Thật các bác không nhanh chân là hối không kịp.
Để cho Tít và các bác thấy em hào sảng
, phóng khoáng
, để cho các bác cũng có ít cơ hội bon chen và Tít có cơ hội tìm người cô ấy thích nhất, em mới khai cho các bác biết về nhan sắc của Tít, chứ ko thì còn lâu mới đến lượt các bác nhé
. Bác nào có phúc lắm mới vớ được Tít đấy chứ chả đùa đâu.
Nhà bác Xơ Mít chạy đâu
, nhà bác cứ mải đi cua gái làng xa, gái giời ơi đất hỡi đâu đâu mà bỏ ngay mất đoá hoa thơm nhất
. Em thấy bác là hợp tướng, xứng đôi với Tít đấy.
----------
PS: các bác mà để em dành được Tít, thì đừng có trách Xe em nó bé mà khôn [mặt rỗ mừ
] không chịu giúp đỡ anh em nhé.