Hi hi, bạn Vạn có vẻ bị kích động hơi quá đáng với hình ảnh tưởng tượng lang tình ý thiếp với các em Hồng Kông, nên suy nghĩ có phần hơi thiếu logic.
QUOTE(Vante_Sellenberg @ Oct 15 2005, 02:57 PM)
Nếu bạn HH hiểu và thích nền văn hoá Trung Hoa rồi thẽ thọt với BGK nhằm lấy điểm thì nói làm gì? Nhưng sự thực có phải như thế đâu. Bạn ấy bào chữa, lấp liếm một cách cực kì ngu dốt cho cái phút bốc đồng chổng mông cho thằng khác xăm thưở xưa. Con rồng trên mông bạn ấy thì liên quan x gì đến nền văn hoá Trung Hoa mà bạn ấy hâm mộ. Nếu mình nhớ không nhầm thì con rồng ấy thiếu quái gì trên đình, chùa, miếu mạo ở VN, Triều Tiên, Hàn Quốc hả bạn Grass? Bạn HH phát biểu về một thứ bạn ấy không hiểu, không biết với mục đích biến một con ranh con thích đú đởn, nay cặp với thằng này, mai đẽo thằng khác để trở thành một thiếu nữ có học vấn, biết cảm nhận, biết rung động trước vẻ đẹp 5000 năm của nền văn hoá TRung Hoa vĩ đại. Vậy phải gọi bạn HH là gì? Cơ hội, lưu manh, ngu dốt, đạo đức giả là những từ quá nhẹ để dành cho bạn ấy.
Sao bác Vạn biết con rồng xăm của em Hà không liên quan gì đến văn hoá Trung Quốc hở bác Vạn? Cùng một hình ảnh có thể biểu đạt rất nhiều thứ, và ý nghĩa của mỗi hình ảnh đối với mỗi người hoàn toàn dựa trên kinh nghiệm/kiến thức cá nhân của người ta. Và nếu như bác không phải là người ta, thậm chí chưa từng quen biết chưa hề gặp mặt chỉ có... nghe các anh ở công ty đồn
, thì sao biết được người ta nói thật hay nói không thật?
Bác nói thế có khác gì nếu em xăm lên vai hình mặt trời hay một chữ Nhật, em bảo em xăm thế là vì được inspired từ câu "Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt", vì tình yêu lớn lao với âm nhạc và sự kính trọng sâu sắc với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn quá cố blahblah
bác lại bảo khồng, cái hình mặt trời đấy liên quan x gì đến đến nhạc với chả Trịnh, nếu bác nhớ không nhầm thì hình mặt trời đấy to tổ bố trên... cờ phát xít Nhật, và việc xăm của em thể hiện sự sùng ngoại bệnh hoạn, ngu dốt... hi hi
Về con đường tình ái của em Hà, như bác Vạn có nói, em không biết nên em không bàn, còn về nỗi lo lắng của bác là
QUOTE(Vante_Sellenberg @ Oct 15 2005, 02:57 PM)
Nhưng cứ hình dung một ngày đẹp trời nào đó mình có dịp may đến HK, gặp gỡ một vài em Tàu trẻ trung, xinh đẹp, học vấn cao, đang cao hứng chàng chàng thiếp thiếp mà em ấy choang cho một câu:" Cái đất Giao Chỉ quê anh hay có thói quen xăm hình biểu tượng văn hoá dân tộc lên mông à?" thì mình đến chui cụ nó xuống đất cho nó đỡ ngượng thôi.
thì em thấy kể ra cũng chả được thông minh lắm
Bác có thể hỏi lại các em ý là có phải Trung Quốc nhiều người đẹp như thế vì có truyền thống ăn thịt thai nhi trẻ con từ thời Đông Chu còn giữ được đến giờ hay không
(xin chúa chứng giám em chưa bao giờ dám quy kết 1 vài kẻ biến thái ăn thịt người là đặc tính chung của các bạn Trung Quốc).