Tit
May 20 2005, 02:26 AM
Lâu đài cát
Một chiều chủ nhật ấm áp. Nắng trải vàng lên những thảm cỏ. Sắc trời mùa xuân rực rỡ quá. Thời tiết như vậy mà ngồi trong nhà, thật là uổng phí. Nghĩ vậy, tôi cầm theo một quyển truyện nhỏ và ra ngồi trên ghế đá trong công viên trước nhà. Một cảm giác thật dễ chịu khi được hít thở hương sắc xuân vào lồng ngực. Cạnh bờ hồ, trên những ghế đá, trên những thảm cỏ, những cụ già, những cặp trai gái đang thủ thỉ tâm sự. Đôi ba người phụ nữ lững thững đẩy những chiếc xe nôi qua lại. Đám trẻ con nô đùa trên bãi cát, nối đuôi nhau trượt cầu, rồi đong đưa trên những chiếc xích đu. Nói cười thật trong trẻo.
Một cậu bé tách khỏi đám bạn, chạy về phía ông bố đang nằm đọc báo trên bãi cỏ.
- Bao giờ mẹ tới?
- Có lẽ là sắp rồi, con Voi con của bố ạ. Con đến chơi với các bạn đi. Khi nào mẹ đến, bố sẽ gọi con.
Cậu bé lại chạy tới chỗ đám bạn. Chúng đang xây một lâu đài bằng cát. Tỉ mỉ như đàn kiến con xây tổ.
Một phụ nữ tóc vàng, khá đẹp, ăn mặc rất hợp thời, đi về phía người đàn ông kia. Họ chào nhau bằng một chiếc hôn má. Rồi người phụ nữ ngồi xuống bên cạnh, thư thả cầm một tờ báo của người đàn ông lên đọc.
- Vẫn còn sớm, để con chơi thêm 1 chút nữa em nhé.
- Cũng được…
- Em ăn gì chưa?
- Chưa. Nhưng em không đói.
- Vậy một chút nữa mình sẽ đi cùng con đến một cái quán nào đó ở gần đây
- Em muốn con ăn bữa tối ở nhà. Như vậy sẽ tốt hơn….
- Tùy em.
Hai người lại cắm cúi vào tờ báo. Cậu bé có lẽ đã nhìn thấy mẹ. Nó cất tiếng gọi, và đưa bàn tay bé xíu lên vẫy vẫy. Bà mẹ đáp lại bằng một chiếc hôn gió, rồi mỉm cười với nó…
Ngắm nhìn gia đình họ, tôi thấy mình tự mỉm cười. Hạnh phúc là như vậy đấy, thật giản dị mà ấm áp quá!
Những tia nắng cuối cùng đang đuổi nhau chạy biến sau những lùm cây cao. Người phụ nữ hơi xo vai, quay lại nhìn người đàn ông vẫn đang nằm say sưa đọc báo.
- Có lẽ muộn rồi đấy. Em thấy hơi lạnh. Anh không mang theo áo khoác cho con phải không?
- Ừ, anh để ở nhà. Vậy mình về nhé.
Nói rồi người đàn ông đứng dậy, chạy về phía đứa trẻ. Ông nói với nó điều gì đó. Cậu bé có vẻ nhùng nhằng không muốn rứt ra khỏi đám bạn. Nó cắm cúi, vội vã nhỏ những giọt cát cuối cùng lên lâu đài của mình. Một tòa lâu đài rất đẹp, đang xây dở…
Ông bố bế bổng đứa trẻ lên, quay nó một vòng, rồi chạy nhanh về phía người phụ nữ.
- Con muốn chơi thêm một chút nữa thôi…
- Muộn rồi con ạ. Tuần sau chúng ta lại ra đây – ông bố nói với cậu bé.
Nó lại quay sang mẹ:
- Mẹ có muốn chúng ta ở lại thêm 1 chút nữa không?
- Con chưa thấy đói bụng sao? Mẹ thì đói lắm rồi. Chúng tao phải về nhà nấu bữa tối thôi con ạ.
Đứa trẻ không nói thêm nữa. Nó ngoan ngoãn vén tay áo, ngồi xuống, và chìa bàn tay xinh xắn về phía bà mẹ. Người phụ nữ mở chai nước suối, từ từ đổ nước vào tay nó. Nó tự xoa xoa 2 bàn tay vào nhau, để cho những hạt cát cuối cùng trên tay rơi xuống. Xong xuôi, nó lau tay vào quần, và tự động nắm tay bà mẹ, đứng dậy.
- Tuần sau mình lại đến đây chơi bố nhé.
- Nhất định rồi… Thơm bố 1 cái nào, con trai! Tuần sau bố sẽ đón con vào tối thứ 6 nhé.
- Vâng, tạm biệt bố!
Cậu bé hôn lên má ông bố. Một cái hôn dài. Và người đàn ông đứng dậy, hôn lên má người phụ nữ. Một cái hôn thoảng qua như làn gió. Bà mẹ dắt đứa con bước đi. Người đàn ông đứng nhìn theo, rồi quay đầu, đi về hướng ngược lại.
....Hạnh phúc là như vậy đấy, thật giản dị, ấm áp mà mong manh…
tdna
May 20 2005, 03:57 AM
Thôi , xong đời mìn rồi
Reply lại nhấn nhầm nút edit
Bạn tít ơi , xin hãy ngàn lần tha tội cho mìn
Bây giờ bạn bảo gì mìn cũng làm để chuộc lỗi hết
Bác sìn cho mìn từ chức mod thôi , tai hại quá
Hoang Yen
May 20 2005, 04:12 AM
Khổ thân Mìn chắc luýnh quýnh nhìn nhầm, em Tít ơi thương tình gõ lại giúp Mìn đi em Tít
Thôi Mìn nín đi. Em Tít gõ lại bây giờ.
tdna
May 20 2005, 04:25 AM
Bạn tít thông cảm , cuộc sống quanh ta nói chung là tồn tại những giây phút như thế này
. Nếu cái Chiều chủ nhật thanh bình này mà bạn tít đã gõ sẵn vào word hay lưu ở đâu đó rồi thì phúc 18 đời Hùng Vương nhà mìn , và bạn chỉ cần sửa lại bài đầu tiên là xong
Tit
May 20 2005, 05:18 AM
Hi hi, bạn Mìn thân thương của Tít!
Lần này tha lỗi nha. May mà lần này Tít viết trước trên word.( nhưng không phải lần nào cũng vậy đâu)
Tha tội thì tha rồi,nhưng cái này thì vẫn ghi lòng tạc dạ này:
QUOTE(tdna @ May 20 2005, 03:57 AM)
Bây giờ bạn bảo gì mìn cũng làm để chuộc lỗi hết
Mitdac
May 20 2005, 05:27 AM
QUOTE(Tit @ May 20 2005, 08:18 AM)
Hi hi, bạn Mìn thân thương của Tít!
Tha tội thì tha rồi,nhưng cái này thì vẫn ghi lòng tạc dạ này:
QUOTE(tdna @ May 20 2005, 03:57 AM)
Bây giờ bạn bảo gì mìn cũng làm để chuộc lỗi hết
Ku Mìn, há miệng mắc quai nhá ,đã thấy dại chưa hả ?
́
tdna
May 20 2005, 05:43 AM
Thần giao cách cảm , kinh kinh . Ngàn dặm xa mà ta vẫn biết nàng tít sẽ lưu nó vào Word .
Mìn chẳng có gì cả tít ạ , mìn chỉ có 1 trái tim nhân hậu và 1 cái mỏ rất đỗi mộng mơ thôi . Bạn muốn cái nào cũng được
mytomvn
May 20 2005, 09:44 PM
QUOTE(tdna @ May 20 2005, 05:43 AM)
1 cái mỏ rất đỗi mộng mơ thôi .
Nó như thế nào nhỉ ???
tdna
May 20 2005, 11:20 PM
Đấy đấy , nó thậm chí còn mộng mơ hơn mỏ của cái cô ngậm hoa hồng
In love we trust
May 21 2005, 10:38 AM
QUOTE(tdna @ May 20 2005, 03:57 AM)
Thôi , xong đời mìn rồi
Reply lại nhấn nhầm nút edit
Bạn tít ơi , xin hãy ngàn lần tha tội cho mìn
Bây giờ bạn bảo gì mìn cũng làm để chuộc lỗi hết
Bác sìn cho mìn từ chức mod thôi , tai hại quá
khiếp cái bác Tdna này, làm cán bộ xã mà thấy gái mắt cứ Tít lại, em là cứ chạy cho xa bác, loắng quắng gần bác nhỡ bác bấm nhầm nút treo em lên thì bỏ bố
Mitdac
May 21 2005, 01:32 PM
QUOTE(In love we trust @ May 21 2005, 01:38 PM)
khiếp cái bác Tdna này, làm cán bộ xã mà thấy gái mắt cứ Tít lại, em là cứ chạy cho xa bác, loắng quắng gần bác nhỡ bác bấm nhầm nút treo em lên thì bỏ bố
Bác có đội mũ bảo hiểm mà, sợ gì
tdna
May 21 2005, 02:56 PM
Chỉ có admin mới lock thành viên được thì phải , chứ mod như tớ thì chịu , các chiến sĩ yên tâm
.Với lại ở đây có bao giờ khóa nick ai đâu ( nhưng del. luôn có thể có
)
Tit
May 21 2005, 04:29 PM
QUOTE(In love we trust @ May 21 2005, 10:38 AM)
khiếp cái bác Tdna này, làm cán bộ xã mà thấy gái mắt cứ Tít lại, em là cứ chạy cho xa bác, loắng quắng gần bác nhỡ bác bấm nhầm nút treo em lên thì bỏ bố
Bác cứ nói vậy chứ... Tít thấy từ lúc bác đội cái nồi cơm điện, cưỡi xe bình bịch, lượn quanh làng, cứ chỗ nào có bạn Mìn là thấy bạn chạy đằng sau
... Ko tin, check lại tất cả các chỗ mà bác đỗ xe, gửi xe trong làng mà xem, hihi...
Mìn sướng nhé
Malchik
May 21 2005, 05:22 PM
QUOTE(Tit @ May 21 2005, 04:29 PM)
Bác cứ nói vậy chứ... Tít thấy từ lúc bác đội cái nồi cơm điện, cưỡi xe bình bịch, lượn quanh làng, cứ chỗ nào có bạn Mìn là thấy bạn chạy đằng sau
... Ko tin, check lại tất cả các chỗ mà bác đỗ xe, gửi xe trong làng mà xem, hihi...
Mìn sướng nhé
Nhưng mờ em Nồi cơm điện này bảo em í là giai
Ngạc nhiên chưa.
Chết Mìn roài.
tdna
May 21 2005, 05:29 PM
Các bác chỉ được tài nói bậy bạ .
Mitdac
May 21 2005, 10:23 PM
Hô hô chả lẽ bác Mìn là hi-fi
tdna
May 22 2005, 12:25 AM
Các chú chỉ nói bậy nói bạ . Anh đã đang và sẽ mê riêng gái . Nếu mà 1 ngày anh mê thêm trai thì ngày đó anh sẽ đoàng cho anh 1 phát .
tdna
May 22 2005, 01:37 AM
Bỏ mợ , chắc mìn cũng kiếm 1 em mà uỵch cho rồi , lơ mơ chuyển hệ chết giờ .
Hôm nọ tớ đi uống bia cùng 1 thằng bạn học cùng với em bạn gái hắn . Hắn hỏi tớ : mày đã có bạn gái chưa ? Tớ thật thà bảo tao chưa có . Nó hỏi tiếp : thế mày tập thể dục chứ ? Mìn đáp : có . Nó bảo tập gì ? Tớ đáp tao tập karate . Nó lại tếu táo : thế chắc mày phải tập dữ lắm phải không ? Nói xong cả hắn cùng em gái kia cười phá lên . Tiên sư cái quân đểu .