hiện ra màu sắc, họ nghĩ đến hội hoạ. Phụ nữ phát hiện ra hội hoạ, họ nghĩ đến trang điểm.

Đàn ông phát hiện ra ngôn ngữ, họ nghĩ đến nói chuyện. Phụ nữ phát hiện ra cách nói chuyện, họ nghĩ đến "buôn dưa lê".

Đàn ông phát hiện ra nghề nông, họ nghĩ đến thức ăn. Phụ nữ phát hiện ra thức ăn, họ nghĩ đến ăn kiêng.

Đàn ông phát hiện ra tình bạn, họ nghĩ đến tình yêu. Phụ nữ phát hiện ra tình yêu, họ nghĩ đến hôn nhân.

Đàn ông phát hiện ra cách buôn bán, họ nghĩ đến tiền. Phụ nữ phát hiện ra tiền, và đàn ông gặp tai hoạ từ đó!

(Nguồn VnEx)
PiTi
- Anh yêu em (yêu con bò cái còn hơn)
- Em đẹp lắm (trông xấu như ma)
- Anh sẽ cưới em (đừng có hy vọng)
dieudieu18

ồ ...tuyệt thật...những chuyện đó hôm nay em mới biết...tuyệt cú mèo...
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Tạp Chí Quác Quàng Quạc
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.