QUOTE(Agent Smith @ Jun 30 2005, 10:27 AM)
Ơ, thế nhà Jive không nhận xét gì hình tớ à? Tủi thân quá, hichic.
Langven mình chính hơi bị nhiều giai đẹp. Hôm nọ offline còn có Toi với HeroViet, đều xứng đáng được gọi là các mỹ nam tử, hehe.
@ Matrix: À, là tại vì tớ thấy cái ảnh đó do Sư Cọ Chùa Mốc post lên, không biết có được sự đồng ý của bác không, vì thế mà không dám nhận xét
. Chà, tự dưng lại thấy khó nhận xét quá. Nhìn bác có thể hình dung là cậu cũng cao to đấy nhỉ, tất nhiên là cân đối chứ không quá béo tốt. Chẳng hiểu sao mặt bác thế mà tớ có linh cảm bác cứ hiền hiền, có lẽ bác thuộc người sống đơn giản (cái này người ta gọi "nhìn mặt mà bắt hình dong"
).
Ối, mà tớ nhận xét cái gì thế này. Đang là thi Nam hậu chứ có phải xét nét tính tình đâu. Khà khà, nếu xét về ngoại hình (tổng thể), có lẽ tớ xếp bác đứng thứ nhất đấy.
@NgườiVN: Tớ nghe ở đâu đó, trong một bài thơ của một nhà thơ (tớ chẳng nhớ tên, vì cái chuyện thơ cơ tớ cũng không năng khiếu lắm) có câu thơ thế này "Ngày hôm nay thấy mặt mình già hơn ngày hôm qua" nữa là đã mấy năm trôi qua. Với cả tớ nhìn ảnh bác cũng có đoán được cái ảnh nào chụp trước, chụp sau đâu. Điều đó chứng tỏ, chẳng có gì thay đổi mấy trong mấy cái ảnh đấy cả. Bác vẫn còn trẻ lắm, còn trẻ lắm
.
Nhân tiên đây cho tớ tâm sự mấy lời. Tớ quý cái làng Ven này vì cuộc sống thanh bình của nó, vì những con người hiền hoà nơi đây. Vừa đọc qua cái topic "Cân bằng âm dương" thấy bà giáo Yến phiền lòng muốn đi. Tớ thấy buồn quá. Bà Giáo có điều gì phiền muộn, cứ tỏ nỗi lòng. Đám Thanh niên có cái tư tuởng thông thoáng, bà thấy trái ý, cứ gọi ra mà mắng, giận dỗi làm chi cho mau già. Làng này nếu nói là biết thì em con gái em chỉ biết mỗi chị Khoai (đấy là tính gặp nhau ngoài đời), nghe tiếng thì có chị Mưa, còn bà Giáo thì em quý ở cái sự nhiệt tình. Thế nên tha thiết mong bà Giáo ở lại đấy ạ.