QUOTE(Mr. Smith @ Nov 1 2010, 10:35 AM)
Nhà em Evil cũng đẹp nhưng hơi đồng quê quá, không hợp gout mình
Nếu ai mà thích tiện nghi và hiện đại thì kiểu nhà em không hợp. Em phải chấp nhận give up nhiều điều kiện để đổi lấy không gian đấy đấy. Nó như kiểu lifestyle thôi, thực sự là của mình thì thấy tự nhiên thôi, không phải thực sự là mình thì sẽ không chịu được lâu đâu.
Em thì thích lắm. Em còn đang định thuê lấy một thửa ruộng để cấy lúa chơi
Hồi trước em đòi nuôi bò, chồng bảo ngoài ăn nó còn... ị nữa đấy
thế là em tỉnh ngộ, chuyển sang dự án trồng lúa cho nên thơ
@ sky: em ghét tượng lắm. Ngắm thì được chứ đặt vào nhà em là em không thích (mặc dù nhà em cũng có 2 cái tượng nô lệ Chăm, nhưng thâm tâm em vẫn thấy... sờ sợ). Chỗ mà Sky bảo thì có cái gốc sấu sù sù rồi, không đặt gì đâu ạ, chỉ lát đá với giật cấp thành hai ba tầng cấp để tạo không gian thôi ạ.