Đã đang sẵn có nhiều chuyện không vui mệt mỏi về tình thần, giờ lại thêm ngoại cảnh làm Tít sắp phát điên lên mất
Hai ngày hôm nay ko biết có đứa hàng xóm dở hơi nào đó, cứ 8h sáng là bật 1 loại nhạc rất quái đản. Lúc đầu cứ tưởng có ai đó đang tập chơi trống. Xong 1 lúc sau lại thấy như có tiếng gõ đều đều vào ống nước thông giữa các phòng. Sau đó lại như có ai đang tập piano vậy
Các âm thanh nó cứ lặp đi lặp lại đều đều rời rạch, như có người đang tập đi tập lại 1 đoạn nhạc ngắn vậy.... Cảm giác như đầu mình cứ ong ong muốn điên lên vì cái âm thanh đó mất
Có ông bạn thân tử tế, hứa sẽ tài trợ cho cái tai nghe, cắm vào tai. Nhưng không lẽ cả ngày đi trong nhà cứ đeo tai nghe như vậy
Mà chẳng biết âm thanh đó là ở nhà nào? Nó cũng không bật vào đêm khuya cũng chẳng bật to để mình có quyền kêu ca nó với quản lý nhà. Nó chỉ bật đủ để mình nghe thấy nho nhỏ, nhưng cứ đều đặn rã vào màng nhĩ
Sắp phát điên rồi... Có ai có cao kiến gì giúp Tít ko?