Đùa tí, em đặt tiêu đề cho vui thế thôi.
Chả là thế này, em các bác cả đời chưa từng nếm mùi offline, nay muốn thử. Xem những người chưa từng biết nhau, chỉ quen qua những dòng chữ trên này thì lúc gặp nhau sẽ có cảm giác thế nào.
Do vậy, em mời một và duy nhất chỉ một thanh nữ làng ta gặp mặt uống nước. Em mong muốn bác gái không quá trẻ (>24t), viết kha khá và đã từng chung đụng topic với em bác ở đâu đó. Đây là lần đầu tiên và cũng có thể là lần cuối cùng nên em bác đề nghị không hỏi han bất cứ thông tin cá nhân nào, kể cả tên và tuổi. Hãy cứ như ta bước chân ra khỏi đời thực mà vào cõi ảo và để tất cả những gì của cuộc sống thực bên ngoài. Ra đi thế cho nó thanh thản . Vì là ảo, nên sẽ không giống như bất cứ cuộc gặp mặt nào. Còn cụ thể thì em cũng chả biết. Đến đâu hay đó. Các bác tư vấn cho em: lạ, phiêu lưu, nhẹ nhàng là tiêu chí. Ngoài ra còn xem ý bác gái thế nào nữa.
Nếu có thể em sẽ làm một kí sự nhỏ, tả cảm giác một lần gặp mặt kì lạ như vậy sẽ thế nào.
Bác gái nào nhận lời xin post tại đây. Em sẽ PM sau.