Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Kêu Gọi Cải Cách Bản Thân Để Trở Thành Tỷ Phú
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > CLB Thanh Niên
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Mitdac
Chú NguoiVN hôm nay bị ngọng rồi à ?
NguoiVN
Núa chung túm lại thấy ri, nét thì vẽ cho mình cái hình ảnh vừa trí thức vừa ăn chơi. Kinh nghiệm đầy mình. Mìn thì vẽ đi vẽ lại cái dưới cái váy. Để coi, Sư dziên thì vẽ cái chùa giấy. Milu thì vẽ trinh thám, Tin thì vẽ cá tính... nhiều người nữa. Vẽ sao đừng để cái hình nó wai lợi dzẽ lợi mình. Lúc đầu tui cũng bắt chước dzẽ, dzẽ chặp ra ông già, scared.gif kô mún làm ông già ngim ngị nên mới xoá dzẽ lại thôi. scared.gif bong bong scared.gif Jumpy.gif
NguoiVN
QUOTE(Mitdac @ Jul 8 2005, 07:05 AM)
Chú NguoiVN hôm nay bị ngọng rồi à ?
*




làm vậy khi đọc người ta sẽ có cảm giác hỗn tạp(vô thức). phụ họa thêm cho mục đích vẽ lungtung của dân làng.
SyncMaster
QUOTE(NguoiVN @ Jul 8 2005, 07:11 AM)
QUOTE(Mitdac @ Jul 8 2005, 07:05 AM)
Chú NguoiVN hôm nay bị ngọng rồi à ?
*




làm vậy khi đọc người ta sẽ có cảm giác hỗn tạp(vô thức). phụ họa thêm cho mục đích vẽ lungtung của dân làng.
*



Thêm một điểm nữa vào chương trình cải cách làng Ven do NguoiVN đưa ra, đó là cấm nói ngọng hehe.gif

Mời chú NguoiVN đi tiên phong trong việc này hộ cái cheers.gif
Anh chỉ yêu mình em
Khổ cái là đã ngọng lại còn thích nói nhiều, sư bố đời no.gif

Kiến nghị Hội đồng làng cho gắn thêm cái Shoutbox để NguoiVN có chỗ để bắn nước bọt, kẻo bắn tung tóe hết cả ra mâm laugh1.gif
NguoiVN
Ý là mỗi người tự nhiên một chút, con người lúc này lúc kia mà, kô cần cứ phải khư khư cái hình mình vẽ. Chán lắm!
NguoiVN
QUOTE(Anh chỉ yêu mình em @ Jul 8 2005, 07:19 AM)
Khổ cái là đã ngọng lại còn thích nói nhiều, sư bố đời  no.gif

Kiến nghị Hội đồng làng cho gắn thêm cái Shoutbox để NguoiVN có chỗ để bắn nước bọt, kẻo bắn tung tóe hết cả ra mâm  laugh1.gif
*


---
Nói nhiều nói ít cũng tuỳ lúc thôi, chú lúc này làm ông già chi vậy?
Question
Nói chung, có chú NVN - có thêm một thang thuốc bổ.

Đề nghị chú NVN giữ mãi tinh thần này, tôi sẽ vào votẻ Nam Hậu Làng Ven cho chú vì công lao quá to nhớn của chú! laugh1.gif
Mitdac
QUOTE(NguoiVN @ Jul 8 2005, 09:22 AM)
Ý là mỗi người tự nhiên một chút, con người lúc này lúc kia mà, kô cần cứ phải khư khư cái hình mình vẽ. Chán lắm!
*



Chú nói chí phải ! Cái hình của chú vẽ cũng ko bé đâu, xem chừng cũng hụt hơi rồi.
TVinh
Cái tiêu chí cấm nói ngọng là không dc ổn,như vậy hoá ra là phân biệt sao?Mà dân làng,nhất là dân quê như tôi nói ngọng từ bé,bỏ ko dc mà cũng ko muốn bỏ,tôi chống lại cái này nhé,upup.gif
x
Thôi rồi để anh nói rõ ý anh cho chú NGuoiVN nghe, mà cũng để cái topic bắt đầu chuyển sang khuynh hướng thoá mạ nhau này kết thúc:

1. Anh nói Là có nghĩa là Đã Thành mà cũng là Không Thành không liên quan gì đến việc chủ động hay bị động mà Thành [cái này là nguyên nhân mà Thành- tức là thuộc phần Trở Thành, không thuộc phần Là- ý này anh nói từ post trước đó nữa rồi]. Anh muốn ám chỉ cái sự Là nó là giả. Tức là sự Thành này không phải là bản chất của sự vật-hiện tượng. Ví dụ hôm nay nghe tin chú "NguoiVN là tỉ phú". Vậy tỉ phú là gì? Tỉ phú là một khái niệm chung chỉ một lớp người có rất nhiều xèng, vì thế nó, về bản chất không phải là chú NguoiVN, không phải một cơ thể bằng xương thịt cụ thể, và, nó có tính biến dịch. Tức là hôm nay chú NguoiVN còn là tỉ phú, ngày mai có thể là con nợ khổng lồ. Như vậy khi nói NguoiVN là tỉ phú thì đồng nghĩa với việc NguoiVN Đã Là tỉ phú và đồng thời Không Là tỉ phú. Vậy cái gì thật sự Là chú NguoiVN?
Là bản thân chú, tất cả những hợp chất tạo nên chú, tất cả những tính chất mà chú đang có. Vậy nên anh mới nói rằng sự Trở Thành Là quan trọng nhất, cơ bản nhất là sự rằng thì là mà chú được sinh ra lành lặn, có đầy đủ chân tay mắt mũi đầu óc bình thường như mọi người khác. Các sự Trở Thành Là khác như tỉ phú, thủ tướng, bác học, họa sĩ, cầu thủ nổi tiếng .v.v. chỉ là râu ria dính trên cái cằm được là người bình thường, tức là không quan trọng.

2. Việc anh nói về mấy thứ này, cũng phần nào là bộc lộ mình- tức là nói thật về con người, cách nghĩ của mình. Nhưng riêng anh chỉ nói chung chung vài thứ suy nghĩ đơn giản này chú còn chưa đủ công lực để hiểu ý, thì làm sao có khả năng hiểu các bác cao thủ hơn anh trong làng ta nói gì. Ví như họ có bộc lộ thật về họ [không chỉ khai tôi có 1 vợ, 1 bồ, 2 con, râu quai nón, cao mét 70 v.v.]- nói một số điều họ đã trải nghiệm, họ tâm niệm, thì liệu chú có đủ công lực để hiểu họ đang nói gì không? Hay họ nói chú hiểu lệch mất- hỏi đi hỏi lại, thì ai mà có hứng nói chuyện tiếp nữa. Nói chung luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu là một việc rất mất thì giờ cho cả hai phía nói và nghe. sp_ike.gif
In love we trust
QUOTE(TVinh @ Jul 8 2005, 05:43 PM)
Cái tiêu chí cấm nói ngọng là không dc ổn,như vậy hoá ra là phân biệt sao?Mà dân làng,nhất là dân quê như tôi nói ngọng từ bé,bỏ ko dc mà cũng ko muốn bỏ,tôi chống lại cái này nhé,upup.gif
*



Em thấy nói ngọng tý cũng không sao, kiểu NguoiVN mà nói chuyện chắc nghe thú vị lắm, líu lo như chim vành khuyên vậy, nhưng mà nói sao viết vậy thì quả đúng là hơi khó đọc thật w00t.gif
NguoiVN


QUOTE(x @ Jul 8 2005, 12:39 PM)
Thôi rồi để anh nói rõ ý anh cho chú NGuoiVN nghe, mà cũng để cái topic bắt đầu chuyển sang khuynh hướng thoá mạ nhau này kết thúc:

1. Anh nói Là có nghĩa là Đã Thành mà cũng là Không Thành không liên quan gì đến việc chủ động hay bị động mà Thành [cái này là nguyên nhân mà Thành- tức là thuộc phần Trở Thành, không thuộc phần Là- ý này anh nói từ post trước đó nữa rồi]. Anh muốn ám chỉ cái sự Là nó là giả. Tức là sự Thành này không phải là bản chất của sự vật-hiện tượng. Ví dụ hôm nay nghe tin chú "NguoiVN là tỉ phú". Vậy tỉ phú là gì? Tỉ phú là một khái niệm chung chỉ một lớp người có rất nhiều xèng, vì thế nó, về bản chất không phải là chú NguoiVN, không phải một cơ thể bằng xương thịt cụ thể, và, nó có tính biến dịch. Tức là hôm nay chú NguoiVN còn là tỉ phú, ngày mai có thể là con nợ khổng lồ. Như vậy khi nói NguoiVN là tỉ phú thì đồng nghĩa với việc NguoiVN Đã Là tỉ phú và đồng thời Không Là tỉ phú. Vậy cái gì thật sự Là chú NguoiVN?
Là bản thân chú, tất cả những hợp chất tạo nên chú, tất cả những tính chất mà chú đang có. Vậy nên anh mới nói rằng sự Trở Thành Là quan trọng nhất, cơ bản nhất là sự rằng thì là mà chú được sinh ra lành lặn, có đầy đủ chân tay mắt mũi đầu óc bình thường như mọi người khác. Các sự Trở Thành Là khác như tỉ phú, thủ tướng, bác học, họa sĩ, cầu thủ nổi tiếng .v.v. chỉ là râu ria dính trên cái cằm được là người bình thường, tức là không quan trọng.

2. Việc anh nói về mấy thứ này, cũng phần nào là bộc lộ mình- tức là nói thật về con người, cách nghĩ của mình. Nhưng riêng anh chỉ nói chung chung vài thứ suy nghĩ đơn giản này chú còn chưa đủ công lực để hiểu ý, thì làm sao có khả năng hiểu các bác cao thủ hơn anh trong làng ta nói gì. Ví như họ có bộc lộ thật về họ [không chỉ khai tôi có 1 vợ, 1 bồ, 2 con, râu quai nón, cao mét 70 v.v.]- nói một số điều họ đã trải nghiệm, họ tâm niệm, thì liệu chú có đủ công lực để hiểu họ đang nói gì không? Hay họ nói chú hiểu lệch mất- hỏi đi hỏi lại, thì ai mà có hứng nói chuyện tiếp nữa. Nói chung luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu là một việc rất mất thì giờ cho cả hai phía nói và nghe.  sp_ike.gif
*





A`, cái đó là nói lên suy nghĩ của nguoivn, hổng phải diễn đạt lại lời Xe, Xe hiểu lầm là hiểu sai ý Xe.
Lúc trước có người hàng xóm viết bài thơ. The shadow of the rainbow. Đang search trong computer ma chưa kiếm được. Đại ý bài thơ nói về cái bóng của cầu vồng. Cầu vồng thì không có bóng. Trong cuộc đời này kô có gì LÀ, chỉ có cái ta tin la` LÀ. Cách ta tin! Hiểu theo cách của nguoivn là bản chất sự vật sự việc kô có khả năng tác động đến ta nếu ta không cho phép nó. Nói ngày Tết tự nhiên ta nghĩ tới vui vẻ, ăn uống, đi chơi, bản chất nó kô có gì hơn mấy ngày khác ngoại trừ người ta cho nó cái ý nghĩa đã nói. Nhiều người nói trời mưa thì buồn, trời đẹp, trời xấu. Hiểu theo cách của Xe cũng là khái niệm, có thể thay đổi. Cách ngườiVN hiểu cũng vậy, còn thấy một điều nữa là con người không bao giờ thoát khỏi cái ảo giác của cuộc đời, ra cái này thì vào lại cái khác. Tức là những cái sĩ, vinh, sướng, nhục, giàu nghèo đó là tâm lý.

Bác Lu có nói trường hợp của thằng cháu nằm mơ. Cuợc đời cũng y chang như vậy, nếu cái hiện thực nó làm ta sợ, có 3 cách chọn lựa. 1. BUồn, 2. Suy nghĩ lạc quan ( tin là nó kô có gì xấu) 3. nghĩ là nó xấu, nhưng biến nó thành câu chuyện hay, đề trách ảnh hưởng tiêu cực.

Bởi vì ko có cái gì thật sự Là, Là cũng thay đổi, đã là mà cũng là không là. Bởi vì trong một số truòng hợp ta là Bị Là. Nên cái chủ động biến nó thành một thứ phục vụ cho ta hay là ảnh hượ?ng tiêu cực đến ta nằm ở ta. Quan trong nhat!

ngay cả câu nói không quan trọng hay quan trọng cũng đi ra từ cách giải thích trên. Nguoivn lại nghĩ mình đi trước Xe một bậc.
Trước giờ toàn chơi với những người tầm 26 trở lên. Cũng tự cho mình là có chút hiểu biết, thành tựu. Hôm nay đi chơi với mấy em 16, 17 thấy ra rằng chúng đẹp và thông minh quá laugh1.gif Đổi ý muốn có bồ nhỏ tuổi. Cái gì là thật sự? NÓi chung sau khi thịt các em nhỏ thì nguoivn bắt đầu thấy làngven buồn ngủ
Bài viết của Xe nhằm nói lên cái là mình, quan trọng hơn là tỉ phú hay những thứ khác. Là mình, mình tin mình là tỉ phú. Là mình = mình là tỉ phú.
Đồng ý là em có xem thường một số thành viên.
Cũng bị rơi vào cái ảo giác là em có nhiều thành tựu hơn các chú ấy, đung hay kô thì kô biết nhưng em tin vậy nên kết quả em có những biểu hiện đã thấy

Mìn Tình
QUOTE(NguoiVN @ Jul 9 2005, 01:59 PM)
  NÓi chung sau khi thịt các em nhỏ thì nguoivn bắt đầu thấy làngven buồn ngủ
*


NVN dạo này bắt đầu hoành tráng quá nhở ? tomato.gif

16t thiếu một ngày tại Vn hiện giờ xét theo từng động cơ phạm tội khung tù từ 7-15 năm . Đừng có mà dại , nếu lỡ dại thì về bảo má sắm trước một bao tiền , nhá !


Thay cho cái từ Thịt rất tuyệt này trên Sông Bôi - Hoà Bình tụi thanh niên nói từ Ăn cũng rất hay và ngộ nghĩnh ohgirl.gif tất nhiên dân tộc Mường thuộc hàng thiểu số khung có giản chút ít , nhưng cao nhất vẫn cứ 10 năm như thường .... ke ke .... !
Beretta
Thật tình, đọc đi đọc lại những bài của NguoiVN mà chả hiểu cái gì hết, mẹ, khó ngang đọc tiếng Nga no.gif

Hay tại đầu óc mình càng ngày càng ngu đi nhỉ, chả nhẽ ngần này tuổi đầu mà chả hiểu một thằng 20 tuổi nó nói gì wacko1.gif

Thôi tốt nhất là kệ nó, đếch đọc nữa, nhức đầu.

w00t.gif
Bùm chíu
Chú nguoivn có hoài bão trở thành tỷ phú ( chắc là tỷ phú tiền đô ) , anh mừng cho chú .Cứ thằng nào người Việt Nam có mơ ước như vậy hoặc sự thực chúng nó đã được như vậy là anh mừng trước cái đã , cơ bản là anh yêu nước VN mà . Các cụ lãnh đạo nhà ta ví dụ như cụ Đỗ Mười chẳng hạn ,cách đây mươi năm mà suy nghĩ được một nửa anh bây giờ thì tốt quá , ắt hẳn VN ta đã phú cường từ lâu rồi .Tuy nhiên anh đếch tin có thằng nào sẽ là tỷ phú tiền đô mà ngày ngày lên mạng tán phét với bọn anh . Những thằng tỷ phú mà anh biết tên chúng đã biết cày cuốc cật lực kiếm tiền từ tấm bé tí xíu , chẳng có thời gian mà ngủ chứ nói gì đến việc post bài tung hô phét lác tào lao trên mạng như chú scared.gif .
Anh lại nhớ đến thằng em họ anh . Có một thời gian anh ở với nó và dạy nó học . Nhà nó giàu ,bố mẹ nó kỳ vọng dữ lắm , đài thọ không thiếu 1 thứ gì chỉ để nó học tập cho nó nên người ,đỗ trường nọ đậu trường kia mai sau cho nó có tương lai ,chẳng là vì miệng ăn núi lở, cây khô chưa dễ đâm chồi , bác mẹ đâu dễ sống đời với ta . Mồm nó ngày nào cũng bảo em phải như thế này phải như thế kia để không phụ công mẹ thầy ngày đêm dưỡng dục . Nói nhiều , quyết tâm nhiều nhưng làm chẳng được bao nhiêu . Một hôm nó đang nói thì anh kêu lại và tát cho 1 cái gần lệch mặt w00t.gif , anh bảo mày lắm lời quá , ko cần thiết ,đây , sách vở đây , hôm nay phải làm hết 1 trang bài tập này . w00t.gif
Tit
Càng ngày càng thấy Mìn đáng iu hơn wub.gif

Nói về những người kiếm ra tiền triệu, Tít cũng có biết về cuộc sống, lối sống, cách suy nghĩ của 1 vài người (sẽ có bài kể về 1 người trong số họ). Và Tít thấy rằng, những người đó có thể suy nghĩ của họ có chút khác (cao siêu hơn) người thường, nhưng cách diễn đạt, cách nói chuyện và bày tỏ ý kiến thì luôn luôn cực kỳ mạch lạc và rõ ràng. Đương nhiên là viết văn cũng vậy, rất ngắn gọn, viết ít mà người khác hiểu nhiều...

Tít chưa quen ai là tỉ phú, nên không biết tỉ phú (cao siêu hơn nữa) nói năng có phức tạp khó hiểu không nhỉ?!
Bùm chíu
Mìn đương nhiên là dễ thương đáng iêu từ tấm bé . Vẻ dễ thương của mìn chỉ có ngày càng giảm đi chứ không hề tăng lên . Mìn không những dễ thương mà còn (bị / được các chị nếu xinh xắn ) thương rất dễ nữa ohgirl.gif . Ngây thơ của nó đấy , mầm non của Tổ quốc đang hy vọng được các chị chăm sóc chu đáo ohgirl.gif
Sóng
QUOTE(Tit @ Jul 9 2005, 05:33 PM)
Càng ngày càng thấy Mìn đáng iu hơn  wub.gif

Nói về những người kiếm ra tiền triệu, Tít cũng có biết về cuộc sống, lối sống, cách suy nghĩ của 1 vài người (sẽ có bài kể về 1 người trong số họ). Và Tít thấy rằng, những người đó có thể suy nghĩ của họ có chút khác (cao siêu hơn) người thường, nhưng cách diễn đạt, cách nói chuyện và bày tỏ ý kiến thì luôn luôn cực kỳ mạch lạc và rõ ràng. Đương nhiên là viết văn cũng vậy, rất ngắn gọn, viết ít mà người khác hiểu nhiều...

Tít chưa quen ai là tỉ phú, nên không biết tỉ phú (cao siêu hơn nữa) nói năng có phức tạp khó hiểu không nhỉ?!
*


Tớ ko biết đồng chí nào tỉ phú nguời việt, nhưng mà triệu phú người việt thì có và trong diễn đàn này nè. Nghe đồn nhà bác ấy là một lâu đài nho nhỏ thôi. read.gif
Bác này nói chung đuợc nhiều ngưòi qúy mến lắm. lala.gif . Ngoài ra còn rất khiêm tốn và ko cậy ta đây giỏi và sính chữ như nhiều đồng chí rởm đời mà tớ đã gặp. clap.gif
x
QUOTE(NguoiVN @ Jul 9 2005, 06:59 AM)
 
Nguoivn lại nghĩ mình đi trước Xe một bậc.

*



Ừ, chú nói được câu này anh thật sự mừng. v.gif Thanh niên ta mà thằng nào cũng bệt như anh thì đến bao giờ nước mình mới ngửa mặt được lên mà nói một tiếng: TÔI!
Mong sao các chú ít tuổi hơn anh trong làng cũng nghĩ được như chú NguoiVN, cứ phải hơn anh một bậc. Chú nào máu hơn, thì phải hơn được 3 bậc mới xứng đáng là con rồng cháu tiên. cheers.gif

Thôi anh cũng kết thúc phần tham gia của anh trong topic này.

Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > CLB Thanh Niên
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.