Jive
Sep 9 2005, 01:22 PM
Sáng, tỉnh giấc, cảm giác thật lạ, khó chịu, bức bối, bực mình mà không biết tại sao. Linh cảm cho một ngày không tốt lành.
Và cái linh cảm ấy hình như đang thành sự thật. Nó là thật hay là tại mình linh cảm. Dù là thế nào đi nữa cũng thấy một cảm giác chống chếnh, chênh vênh.
Buồn như chưa bao giờ buồn đến thế. Và lại thấy mình ngồi ủ rũ, thở dài, than vãn mà chẳng làm gì cả. Sự ủy mị làm mình như ngày càng chán ngán.
Lại đâm ra nghi ngờ tất cả. Mà nghi ngờ thế thì có xấu không nhỉ? Chẳng biết nữa, chỉ biết đôi khi lại thấy mình ngu ngơ không biết đâu là thật giả.
Thôi thì cứ tin đi nhé, sống ở trên đời cần nhất là niềm tin. Mất niềm tin là mất tất cả.
Thị Anh
Sep 9 2005, 11:55 PM
QUOTE(Jive @ Sep 9 2005, 01:22 PM)
Thôi thì cứ tin đi nhé, sống ở trên đời cần nhất là niềm tin. Mất niềm tin là mất tất cả.
Nghe câu này đã thấy : ru đời đi ... nhé....
Hoang Yen
Sep 10 2005, 01:28 AM
Chán chê, Rã rời, thêm cả cái thằng Ngao ngán nữa. Chúng đến rồi chúng lại đi.
Chúng làm được gì mình đâu mà mình sợ?
Malchik
Sep 10 2005, 03:30 AM
Hehe mấy câu của cả 3 người trên đều cứ gợi đến TCS nhỉ. Tự dưng lại nhớ mấy câu này:
Dù đến rồi đi, tôi cũng xin tạ ơn người, tạ ơn đời, tạ ơn ai đã cho tôi cuộc sống này....
Jive
Sep 12 2005, 03:06 PM
Phút buồn đến rồi lại đi. Trong lúc chơi vơi ta đánh rơi cảm xúc. Mà nhiều quá cũng phải để cho rơi bớt chứ nhỉ, không có chiếc túi tâm hồn sẽ nặng trĩu mất thôi. Giờ lại thấy ta đang ru đời cho bớt thao thức, cho chán chê, rã rời, ngao ngán đi xa. Và để lại "Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy. Ta lại có một ngày nữa để yêu thương".
Em lại thấy yêu đời rồi đây!
Mìn Tình
Sep 12 2005, 08:42 PM
Lòng mình chắc làm được một đĩa Nhồi to lắm : Đây , xơi đi !
Gái ơi
Sep 13 2005, 04:04 AM
TVinh
Sep 15 2005, 12:50 PM
MK, hôm nay làm dek gì cũng hỏng,chả nhẽ lại bỏ đấy lên cửa khẩu chơi.Dạo này mình chuối quá,
Mìn Tình
Sep 19 2005, 09:54 PM
Tự nhiên chẳng tin bố con thằng chó nào nữa .
Nancy
Sep 24 2005, 04:28 PM
Tất nhiên rùi.. buồn đến rùi lại đi thôi.. Nó ko ở lại với mình lâu đâu nếu mình có đủ niềm tin và cứ sống.. ^^
Nè.. chắc đằng í thuộc tuổi Teen humh ?? Đừng lo nha.. Teen sớm nắng chiều mưa thế đấy.. Trưa trưa trời lại tạnh thôi..
Đôi lúc Nancy cũng hay buồn vẩn vơ lắm.. rồi lại hết.. ^^ Thật đấy.. xem nhá ..
Ngày.. tháng.. năm..
Hôm nay thật là buồn.. 1 ngày mưa ướt át.. chẳng làm đc gì cả.. bùn ơi là bùn...
Cứ thất hứa mãi.. buồn ghê gớm.. Đừng để con người cứ hi vọng trong mộng mơ thế chứ ??.. sao ko nói 1 câu là ko cần là xong.....
Một ngày chán cực kì. nhìn mặt ai cũng chán và ghét.. Sáng.. thằng Tuấn khều rùi định nói gì đó.. mình quay lại cau có.. Chắc nó tưởng mình giận nó.. tội nghiệp.. giờ chơi cứ loay hoay kiếm mình mãi.. Bùn wá trời nè Đâu ai biết đâu.. hic..
Rùi lại..
Ngày.. tháng.. năm..
Đúng thật.. .. teen sớm nắng chiều mưa.. loanh hoanh trời tạnh ngay.. Mới bùn đó tự dưng hôm nay cảm thấy vui vui và thoải mái ghê.. Giấc ngủ có tác dụng thật!
Ta ghét mi thật đấy.. Ta muốn gọi wa nhà mi .. thế mà mi lại cứ chạy zòng zòng trường rùi về nhà gọi wa gặp má mi nữa.. Má mi hỏi tùm lum... cuối cùng cũng nhận ra ta..Chán thật!
Đấy thấy đấy.. Đâu chỉ mình bạn buồn vui vẩn vơ.. có Nancy nữa đấy.. Teen mà ^^
mytomvn
Sep 27 2005, 03:39 PM
Giờ thì chỉ còn 1 cách là ... đi ngủ và cầu nguyện.
Mìn Tình
Sep 27 2005, 10:38 PM
Giá có ai ru mình ngủ đêm nay thì tốt !
PiTi
Oct 6 2005, 03:34 PM
QUOTE(Mìn Tình @ Sep 27 2005, 10:38 PM)
Giá có ai ru mình ngủ đêm nay thì tốt !
Cái cò mà đi ăn đêm
Đậu phải cành cứng nó bật pưng lên trời
Mìn Tình
Oct 6 2005, 07:40 PM
QUOTE(PiTi @ Oct 6 2005, 03:34 PM)
QUOTE(Mìn Tình @ Sep 27 2005, 10:38 PM)
Giá có ai ru mình ngủ đêm nay thì tốt !
Cái cò mà đi ăn đêm
Đậu phải cành cứng nó bật pưng lên trời
Nghe như Triều Sương ?
mà hình như lại không ?
Elephant
Oct 6 2005, 10:11 PM
chẳng hiểu nổi bản thân nữa, miss something, need something nhưng lại chẳng biết mình đang nhớ gì và cần gì, sao mình không được mạnh mẽ như những thằng đàn ông khác nhỉ, là con trai sao mà lại yếu đuối và 'uỷ mị' thế vậy
, can anyone help me?
Mìn Tình
Oct 6 2005, 10:15 PM
QUOTE(Elephant @ Oct 6 2005, 10:11 PM)
chẳng hiểu nổi bản thân nữa, miss something, need something nhưng lại chẳng biết mình đang nhớ gì và cần gì, sao mình không được mạnh mẽ như những thằng đàn ông khác nhỉ, là con trai sao mà lại yếu đuối và 'uỷ mị' thế vậy
, can anyone help me?
Sao thế nhỉ ? Có chỗ nào đi chết chưa ? Tui chỉ cho ? Rẻ cực ! Thề đấy !
Minh Tí
Oct 7 2005, 06:08 AM
Tụt mẹ nó hết cả hứng.
mytomvn
Oct 7 2005, 07:58 AM
Uýnh chít đứa nào làm tụt hứng bạn tí mọ có cái mỏ tí tị đê.
Mr. Smith
Oct 7 2005, 08:16 AM
Em mtvn giờ chắc ăn chơi thả cửa rồi, còn vào cái topic "chán chê, rã rời, ngao ngán" buôn chuyện làm gì nữa :P
mytomvn
Oct 7 2005, 08:27 AM
Em như cái rổ rác.
Chưa xong chuyện này lại tới chuyện khác.
Hai mươi mấy cái mùa xuân mà cứ như bốn năm chục mùa lá vàng rơi - lúc nào cũng nhăn nheo giống quả táo tàu.
Em chả nghĩ nữa .. kệ mợ đời, đến đâu thì đến. Đi tân trang sắc đẹp , ăn chơi nhảy múa thôi.
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn
v o đây !