Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Bực Tức Hay Giận Dỗi Hả? Trút Hộ Vào đây!
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > CLB Thinkytail
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
xanh
Huhuuu... hy vọng được như vậy :((
khoaitayran
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Mip
Đau diều quá, hôm nay phát hiện ra là bị dị ứng phấn hoa!!!! 9 năm yên ổn không sao tự nhiên năm nay mọc ra trò này, khổ quá huhuhu
em Ex
Chia buồn chia buồn, em hồi hộp quá ohmygod.gif Sếp em 50 tuổi mới bị đấy.
Mr. Smith
Mình ở tới năm thứ 2 bên Mỹ là đã bị rồi, mà còn bị khốn khổ cơ :(
biendep
Míp : dị ứng phấn hoa thì có triệu chứng gì để mình biết ?
mưa
Em Biển hỏi thế tức là chưa dính rồi, yên tâm đi em laugh.gif laugh.gif laugh.gif

Chị cũng bị từ 2 năm nay rồi, nhưng chắc là còn nhẹ, mới chỉ dừng lại ở tình trạng như bị cúm. Bác chị bị nặng, còn sưng hết cả mắt mũi cơ cry1.gif
Mip
Em cũng bị như chị Mưa, người cứ ngây ngây như hơi sốt sốt, chảy nước mũi liên kì tục, hắt xì hơi không ngừng. Hôm qua đi vườn hoa nên đến cuối buổi là mũi đỏ ửng, thảm lắm cry1.gif cry1.gif
Mà cái này, đi tiêm không phải ai cũng lành, mà lâu la lắm nhé!!! Chị Mưa uống thuốc thôi hay đi tiêm nữa?
Nhục quá, thôi, giờ hết đi vườn hoa mới vườn hoét nhé, đang định đi Jazz d'été ở Parc Floral mà chắc tèo vậy huhu
Tit
Tớ cũng mới bắt đầu bị 2 năm nay. Hôm vừa rồi ở TQ thì ko sao, về đây được 2-3 ngày là mũi với họng cứ ngứa điên lên. Lúc nào cũng chỉ muốn vặt/véo mũi với cả ho ra cho đỡ ngứa họng. Sau đó thì chuyển qua chảy nước mũi nước mắt, mắt cứ sưng húp cả lên như kiểu mình vừa đau khổ khóc lóc cả đêm hôm trước ý w00t.gif

Tớ ko tiêm, chỉ uống zyrtec thôi cũng đỡ được vài ngày. Bị lại thì lại uống. Mà đấy là mình chả có ra vườn hoa hay là chui bụi cây lãng mạn gì đâu nhé, chỉ là đi đường hít phải cái bông bông bay bay của mấy loại hoa phát tán đấy
hồn nhiên
Bực mình quá, bực mình phát khóc cry1.gif
biendep
Hôm bữa tớ kiếm cái topic này để than thở về chuyện dị ứng phấn hoa nè mà ko nhớ các bạn than thở ở đâu nên kiếm ko ra, tớ bị nặng lắm cuối tuần vừa rồi thật kinh khúng, phải vô bệnh viện urgent luôn vì mắt mũi sưng hết lên, chảy nước mẳt nước mũi liên tục, hắt xì hơi liên tục, đau rát cổ họng ko ăn uống được, đắng chát miệng, ho quá trời, mắt đỏ chét, nhìn như con ma, chồng tớ chắc ngủ dậy trông thấy tớ ko nhận ra đây là ai nên lập tức dựng dậy bắt đi bệnh viện từ sáng sớm, bác sĩ cho một đống thuốc phải uống, nhỏ cho đến hết tuần này, bữa nay đỡ rồi, đã lấy lại nhan sắc bình thường của lứa tuổi 18 làng ven, may quá chồng tớ cuối cùng cũng nhận ra tớ là ai he he, và con tớ cũng thế, tớ cũng biểu chồng mua zyrtec (mắc chết mồ đi, ko có toa đến tận 18€/hộp) mà ko xi nhê gì, đi bs cho một đống thuốc khoảng 50€ ko tốn đồng nào hết.
em Ex
Trời ơi các chiến sĩ lần lượt gục ngã, em run sợ quá đi cry1.gif
biendep
Chưa bị chưa cần cam mơ run em he he, cứ ăn chơi phè phỡn tới khi bị thì đi bs ngay để khỏi tốn tiền thuốc mà ko bị nặng lắm, chị nghĩ chị bị từ 2 tuần trước mà hổng biết, cứ nghĩ bị mắt đỏ thôi, đi bs cho thuốc về nhỏ thì hết, mà tới khi bị ho, đau họng, vân vân, một buổi sáng thức dậy ôi đời ta đã sang ngang, nó đã đến với ta lúc nào ko biết thật là đồ chết tiệt.
Mip
Mình đã thành con lợn quay béo úng ính rồi cry1.gif cry1.gif
Mùa sales này mình sẽ kiên quyết không đi mua đồ, không phải thay size thì nhục lắm!
Phải lên kế hoạch chay tịnh thôi huhuhu

Nhắc đến chuyện dị ứng, cuối tuần trước mình đi xứ nhà quê chơi với mấy đứa bạn. Cứ tưởng phè phưỡn trong nhà, ai dè chúng nó cậy xứ nhà quê đất rộng, chơi BBQ ngoài trời, ừ thì thích nhưng mình khốn khổ - may mà đến hôm sau nó mới phát chứ ngay từ buổi tối còn đang hóa trang đầy mặt mà lại nước mũi tèm lem thì thật là xấu hổ hihihi

PS: làm thế nào để nhanh chóng giảm được khoảng 4 kg mà không phải tập thể dục và ăn kiêng quá độ nhỉ? w00t.gif
Evil
QUOTE(Míp @ Jun 24 2009, 08:53 PM)
Mình đã thành con lợn quay béo úng ính rồi  cry1.gif  cry1.gif

*



Mình không thể tượng tưởng ra có một ngày mình tăng... >10kg, đi xăng đan cỡ 36 cũng chật. Hihi, sự phát triển của con người thật là vô hạn sp_ike.gif

Ah, liên quan đến cái sự đó, mình rất phẫn nộ khi cả Vera và Triumph đều không có size cho mình mặc vừa. Như vậy thì các bà béo ở HN mua underwear gì để mặc? ra Hàng Đào mua đồ Tầu hay phải chờ đi Tây mới mua được???
hồn nhiên
QUOTE(Evil @ Jun 25 2009, 10:30 AM)

Ah, liên quan đến cái sự đó, mình rất phẫn nộ khi cả Vera và Triumph đều không có size cho mình mặc vừa. Như vậy thì các bà béo ở HN mua underwear gì để mặc? ra Hàng Đào mua đồ Tầu hay phải chờ đi Tây mới mua được???
*



Hình như c Evil đang có bầu? Nếu vậy thì vào mấy cửa hàng bán đồ cho bà bầu, chắc chắn có underwear cho bà bầu
Evil
QUOTE(hồn nhiên như hơi thở @ Jun 25 2009, 11:43 AM)
QUOTE(Evil @ Jun 25 2009, 10:30 AM)

Ah, liên quan đến cái sự đó, mình rất phẫn nộ khi cả Vera và Triumph đều không có size cho mình mặc vừa. Như vậy thì các bà béo ở HN mua underwear gì để mặc? ra Hàng Đào mua đồ Tầu hay phải chờ đi Tây mới mua được???
*



Hình như c Evil đang có bầu? Nếu vậy thì vào mấy cửa hàng bán đồ cho bà bầu, chắc chắn có underwear cho bà bầu
*



Có, nhưng mà nó không đẹp cry1.gif với lại bầu thì to cái bụng bất thường chứ phần trên với phần dưới cái bụng nó không bất thường, nó chỉ to lên thôi thì hà cớ gì mà bọn thời trang nó hắt hủi mình cry1.gif
hồn nhiên
QUOTE(Evil @ Jun 25 2009, 01:26 PM)
Có, nhưng mà nó không đẹp  cry1.gif với lại bầu thì to cái bụng bất thường chứ phần trên với phần dưới cái bụng nó không bất thường, nó chỉ to lên thôi thì hà cớ gì mà bọn thời trang nó hắt hủi mình  cry1.gif
*



Ơ, đồ của bọn BB (hình như chủ là Thúy Hằng hay Thúy Hạnh gì đó) đồ được phết đấy (em xem rồi, đương nhiên chỉ xem thôi laugh.gif )
Thật ra đồ của Vera mí Triumph đâu có đẹp, mặc lên nhìn áo đi đằng áo, người đi đằng người. underwear dưới thì còn tàm tạm. Mua đồ của Đài Loan đi chị Evil, rẻ hơn (không nhiều) so với Vera, Triumph, nhưng mà tôn dáng hơn nhiều
Ôi chết, đâu phải chủ đề shoping laugh.gif Nói 1 câu cho đúng chủ đề là hôm nay mình vẫn còn điên máu, mà lại thêm chuyện để điên máu, hic
Mip
cry1.gif boxing.gif censored.gif
Mẹ kiếp điên tiết quá!! Lại mất công với mất tiền rồi
Đúng là chó cắn áo rách huhuhu
soctettoc
Cưới vợ mà không mời mình. Kém!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > CLB Thinkytail
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.