Đĩa này em mới vứt 5 chục khìn ra mua, cũng không thấy tiếc lắm, điã nhạc được . Nhạc chillout, style là world music (ở đây là nhạc cổ truyền Việt Nam, chèo,ca trù, ca Huế ,xẩm ... kèm theo chất jazz) . So với Nguyên Lê hay Thierry David là nhưng nghệ sĩ đã từng sử dụng chất nhạc cổ truyền VN thì chưa bằng (nhất là Nguyên Lê) , bìa đĩa ghi Produced, arrange,engineered & mixed by Quốc Trung, và thực sự là QT cũng chỉ làm nhạc điện tử và phổ ít chất jazz trên các bài ca cổ (chẹp, em mù nhạc dân tộc, chỉ nhận ra mỗi đoan chèo trong Trương Viên ở track 3, mà bài này thì hát và kéo nhị cứ như xẩm, hình như hát xẩm cũng có Trương Viên ?) . Ý tưởng văn học do Phan Huyền Thư làm, dựa trên Người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ , tuy nhiên ý tưởng nhà không rõ lắm, lời ca và nhạc không trực tiếp kể chuyện mà chủ yếu là gợi liên tưởng (chắc để công bằng cho cả người VN và người nước ngoài không hiểu tiếng Việt, thế nên em chả hiểu bà PHT thực sự làm cái công việc gì ở đây ) . Dẫu sao cũng là dấu hiệu mừng vì cũng có nhữung nhạc sĩ nội địa bắt đầu tiếp cận được âm nhạc hiện đại (có điều là chắc phong cách này chỉ làm được 1 lần thôi, lần sau QT phải cách tân mạnh mẽ hơn, tạo nhiều ảnh hương cá nhân hơn là chỉ đem các bài ca cổ ra phối lại), mà buồn cươi là QT chỉ nói là mình làm world music mà không thấy nói đây là điã chillout,không hiểu là vì không biết hay sợ người nghe không hiểu chillout là gì . Bác nào đang xa quê nghe chắc thích lắm , down ở link dưới đây
Quoc Trung _ Duong xa van dam