Em rể bé, Khoai đang bị tẩu hoả nhập ma hay tự kỷ ám thị gì đó
ko bít ... Hết vụ lấy chồng hụt mới được có hai hôm, pha nước còn chưa quen tay trở lại... Cho nên em rể bé đừng có théc méc nhiều quá nhé! À mà chị nghĩ là đến kỳ chú về nước thì chuyển chú lên danh sách em rể chính thức được rồi, thằng Toi chính thức loại vì láo quá, có ba chai bia mà loạn hết cả lên.
Nhân thể, thành thực chia buồn với toàn thể giai làng 5 phút, vì các anh các em đã failed cái test giữ người. Dù sao thì mai cũng là ngày mới, năm sẽ hết và Tết sẽ đến, Chic nếu có ăn Tết này ở HN chả thiếu gì xe ôm và sẽ chơi con sứa ở nhà Khoai như những ngày xưa.
Thế nhỉ, anh em cứ tặc lưỡi bảo nhau: ừ thì có sao, rồi lũ con gái cũng thi nhau lớn lên như cỏ dại ấy mà @grass <= xxx
Ah, nhân thể gửi tới bác Net, bác có thêm hai phiếu bầu và là Nam hậu trong mắt trong lòng hai đại mỹ nhân
Bác khỏi mất công thi và khỏi cần rút khỏi danh sách. Cuộc thi tới đây kết thúc trong một số người.
Chú Bu: béo iu có biết vì sao dù ế thê thảm nhưng chị chú nhất định không ( ít ra là chưa
) sánh vai cùng giai thăng long ko? Cho dù các anh đã hứa chắc như đinh đóng cột là ko vung văng- mà ko thật- nhưng mỗi khi anh vàng ngọc một vài nhời tình tứ, chị chú lại nghe thấy nó trơn tru hao hao như hàng tràng các anh vẫn phun châu nhả ngọc trên diễn đàn. Bu béo ko ở Vn chắc ko biết cái hồi quảng cáo S-Fone "lời nói là sức mạnh, lời nói là nỗi đau" nhỉ. Chị nói ko ít, chắc chắn chú hiểu nhiều