Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Những Sự Kiện Qua ảnh
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Thời Sự
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
H2O
user posted image

(Dân trí) - 14h15 phút chiều nay 13/10, tại ngã tư phố Bà Triệu - Trần Hưng Đạo, Hà Nội, phóng viên báo Dân Trí là Lê Phương Thảo đã bị cảnh sát bảo vệ mục tiêu ở khu vực này còng tay vào cột sắt ở ngay rìa đường Trần Hưng Đạo.

H2O
user posted image
Gương mặt chảy máu của nhà báo Trang Dũng sau khi bị đám đông bảo vệ công ty Trường Sơn hành hung
Thị Anh
QUOTE(H2O @ Oct 15 2005, 11:26 AM)
user posted image

(Dân trí) - 14h15 phút chiều nay 13/10, tại ngã tư phố Bà Triệu - Trần Hưng Đạo, Hà Nội, phóng viên báo Dân Trí là Lê Phương Thảo đã bị cảnh sát bảo vệ mục tiêu ở khu vực này còng tay vào cột sắt ở ngay rìa đường Trần Hưng Đạo.
*




Cô này ko biết có phạm luật giao thông gì không? Vì ở đó, có rất nhiều anh công an đứng canh phòng. Với lại, cương cự các anh ấy, cho dù nhà báo, các anh ấy cũng vẫn tỏ quyền tỏ chức... Sợ thía ko biết, mà sao ai lại chụp được kiểu ảnh này, hay quá...

Giống y như một lần ở chùa Hương, tôi cực kỳ tiếc, khi ko chụp được kiểu ảnh người ta trói cổ một đứa ăn cắp vào cây cổ thụ ở đó...

Ờ, mà đâu có thấy cái còng ? Hay mắt tôi cận ko đeo kính nên ko rõ???
Mr. Smith
Có chụp được ảnh còng đâu. Đây là cô ấy đứng làm mẫu, chỉ cái chỗ cô ấy bị còng cho đồng nghiệp chụp.
Mà các nữ phóng viên nhà mình dạo này thích đưa mặt lên báo nhỉ.
Tớ lúc nãy thấy ảnh em này, trông cute thế!
user posted image
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.as...78&ChannelID=89

Quên, chú thích cho đúng topic: cô bé này sắp sang Mỹ gặp bác phiên dịch Nguyễn Trung Hiếu, ngày trước cứu cuốn nhật ký của chị Thuỳ Trâm.
H2O
user posted image
Hồng Hà trong trang phục áo tắm với hình xăm con rồng đang bay.
H2O
user posted image
Xếp hàng chờ nộp tiền mãi lộ tại Vĩnh Phúc.
Một người lái xe tuyến Lào Cai về Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương cho biết, trên toàn bộ con đường xe anh đi qua, không có trạm nào mà CSGT ở đó lại không ăn tiền. Nếu đưa không đủ “định mức” thì “đừng hòng họ cho đi”.

Fedora
Chủ đề này hay đấy thumbup.gif

Keep up the good work ! cheers.gif
Mr. Smith
Bạn anhhungxalo ơi, thế bạn Uyên Ly có chồng chưa, bao nhiêu tuổi thế hả bạn? Con gái Việt Nam vừa có học thức, vừa dịu dàng đằm thằm như thế mới đáng nói, chứ các bác làng mình cãi nhau mãi về em mông xăm rồng mãi làm gì không biết.
Nhà báo mà xinh thế thì quả là vốn quý của nước nhà ohgirl.gif
Thị Anh
Bác Sơmít nhà mình quả là có con mắt tinh đời.... Em Uyên Ly là con gái cưng của nhà văn Võ Thị Hảo, giám đốc công ty Võ Thị, và là người đã in cho mẹ mình hàng loạt sách mới tinh...

Ở ngoài, trông em ý gầy hơn, nhưng rất đẹp, sắc sảo, và hoang dã, thông minh nữa...
Ah, sinh năm 80. Phóng viên Tuổi trẻ, là người đang nổi với phóng sự về Nguyễn Trung Hiếu.
netwalker
Để lần này tình nguyện làm phóng viên ảnh, kiêm hướng dẫn đưa đón cho em Uyên Ly khi sang Mỹ công tác để cận mục sở thị xem thế nào wub.gif
Beretta
Bác nào có ảnh em gì đeo kính bị còng tay to hơn rõ hơn thì post lên cho bà con xem tý sp_ike.gif
langtubachkhoa
QUOTE(anhhungxalo @ Oct 18 2005, 02:19 AM)
QUOTE(Agent Smith @ Oct 15 2005, 01:44 PM)
Có chụp được ảnh còng đâu. Đây là cô ấy đứng làm mẫu, chỉ cái chỗ cô ấy bị còng cho đồng nghiệp chụp.
Mà các nữ phóng viên nhà mình dạo này thích đưa mặt lên báo nhỉ.
Tớ lúc nãy thấy ảnh em này, trông cute thế!
user posted image
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.as...78&ChannelID=89

Quên, chú thích cho đúng topic: cô bé này sắp sang Mỹ gặp bác phiên dịch Nguyễn Trung Hiếu, ngày trước cứu cuốn nhật ký của chị Thuỳ Trâm.
*



Em Uyên Ly xinh đẹp vô cùng, để tóc kiểu này hơi già những rất đằm thắm. Xinh kinh lắm, trông mặt hiền và ngu ngơ thế nào ấy. Rất ấn tượng. Nói chung phụ nữ chỉ cần đẹp, nhan sắc là thành đạt lớn nhất của phụ nữ. Học được trí tuệ chứ khó học được nhan sắc.

Thể nào bác lãng tử bách khoa cũng sẽ lên mạng search một loạt tìm tài liệu về Em Uyên, he he đúng không? Ko cần đâu từ giờ bác sẽ thấy cô ấy được nhắc nhiều.
*



Hơ, sao AHXL biết? Có ảnh nào nhớ post lên nhé


langtubachkhoa

QUOTE(anhhungxalo @ Oct 18 2005, 02:19 AM)
QUOTE(Agent Smith @ Oct 15 2005, 01:44 PM)
Có chụp được ảnh còng đâu. Đây là cô ấy đứng làm mẫu, chỉ cái chỗ cô ấy bị còng cho đồng nghiệp chụp.
Mà các nữ phóng viên nhà mình dạo này thích đưa mặt lên báo nhỉ.
Tớ lúc nãy thấy ảnh em này, trông cute thế!
user posted image
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.as...78&ChannelID=89

Quên, chú thích cho đúng topic: cô bé này sắp sang Mỹ gặp bác phiên dịch Nguyễn Trung Hiếu, ngày trước cứu cuốn nhật ký của chị Thuỳ Trâm.
*



Em Uyên Ly xinh đẹp vô cùng, để tóc kiểu này hơi già những rất đằm thắm. Xinh kinh lắm, trông mặt hiền và ngu ngơ thế nào ấy. Rất ấn tượng. Nói chung phụ nữ chỉ cần đẹp, nhan sắc là thành đạt lớn nhất của phụ nữ. Học được trí tuệ chứ khó học được nhan sắc.

Thể nào bác lãng tử bách khoa cũng sẽ lên mạng search một loạt tìm tài liệu về Em Uyên, he he đúng không? Ko cần đâu từ giờ bác sẽ thấy cô ấy được nhắc nhiều.
*



Sao lại có cái chỗ bôi đỏ kia? Tôi sợ nhất là phụ nữ ngu ngơ, vì phần nhiều là ...giả laugh1.gif
langtubachkhoa
QUOTE(anhhungxalo @ Oct 18 2005, 02:19 AM)
QUOTE(Agent Smith @ Oct 15 2005, 01:44 PM)
Có chụp được ảnh còng đâu. Đây là cô ấy đứng làm mẫu, chỉ cái chỗ cô ấy bị còng cho đồng nghiệp chụp.
Mà các nữ phóng viên nhà mình dạo này thích đưa mặt lên báo nhỉ.
Tớ lúc nãy thấy ảnh em này, trông cute thế!
user posted image
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.as...78&ChannelID=89

Quên, chú thích cho đúng topic: cô bé này sắp sang Mỹ gặp bác phiên dịch Nguyễn Trung Hiếu, ngày trước cứu cuốn nhật ký của chị Thuỳ Trâm.
*



Em Uyên Ly xinh đẹp vô cùng, để tóc kiểu này hơi già những rất đằm thắm. Xinh kinh lắm, trông mặt hiền và ngu ngơ thế nào ấy. Rất ấn tượng. Nói chung phụ nữ chỉ cần đẹp, nhan sắc là thành đạt lớn nhất của phụ nữ. Học được trí tuệ chứ khó học được nhan sắc.

Thể nào bác lãng tử bách khoa cũng sẽ lên mạng search một loạt tìm tài liệu về Em Uyên, he he đúng không? Ko cần đâu từ giờ bác sẽ thấy cô ấy được nhắc nhiều.
*



AHXL gặp cô ấy rùi à? Sao biết là xinh kinh lém.
Khỉ thật, mình lại không ở Mỹ
langtubachkhoa
QUOTE(A2512 @ Oct 19 2005, 03:37 PM)
Bác Sơmít nhà mình quả là có con mắt tinh đời.... Em Uyên Ly là con gái cưng của nhà văn Võ Thị Hảo, giám đốc công ty Võ Thị, và là người đã in cho mẹ mình hàng loạt sách mới tinh...

Ở ngoài, trông em ý gầy hơn, nhưng rất đẹp, sắc sảo, và hoang dã, thông minh nữa...
Ah, sinh năm 80. Phóng viên Tuổi   trẻ, là người đang nổi với phóng sự về Nguyễn Trung Hiếu.
*



Thế mà AHXL lại bảo ngu ngơ, 1 cô gái được 2 cô gái khác nhận xét khác nhau, cứ phải nhìn tận mắt, sờ tận tay mới biết đích xác được laugh1.gif
Em ấy hoang dã như thế nào? Lan Anh có thể nói rõ hơn k?
Công ty Võ Thị là cái công ty gì thế? Ai thành lập, ai làm chủ?
Mr. Smith
Bạn anhhungxalo hay bạn lananhhn còn có ảnh nào của em Uyên Ly nữa không. Nghe các bạn tả em ấy thế mà mình thấy tò mò quá.
Vừa ngu ngơ, vừa sắc sảo. Vừa đằm thắm vừa hoang dã. Đã thế lại còn "xinh kinh lắm", "rất ấn tượng", "rất đẹp" nữa chứ. blushing.gif wub.gif
Đấy, ai bảo là con gái kiệm lời khi nói về sắc đẹp của nhau nào rolleyes2.gif
Hay bạn nào quen rủ em Uyên Ly vào đây chơi đi ! Để tớ lập fan club! wacko1.gif
SyncMaster
Có ảnh em Thảo phóng viên báo DT ở trang đầu trông hay đấy, không dữ dội và hoang dại như em Uyên nhưng nhìn hiền hiền, cái môi có vẻ phụng phịu trông yêu yêu nà baby.gif

Không biết em Uyên sắc nước hương trời thế nào nhưng nhìn nghiêng thế này chỉ thấy được 50% pirate.gif
Mr. Smith
Em Thảo bình thường, trông giống sinh viên năm cuối đi thực tập.
Em Uyên nhìn hơi bị hay đấy chứ, trông duyên dáng và nữ tính. Nhìn cái ảnh cũng không thấy đẹp lắm nhưng thấy rất ấn tượng. Mà người ta yêu nhau nhiều khi chỉ vì một cái ấn tượng ban đầu hay hay thôi, hihi.
Cung Mi

Tớ thấy em nào cũng xinh, thùy mị và có duyên, chứ không phải như câu thơ gì gì đó của Nguyễn Tất Nhiên về con gái Bắc: "nhớ duyên dáng thơ ngây mà... xảo quyệt" laugh1.gif Các bác có thấy con gái HN xảo quyệt chưa? tớ thì chưa laugh1.gif
ngautuan
QUOTE(Agent Smith @ Oct 19 2005, 07:23 PM)
Em Thảo bình thường, trông giống sinh viên năm cuối đi thực tập.
Em Uyên nhìn hơi bị hay đấy chứ, trông duyên dáng và nữ tính. Nhìn cái ảnh cũng không thấy đẹp lắm nhưng thấy rất ấn tượng. Mà người ta yêu nhau nhiều khi chỉ vì một cái ấn tượng ban đầu hay hay thôi, hihi.
*



Hê hê, bác xơ mít nhà ta lại sắp có thêm em gái (trong trường hợp tốt nhất laugh.gif )
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Thời Sự
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.