Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Ruộng vườn nhà cửa
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > CLB Thinkytail
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Milou
Nhà toàn cửa lưới không thôi làm gì có con muỗi nào chui vào nhà, mấy cái chậu chứa nước tưới cây cho ng làm biếng thì lâu lâu được 1 lứa lăng quăng, thì đem tưới hết nước, gây giống mới. Năm nay chưa bị con muỗi nào cắn.
http://photoshopcontest.com/images/large/06qnd2afrqspefveftzeu8eqjj9vlyhatzjv.jpg
Đi xem com ruồi bị kẹt giữa cửa kính + cửa lưới coi nó chết chưa đây.
grass
QUOTE(Milou @ Nov 3 2010, 04:17 AM)
Nhà toàn cửa lưới không thôi làm gì có con muỗi nào chui vào nhà, mấy cái chậu chứa nước tưới cây cho ng làm biếng thì lâu lâu được 1 lứa lăng quăng, thì đem tưới hết nước, gây giống mới. Năm nay chưa bị con muỗi nào cắn.
http://photoshopcontest.com/images/large/06qnd2afrqspefveftzeu8eqjj9vlyhatzjv.jpg
Đi xem com ruồi bị kẹt giữa cửa kính + cửa lưới coi nó chết chưa đây.
*



Nhà em cửa lưới khắp nơi, chỉ có cửa ra vào chưa có, đang tính gọi thợ làm cái cửa lưới cuốn ở cửa ra vào luôn. Ặc, muỗi cứ gọi là kinh luôn, tối cầm cái vợt ra sân sau quơ quơ vài cái cứ gọi là nổ như pháo nha.

Đang bảo tối giao thừa chỉ cần cầm cái vợt ra đó quơ quơ, bảo đảm tinh thần giao thừa truyền thống, bonus thêm mùi khét của muỗi cháy w00t.gif

Đấy chắc là trồng một mớ sả , với trồng thêm cây khuynh diệp luôn, gọi là nhiều mũi tấn công, giảm được chút gì thì giảm.

Cái nhà tớ lúc thuê có sẵn cái gương lớn để đối diện giường ngủ đó bạn Biển. Nhìn thấy 1 cái mình bảo: để hôm nào có thợ thì tháo gương lắp ra chỗ khác. Nhưng cuối cùng lười, chả kiếm ra chỗ khác, lại ngại gỡ ra tường đằng sau lại phải sơn lại nữa, cuối cùng treo 1 cái khăn kiểu như vậy nè che cái gương lại laugh.gif

http://thocamviet.com/UploadImages/tranh%201.jpg
grass
QUOTE(biendep @ Nov 3 2010, 01:44 AM)
Thế mà mình đã chấm 1 cái tủ quần áo có cánh cửa gắn gương định để trong phòng ngủ  sad1.gif , thôi kiếm cái khác.
Tớ thích loại giường phẳng ko có đầu giường rườm rà và thấp gần sát đất như vầy (trông đơn giản, hy vọng cũng dễ lắp ráp chút cho tui nhờ  cry1.gif )

http://media.laredoute.fr/Product/EUHDPICTURES/2/2/9/324203229-b8bbad81-f104-479d-8711-8cae2f187daa_1200.jpg
*



Tớ cũng thích cái giường kiểu này, nhưng mà bạn bedmate của tớ thích cái giường cao cao để lúc ngồi trên giường có thể thả chân xuống cho thoải mái scared.gif

Mình lấy chân dài nó khổ thế đó các bạn w00t.gif
mei
QUOTE(biendep @ Nov 3 2010, 02:09 AM)
Muốn đặt 1 cái gương trong nhà tưởng đơn giản mà hóa ra chả đơn giản tẹo nào, phức tạp quá nhất là sau khi đọc 1 loạt bài về phong thủy, cấm kỵ vân vân khi đặt gương trong nhà, phân vân quá, đọc cũng thấy sợ phết  leuleu.gif
Sau khi đọc sơ sơ ta đúc kết ra vài điều :
- Ko nên đặt gương trong phòng ngủ (cấm kỵ), nhất là đặt gương đối diện cái giường, tức là cái chân giường
- Ko nên đặt gương đối diện toilette (chắc ý là đối diện cái phòng toilette)
- Ko nên đặt gương hướng ra đường lộ
- Gương vuông hoặc chữ nhật nên được bọc các góc cạnh (có khung gương), tốt nhất là loại gương tròn hay bầu dục ko góc cạnh
- Gương to vừa đủ, ko nên để gương loại to nhưng ko đủ dài làm "mất đầu" hay "mất chân"
- Ko nên đặt gương đối diện cửa cái
- Ko nên dùng 1 mảnh gương mà là 1 tấm gương to

Khó quá, nên đặt gương ở đâu ?
- Có nên đặt gương ở hành lang (to, rộng) và cạnh gương có 1 cái bàn nhỏ để bình bông luôn tiện có thể để thư từ và chìa khóa ở đó ko các bạn ? như vậy gương sẽ đối diện tường thôi, ko đối diện vào cái gì khác, gương loại soi toàn thân chứ ko phải gương bán thân.
- Trong nhà tắm chỉ có 1 cái gương duy nhất là gương kiêm tủ ở bồn rửa mặt, có được trang trí thêm gương tròn trên tường trong nhà tắm ko ?

Vị trí giường ngủ cũng quan trọng, ghi vào cho nhớ :
- Ko nên để giường ngủ đối diện cửa ra vào
- Ko nên để giường ngủ đối diện cửa toilette (nếu có toilette trong phòng ngủ nên nhớ luôn đóng cửa này sau mỗi lần sử dụng xong)
- Giường ngủ nên để đầu giường đụng tường (có chỗ dựa)
- Nếu để giường ngủ giữa phòng nên canh hai bên tường cân bằng
- Ảnh cưới nên treo ở đầu giường

...
*



Không nên đặt gương ở vị trí mà người nằm trên giường mở mắt ra có thể nhìn thấy mặt mình trong gương thôi chị Biển, vì dễ gây hoảng hốt. Có lần em ngồi tán gẫu với chú bạn papa em về chuyện xây nhà có nói vậy, chú ấy bảo coi vậy chứ mở mắt ra mà thấy mặt vợ mình bên cạnh còn hoảng hốt hơn nhiều w00t.gif Giường ngủ nên kê ở vị trí có thể nhìn rõ các cửa sổ và cửa ra vào, cũng là vấn đề tâm lí cho người nằm trên giường thôi. Và đầu giường ngủ kê về hướng Bắc, không kê giường dưới cái xà nhà. Thực ra có nhà riêng thì cầu kì vậy thôi, chứ ngày xưa ở ktx thì đấu tranh được một xó cho mình đã là chiến thắng vinh quang rồi, ai hơi đâu mà coi phong thủy devil2.gif

Nhân chuyện phong thủy, hôm trước có người quen từ SG ra thăm người ốm nhà em, tuyên bố là nhà này nhiều âm khí quá nên mới sinh ra ốm (cụ thể là sưng chân vì Gout). Sau đó bà í đi mua về một đống cây cối bùa chú chăng khắp nơi xanh xanh đỏ đỏ, sắp xếp tả thanh long hữu bạch hổ, tháo gương toilet quăng qua chỗ khác, vv và vv cho bớt âm khí. Đỉnh điểm là nhà thì bé tí mà còn đòi kê bức bình phong giữa nhà cho cầu thang khỏi đổ thẳng ra cửa, mất lộc lala.gif. Sau đó người nhà em uống thuốc nên hết sưng chân thật, bù lại bây giờ chuyển qua... sỏi thận sp_ike.gif
em Ex
Các bạn tin phong thủy vừa phải thôi, xã hội đã suốt ngày ngoại cảm bói tóan cầu khấn rồi, nên vứt bỏ những nỗi sợ vớ vẩn này thì mới tập trung làm việc được. Nguyên tắc chung là kê đồ như thế nào để cảm thấy thoải mái là được.
Treo gương trong nhà ở một vài vị trí nào đó không ổn chẳng qua vì gương phản chiếu hình ảnh của mình nên dễ có cảm giác ghê ghê như có ai theo dõi mình, gương càng gần + đối diện + càng to những nơi mình hay qua lại sinh họat càng ghê, bởi vậy gương mới nên giới hạn gương trong toilet hoặc wardrobe là những nơi mình cần đến nó, điều này cũng tương tự như treo ảnh chân dung tượng người khổ lớn trong nhà mà thôi nhưng mà ghê hơn vì ảnh trong gương còn chuyển động nữa scared.gif . Do vậy ý em là gương trong hành lang mình chỉ đi ngang qua khi vào nhà là OK, cũng tiện để trước khi ra ngoài nhìn lại lần cuối xem có ngon lành sexy không hay là còn quên cài khóa quần leuleu.gif
Tương tự với một số điều kiêng trong phong thủy kiểu cửa không được thông với cầu thang tiền đi hết, giường không hướng đầu ra cửa, giường không hướng về toilet, không nằm dưới xà nhà... thì trong thiết kế người ta tránh là do các vấn đề sức khỏe (tránh gió lùa, tránh không khí bí bức + mùi trong toilet) hay tâm lý (người ta thường không thích quay lưng hoặc quay đầu ra không gian trống hoặc không thích thấy cái gì đè nặng trên đầu vì không có cảm giác an toàn)... chứ không có cái gì kiêng với cấm theo nghĩa cao siêu gì cả.
Xóm em cũng có dạo lên cơn vì phong thủy, thầy phong thủy (nguyên tiến sĩ vật lý về hưu) đi từ nhà này sang nhà khác, xoay bếp đủ các kiểu, treo gương treo vải lung tung. Đến nhà mình cũng chẩn ra một đống bệnh ... tòan sai, bếp cũng xoay bảo là đại cát gì gì đấy đến giờ mình thấy nhà mình ... vẫn thế chả thấy phát cái gì khác từ trước đến nay.
em Ex
QUOTE(grass @ Nov 3 2010, 03:02 AM)
QUOTE(Milou @ Nov 3 2010, 04:17 AM)
Nhà toàn cửa lưới không thôi làm gì có con muỗi nào chui vào nhà, mấy cái chậu chứa nước tưới cây cho ng làm biếng thì lâu lâu được 1 lứa lăng quăng, thì đem tưới hết nước, gây giống mới. Năm nay chưa bị con muỗi nào cắn.
Đi xem com ruồi bị kẹt giữa cửa kính + cửa lưới coi nó chết chưa đây.
*



Nhà em cửa lưới khắp nơi, chỉ có cửa ra vào chưa có, đang tính gọi thợ làm cái cửa lưới cuốn ở cửa ra vào luôn. Ặc, muỗi cứ gọi là kinh luôn, tối cầm cái vợt ra sân sau quơ quơ vài cái cứ gọi là nổ như pháo nha.

Đang bảo tối giao thừa chỉ cần cầm cái vợt ra đó quơ quơ, bảo đảm tinh thần giao thừa truyền thống, bonus thêm mùi khét của muỗi cháy w00t.gif

Đấy chắc là trồng một mớ sả , với trồng thêm cây khuynh diệp luôn, gọi là nhiều mũi tấn công, giảm được chút gì thì giảm.

Cái nhà tớ lúc thuê có sẵn cái gương lớn để đối diện giường ngủ đó bạn Biển. Nhìn thấy 1 cái mình bảo: để hôm nào có thợ thì tháo gương lắp ra chỗ khác. Nhưng cuối cùng lười, chả kiếm ra chỗ khác, lại ngại gỡ ra tường đằng sau lại phải sơn lại nữa, cuối cùng treo 1 cái khăn kiểu như vậy nè che cái gương lại laugh.gif

http://thocamviet.com/UploadImages/tranh%201.jpg
*



VN mình khí hậu nhiệt đới ẩm phải công nhận là kém thuận lợi hơn bọn Tây nhỉ. Chả phải là mình không cố giữ gìn nhưng làm gì rồi nó cũng có muỗi, có ruồi, có gián ... Trong khi ở bên em có mấy khi thấy ruồi muỗi trong nhà đâu, mùa hè thấy mấy con đuổi cái nó đi liền, muốn bị muỗi đốt thì phải vào rừng làm BBQ. Ở nhà không cần dọn dẹp nhiều cũng không có gián, không có kiến, không có chuột. Mấy năm trời em thấy mỗi một con chuột trên đường tàu.
Mip
Ừ, hồi xưa nhà mình cũng xây phong thủy, chẳng thấy cải thiện gì, chỉ thấy thiếu hợp lí khó dùng. Chẹp!
Nhà mình mùa hè có ruồi, ghét điên cuồng!
mưa
Ôi, mình tuyệt nhiên ko biết và hoàn toàn ko có ý định tìm hiểu mấy cái phong thủy kiêng kỵ này. Thế là nhà cửa cứ việc kê như mình muốn.

Ko biết thì ko sợ, biết có khi sợ cuống quít ấy chứ, nên tốt nhất là mù tịt chả biết gì laugh.gif
em Ex
Đúng rồi chị mưa, đọc một lúc là sợ cuống lên đấy, kê đồ chỗ nào cũng không được.
Nếu lỡ biết rồi (và sợ rồi) thì ta lại dùng các phép giải kiểu như liều thuốc tâm lý ấy, tâm lý thôi chứ treo gương treo vải xoay bếp mà giải quyết được tai họa thì đời đã dễ dàng quá laugh1.gif
Mèo béo
Mình sau khi làm xong cái closet thì thấy rất là yêu thích, nếu trong nha Biển có phòng kho nào bỏ trống thì làm cũng được đấy.

Hic hic trong phòng Kat có cái closet mà cái cửa là cái gương to đùng....không biết có phong thủy gì ko nhỉ híc híc
Milou
QUOTE(em Ex @ Nov 3 2010, 02:09 AM)
VN mình khí hậu nhiệt đới ẩm phải công nhận là kém thuận lợi hơn bọn Tây nhỉ. Chả phải là mình không cố giữ gìn nhưng làm gì rồi nó cũng có muỗi, có ruồi, có gián ... Trong khi ở bên em có mấy khi thấy ruồi muỗi trong nhà đâu, mùa hè thấy mấy con đuổi cái nó đi liền, muốn bị muỗi đốt thì phải vào rừng làm BBQ. Ở nhà không cần dọn dẹp nhiều cũng không có gián, không có kiến, không có chuột. Mấy năm trời em thấy mỗi một con chuột trên đường tàu.
*


Nghe những người đi vào rừng nói là bôi cái kem noxzema có mùi khuynh diệp vào người thì muỗi không thèm, chỉ đốt người khác thôi. kem này không có xà bông, không nhờn, bôi vào không thấy khó chịu.
http://beautygeeks.files.wordpress.com/2009/04/noxemaoriginaldeepcleansingcream.jpg
Kiến thì năm ngoái có một lũ vào nhà, từ nóc nhà xuống kẽ cửa lưới trong nhà tắm + bếp. Nghe nói kiến ghét mùi dấm, thế là bắc thang xịt windex trong dọc theo đường đi của lũ kiến mấy ngày liên tục, xịt vào nó chết đứng lun. Windex trong xịt lên tường sơn trắng không bị ố mầu gì hết, vẫn trắng phau.
http://www.uncrate.com/men/images/2008/07/windex.jpg
biendep
QUOTE(Mèo béo @ Nov 3 2010, 06:07 PM)
Mình sau khi làm xong cái closet thì thấy rất là yêu thích, nếu trong nha Biển có phòng kho nào bỏ trống thì làm cũng được đấy.

Hic hic trong phòng Kat có cái closet mà cái cửa là cái gương to đùng....không biết có phong thủy gì ko nhỉ híc híc
*


Wow em mê cái closet nhà chị Mèo lắm á, để đồ đã luôn à, nhưng mà ko có hợp với dáng em vì nhà em có to thế đâu, mới lại làm gì có cái kho nào đạt tiêu chuẩn như thế cry1.gif (à, cái closet chị tự gắn hay thế nào ?)
xanh
Nhà tớ có closet ngoài hall và trong phòng ngủ chìm vào tường, cửa lùa bằng gương, tính ra mỗi cái khoảng 2,5m x 2,2m híc....
Mèo béo
Nhà chị đo cái kho đấy rồi lên trên website này
(@click here)

đặt theo kích thước kho và ý mình muốn...sau đó thì về có thợ péo nai lưng ra lắp đặt, sau 2 ngày thì nó thành hình

http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs043.snc1/4404_85979289102_603564102_1943566_2921286_n.jpg

http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs003.snc1/4404_85978834102_603564102_1943501_4799328_n.jpg

http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs003.snc1/4404_85978679102_603564102_1943500_7607311_n.jpg

http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs043.snc1/4404_85978299102_603564102_1943469_5332575_n.jpg

Giờ chị đang muốn đặt một cái cho phòng Kat nữa giống như cái này
(@click here)

Và còn muốn rất nhiều thứ nữa cry1.gif
Mèo béo
Các bạn định mua bộ máy giặt sấy mới thì hãy mua loại này vì tớ đang dùng và rất mê ly, của nhà tớ màu trắng hihi Giá hơi cao so với các loại của Mẽo nhưng tớ thích hơn vì hợp với dáng tớ (@Bien)

http://appliancefactory.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/electrluxwavetouch.jpg

Và tương lai tớ sẽ thay hết đồ trong bếp bằng anh này cho gần gũi với Xanh laugh.gif) Vì trong nhà sẽ toàn đồ bắc Âu
Mèo béo
À có một nỗi băn khoăn nữa là Kat giờ đã lớn, crib không còn hợp với dáng của nàng nữa...Tớ đang cầy bừa cuốc xới để mua cái giường cho Kat

Không hiểu dáng nó có hợp với kiểu này không nhỉ

http://www.potterybarnkids.com/pkimgs/rk/images/dp/wcm/201039/0004/img41l.jpg
em Ex
Nhà Mỹ nhìn cứ như truyện thần tiên ấy chị Mèo nhỉ, cái gì cũng to mà sáng trưng vậy chứ.
Em đam mê vật chất quá ohgirl.gif
xanh
Công nhận nhìn nhà chị Mèo xong nhìn nhà mình cứ bí bí thế nào ấy laugh.gif.

Giường đấy thì như đo ni cho dáng em Kat rồi chị Mèo nhưng em sợ mới ra tập ngủ giường thì phải có cái chặn ở 2 bên để tránh cho em rơi xuống đất.
Mèo béo
Hi hi lên hình thì nhà trông thế thôi chws sự thật thì cũng bẽ bàng lắm...Nhà chị chịu khó hơi xa nên được rộng rãi và phong cảnh núi non hồ nước đẹp chứ ở khu trung tâm thì nhà cũng bé tí san sát nhau lắm.

Kat đã tháo cái chặn của crib ra lâu rồi, Nó bị ngã lăn quay có 1 đêm đầu thôi ... laugh1.gif

Nhà chị mà có tiền làm giống mấy nhà hàng xóm bể bơi, cây cảnh này kia thì mới điẹp sad1.gif Nhưng không thể nào chắc chắn đẹp đẽ như kiểu nhà Đức đâu. Chị mê nhà Đức lắm..nhưng cũng một phần do CA hay động đất nên nhà cửa làm phải hợp với địa thế thôi nếu to chắc dầy như nhà Đức thì nhỡ động đất cái là đè chết nghẻo hết mọi người.

Mip
QUOTE(em Ex @ Nov 4 2010, 09:51 AM)
Nhà Mỹ nhìn cứ như truyện thần tiên ấy chị Mèo nhỉ, cái gì cũng to mà sáng trưng vậy chứ.
Em đam mê vật chất quá  ohgirl.gif
*



Công nhận, mình nhìn cũng thèm thuồng ghê!
Tuy vậy, nếu mình có nhà to thế thì phải thuê người đến dọn chứ sức mình không kham nổi no.gif

@Mèo: nhà em cũng phải chạy xa tơi bời mới được một mẩu con con đấy, hic hic, ở Paris thì giá tiền đấy mua đuọc chỗ đủ để ngồi trên giường thò tay ra bếp nấu cơm....
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > CLB Thinkytail
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.