Mìn vài ngày tắm 1 lần , áo quần các bạn cho cái gì mìn mặc cái ấy ( trên hình đó ko có cái áo quần nào là của mình cả ) , sáng dậy may lắm nhìn gương 1 cái xem mặt có bẩn không thôi . Với lại trong năm mìn ăn uống thất thường , thế mìn mới nói là mìn chăm sóc mìn còn chẳng nỗi , nói gì đến chăm sóc em khác . Khi mìn ở nhà , mìn được mẹ nuôi cho mũm mĩm , trắng như cục bột , long la long lanh . Chị biển cao thủ ,nhìn ra rằng mìn có 1 cái lúm đồng tiền
bên phải . Bình thường không thấy ,nhưng chỉ khi cười mới hiện ra . Ở nhà mẹ mìn hay bảo cười 1 cái nào để mẹ xem lúm đồng tiền
.
Cơ bản mìn hồi bé đau ốm nhiều quá , sau thành suy dinh dưỡng nên người bé nên mìn không có cái đô con hùng dũng như ba mìn . Mìn mà được như ba mìn hồi trẻ thì gái chỉ có việc chết rầm rầm vì ba mìn đẹp trai kinh hoàng . Mìn bị hói đó chị biển à , nếu mà chụp từ đằng sau thì sẽ thấy 1 khoảng đồi trọc , đây là di truyền gia đình , các chú bác ngoài 40 thì đều gần như cụ Trần Quốc Vượng cả
Có những mùa hè mìn được các cô các em chăm sóc cẩn thận về chế độ dinh dưỡng ăn uống , lại tập thể dục hăng say nên phong độ gấp mấy lần
. Mìn đi phụ bán hàng ( quần áo ) , các em tây cứ nhìn mìn và bảo sao đồng chí đẹp thế . Có em còn sờ mìn nữa ( nhưng cảm giác ghê lắm ,ko sướng gì đâu , trước giờ mìn cũng có lần sờ gái nhưng từ khi mìn cảm nhận được sự sỡ hãi về ghê rợn nếu như mà người ta không thương mà mìn cũng xông vào bóp ,- thì mìn đã ko sờ gái lung tung nữa ) . Có chị em còn bẩu mìn mày đẹp thế thì đi vào chổ thay quần áo cởi áo quần ra cho chị xem 1 cái
Tuy nhiên đó chỉ là hình hài . Mìn cảm thấy cần phấn đấu nhiều về để trở thành 1 đồng chí đàn ông tạm được trong cuộc sống . Nói mồm là thế thôi , chứ chính vì quá lỡ đãng vô tâm và vạ miệng nên chẳng em nào chịu được mìn cả . Các cô gái dịu dàng xinh đẹp / Trước khi iêu hãy ghi nhớ trong đầu / Anh của bé như sao buổi sớm / Lung linh nhiều nhưng chẳng dài lâu ( Xuyên tạc )