eagle
Jun 8 2005, 07:47 PM
summoner131
Jun 8 2005, 08:27 PM
Chơi chim cho nó thanh cảnh bác ạ ,có con chim ko hót ko bay cũng ko phải cho nó ăn gì cả , mỗi tội chơi với nó hơi mệt
, nhưng mà vui lắm
, tôi nghĩ bác nên đầu tư nuôi con đấy
Đoành
Jun 8 2005, 09:26 PM
Tớ nghĩ nuôi cá vẫn hay nhất . Tớ trước đây hay nuôi cá lia thia
netwalker
Jun 8 2005, 09:51 PM
QUOTE(eagle @ Jun 8 2005, 07:47 PM)
Chú Eagle này cũng khó tính nhỉ, thích cái này, cái kia nhưng lại không muốn mất công, mất sức
Thế này chắc cũng khó tính, kén cá, chọn canh trong việc tuyển dụng người yêu, vợ con lắm đây.
Nếu vậy chỉ có nuôi con vật "ảo", mua game hoặc download trên mạng về, đủ các kiểu, lúc nào thích thì chăm, nếu nó chết thì download con khác
Còn không thì tập nuôi con "ưng" trong quần đi đã
( J/K)
eagle
Jun 9 2005, 06:51 AM
bác nghĩ nuôi cái con mà bác cần tập trung thì ko phiền ah
. Em ko thích nuôi con gì ảo cả.
Mất công mất sức cũng được nhưng ko được làm phiền em lúc em ko thích
.
Milou
Jun 9 2005, 09:56 AM
Mèo đâu có phiền hà gì đâu? Nó không bao giờ chịu đắt đi đâu cả, không tin thử xem lại cái luật buộc dây vào cổ mèo ở thành phố nào đó, kết quả là chúng chổng 4 vó lên trời cho chủ lôi đi. Mèo chỉ cần cái chậu đựng tro bếp là xong. Mèo thích độc lập thường nó không thích bắt buộc phải chơi với nó, nó mà tức thì nó cào cho đấy (cắt móng= đồ cắt móng tay ;)). Tuy nhiên có thể bắt nó nhảy lên chụp bóng chẳng hạn hoặc để lên cây tập cho nó nhảy xuống. Ghét nhất mèo nhà nào không biết nhảy.
eagle
Jun 9 2005, 10:56 AM
nhưng mà nhà em có một số vấn đề về mèo (chắc do tuổi tác) nên phụ huynh em ko muốn nuôi. Nếu nuôi rùa nước mà chết thì phụ huynh em lại bảo là độc. Thế mới bó tay, kỳ đà thì em ko mua được :(
ThụyVũ
Jun 9 2005, 10:57 AM
Nuôi con rùa đi bác. Con rùa cũng đáng yêu, hiền lành, lại còn ăn muỗi ruồi, bác có thể cho nó ăn chuối nữa. Sống lâu, sạch sẽ, không mất trật tự, có thể đùa nghịch với nó nữa.
Vante_Sellenberg
Jun 9 2005, 11:13 AM
Hoặc bác nuôi chuột lang cũng hay đấy. Chăm sóc nó cũng không tốn công lắm, thích thì lôi ra chơi, không thích thì tống vào lồng. Muốn vui hơn nữa thì tống nó vào túi áo của bạn gái
Một ích lợi nữa của nuôi chuột lang hoặc chuột bạch là nó giúp đuổi chuột hoang ra khỏi nhà.
root
Jun 9 2005, 11:18 AM
Nuôi con gì thì cũng cần phải xem xét điều kiện ở VN. Nuôi mèo thì dễ bị đưa ra quán tiểu hổ. Nuôi chó thì lại sợ Anh Tú Nhật Tân. Vả lại 2 con này thường hay bị dại với cả bọ chó bọ mèo đốt rất khổ. Nuôi sạch sẽ thì phải tắm rửa cho chúng nó cũng vất vả lắm.
Tốt nhất nuôi gà, mà là gà mái để cho nó đỡ gáy. Ngày ngày có trứng tẩm bổ, khi nào bị stress nhiều quá thì đem nó ra cắt tiết, thế là đỡ phải suy nghĩ xem tối nay ăn gì. Tất nhiên là phải nuôi cách ly, để khỏi bị nhiễm cúm oan gia. Thời bao cấp người ta có thể nuôi gà ở tận tầng 5 nhà tập thể, vẫn có thể chung sống vệ sinh với cả gia đình
Vante_Sellenberg
Jun 9 2005, 11:28 AM
Nuôi gà bẩn lắm. Khổ nhất là khoản đi dọn phân cho nó. Nuôi chuột sạch hơn nhiều
summoner131
Jun 9 2005, 12:06 PM
hêh, nuôi gà thời buổi H5N1 thì chết , bác root xui dại quá . Em thấy ý kiến nuôi RÙA là hay nhất . Hồi trc em cũng có 1 con , hiền như Bụt , mỗi tội cứ để nó bò chơi, nó bò đi đâu mất luôn <--- Hơi ngu
trademark
Jun 9 2005, 12:09 PM
Chinchilla la` sô' 1.
Tôi nuôi 1 con chinchilla nhỏ và gọn (nặng cỡ 1-2 lbs), lông mượt và mềm khủng khiếp, hai mắt to đen tròn như hạt nhãn, cái mũi nhỏ tẹo xinh xinh, hai tay, hai chân bé xíu xiu. (Có lẽ chinchilla là loài vật duy nhất tôi biết có mắt to hơn tay và chân.)
Chinchilla không bao giờ la hét ồn ào. Loài này không hôi thối, không có mùi, không cần tắm rửa - nó tắm bằng dust bath, bằng volcano ash họ bán sẵn trong hộp. Ăn cỏ khô và thức ăn làm sẵn cho loài này. (Kít của chinchilla nhỏ tý nhìn như là kít chuột nhưng không có mùi hôi thối) Nó biết vui mừng khi bạn vuốt ve âu yếm nó, và nó cũng biết đùa nghịch với chủ.
Trong tất cả loài vật mà tôi đã nuôi qua, tôi yêu con chinchilla nhất. Một con baby chinchilla khoảng 200-250 USD. Loài này có thể sống đến 20 năm.
trademark
Jun 9 2005, 12:12 PM
Chú này giống y hệt chú chinchilla của tôi chỉ khác là mũi chú này màu trắng và mắt không to bằng:
summoner131
Jun 9 2005, 12:20 PM
up len mấy site kiểu photobucket rồi post link cho dễ xem bác ạ , nhưng mà resize nó be bé thôi
eagle
Jun 9 2005, 12:56 PM
QUOTE(root @ Jun 9 2005, 11:18 AM)
Nuôi con gì thì cũng cần phải xem xét điều kiện ở VN. Nuôi mèo thì dễ bị đưa ra quán tiểu hổ. Nuôi chó thì lại sợ Anh Tú Nhật Tân. Vả lại 2 con này thường hay bị dại với cả bọ chó bọ mèo đốt rất khổ. Nuôi sạch sẽ thì phải tắm rửa cho chúng nó cũng vất vả lắm.
Tốt nhất nuôi gà, mà là gà mái để cho nó đỡ gáy. Ngày ngày có trứng tẩm bổ, khi nào bị stress nhiều quá thì đem nó ra cắt tiết, thế là đỡ phải suy nghĩ xem tối nay ăn gì. Tất nhiên là phải nuôi cách ly, để khỏi bị nhiễm cúm oan gia. Thời bao cấp người ta có thể nuôi gà ở tận tầng 5 nhà tập thể, vẫn có thể chung sống vệ sinh với cả gia đình
nhưng gà hôi bác ạ. với lại em là ko cắt tiết được các con mà em đã nuôi.
eagle
Jun 9 2005, 12:57 PM
QUOTE(trademark @ Jun 9 2005, 12:09 PM)
Chinchilla la` sô' 1.
Tôi nuôi 1 con chinchilla nhỏ và gọn (nặng cỡ 1-2 lbs), lông mượt và mềm khủng khiếp, hai mắt to đen tròn như hạt nhãn, cái mũi nhỏ tẹo xinh xinh, hai tay, hai chân bé xíu xiu. (Có lẽ chinchilla là loài vật duy nhất tôi biết có mắt to hơn tay và chân.)
Chinchilla không bao giờ la hét ồn ào. Loài này không hôi thối, không có mùi, không cần tắm rửa - nó tắm bằng dust bath, bằng volcano ash họ bán sẵn trong hộp. Ăn cỏ khô và thức ăn làm sẵn cho loài này. (Kít của chinchilla nhỏ tý nhìn như là kít chuột nhưng không có mùi hôi thối) Nó biết vui mừng khi bạn vuốt ve âu yếm nó, và nó cũng biết đùa nghịch với chủ.
Trong tất cả loài vật mà tôi đã nuôi qua, tôi yêu con chinchilla nhất. Một con baby chinchilla khoảng 200-250 USD. Loài này có thể sống đến 20 năm.
giá đó mà 20 năm cũng ổn đấy. nhưng ở VN sao mua được hả bác ?
Đoành
Jun 9 2005, 01:17 PM
Tóm lại , đồng chí eagle muốn nuôi 1 con mà :
- Không phát ra tiếng
- Không cần dắt đi đâu
- Không bài tiết
- Không cần cho ăn uống
-------> mua 1 con búp bê về
Đùa chứ , hoặc là kiếm 1 em bạn gái hoặc nói như bác Nét là nuôi con gì trong quần ấy
root
Jun 9 2005, 01:27 PM
Cậu có biết tại sao tớ lại xui cậu đi nuôi gà thịt không? Chính là vì cái hình vẽ này đấy, trông khiếp quá:
Cậu lấy cái hình đó làm ảnh đại diện thì cũng phải có máu đồ tể, nên chắc nuôi một loài vật nào đó để hành hạ cho bõ ghét. Nói thật chứ nuôi loài nào thì cũng là bắt nó đi tù, sao không để nó tự do sống trong thiên nhiên có tốt hơn không? Để khi nào tớ tìm bài thơ "Con chim của tôi" (Tố Hữu) rồi gửi cho !
root
Jun 9 2005, 01:32 PM
Con chim của tôi
Nó chết rồi, con chim của tôi
Con chim sẻ sẻ mới ra đời!
Hôm qua nó hày còn bay nhảy
Chỉ một ngày giam nó chết rồi!
Tôi muốn cô đơn dịu bớt sầu
Nên tôi yêu nó có gì đâu!
Tình thương vô ý gây nên tội
Tôi đã tù sau bắt nó tù ?
Sao nỡ dù trong giây phút thôi
Bắt con chim nhỏ hận căm lời
Sao không trả nó về mây gió
cho nó say sưa uống nắng trời ?
Tôi dẫu dành cơm mớm nó ăn
Đủ làm sao được: thiếu không gian !
Sao tôi không hiểu, sao không hiểu ?
để tội tình chưa nó chết oan !
---------------------------------------------TỐ HỮU
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn
v o đây !