QUOTE(Elephant @ Jul 31 2005, 05:49 PM)
Em thật là một con người ko hề biết cách cư xử, mấy lần liền tôi gọi yahoo mà ko thấy em trả lời, em cũng chẳng xinh đẹp, tóm lại đã xấu nết lại xấu cả người, thế thì tôi còn cần gì ở em mà chiều nay tôi phải buồn vì em. Híc, buồn mấy seconds thôi, đối với tôi em là nothing, em chẳng là "cóc khô gì".
sao Bác lại nói
người yêu hay đại loại bạn gái bác thế...Bác làm thế fải tội lắm...
người em thích còn tệ hơn nhiều...Nếu bực mình em thì dù em gọi van nài thế nào cũng ko thèm reply...Rồi lại còn nói toẹt vào mặt em là anh thấy đứa khác xinh hơn em nhiều ( đứa khác đấy em thề có chúa là rõ xấu
) rồi lại còn một đống cái nữa...
thế mà em chẳng bao giờ dám nghĩ you are nothing to me...
Mà người yêu của em cũng chẳng xinh đẹp à nhầm đẹp zai gì...Môi dầy lại còn cong nữa
Thế mà em buồn suốt ngày
chứ ko keo xỉ mỗi mấy giây như bác