QUOTE(Hổ mang đại sư @ Nov 25 2005, 06:01 AM)
Nhà bác trát mắc 1 cái bệnh như của chị K. ( cũng ở Mỹ ) là do yêu nước Mỹ quá nên ai chê USA 1 tí là giãy nảy lên
Mỹ tao là tốt nhất , là ngon nhất , bay ko được chê
tôi không hiểu Hổ Mang đại sư phê phán "bệnh yêu Mỹ quá" rồi "Mỹ tao là tốt nhất" hồ đồ như thế từ đâu?
trong topic này tôi chưa khen hay bênh vực nước Mỹ hay nền giáo dục của Mỹ một lần nào cả.
chính xác hơn, tôi chưa bao giờ khen nền giáo dục của Mỹ .
Tôi đã nhận xét và khen ngợi "nền giáo dục VN là nhất thế giới , học sinh VN nhất nhì hoàn vũ ". Không đúng, không đồng ý à ?
Đề nghị Hổ Mang đại sư tự vả mồm mình 3 cái và bớt cái tật nói năng hàm hồ, quy chụp đanh đá.
các nhận định ở đây, như tôi nói, là lập lại từ bà con, đã có topic cũ sẵn rồi, chịu khó kiếm đọc thì sẽ rõ dân làng Ven đã có những nhận định như thế nào về các trưòng đại học ở Mỹ , nhất là các trường Ivy Leagues. nếu những chê bai phê phán ấy "bức xúc" thì nó là "bức xúc" của dân làng, không phải của tôi.
[Hay là lúc ấy tinh thần chống Mỹ cứu nưóc và tự hào dân tộc phừng phừng lên, bốc phét kinh quá, giờ thấy mình ếch ngồi đáy giếng rồi lại ... "bức xúc"
? ]
còn nói riêng về giáo dục ở California, tôi chỉ đưa ra kết luận rút theo thống kê và báo cáo tổng kết của bộ giáo dục Mỹ như sau:
1. học sinh của tiểu bang California có điểm thi trung bình về các môn cơ bản như reading, math, science, writing ... rất thấp , thấp nhiều so với các tiểu bang khác trên toàn nước Mỹ . có một số thành phố, quận hạt ở California học sinh có điểm số trung bình gần như đội sổ. Thậm chí, số học sinh đã tốt nghiệp trung học không biết đọc, viết một đoạn văn tiếng Anh cho đúng văn phạm cú pháp, hoặc không điền cho đúng nổi một cái đơn xin việc .... lên đến 25-30%!
2. Một số trường học ở California quá tệ, gần như là khủng khiếp, không đủ tiêu chuẩn như là không có máy sưởi, mái dột lổm chổm, cầu tiêu nghẹt nước tràn chẩy tùm lum ra hành lang, cafeteria chuột dán chạy rầm rầm, tủ lạnh không đủ lạnh để bảo quản thức ăn cho học sinh , bếp núc không theo đúng tiêu chuẩn vệ sinh quy định bởi thành phố ... v..v..
3. tính ngân quỹ mà tiểu bang California chi ra trên mỗi đầu học sinh và cho ngành giáo dục thì tệ hơn nhiều tiểu bang khác, và nếu so thành quả đạt được trên số tiền chi ra của họ thì lại càng tệ hơn. So với thế giới thì chắc chắn là đội sổ. [Một trong những ngân quỹ cho chương trình Alternatives của CA đã chi trung bình > $400,0000 USD cho MỘT học sinh!]
4. Tỷ lệ thầy cô giáo/học trò (T:S ratio) có nơi quá cao, cao hơn các tiểu bang khác rất nhiều. Thậm chí, có nơi con số lên đến 30-32 học sinh/thầy, trong lúc ấy con số T:S trung bình toàn nước Mỹ trong những năm qua thường là 20-22. Có nơi còn giới hạn maximum T:S ratio là 20.
[Ở đây, vì ngoài lề nên tôi không nói đến những chương trình khác cũng là một phần quan trọng trong hệ thống giáo dục, như là Special Education Programs (Chương Trình Giáo Dục Đặc Biệt - dành cho học sinh có khuyết tật , hay học sinh có vấn đề, có trở ngại ngôn ngữ , hay chương trình dành cho học sinh trung học vừa học vừa đi làm , vừa học chữ vừa học nghề ..etc ), hay là GT/TAG Program (Chương Trình Dành Cho Học Sinh Có Khả Năng Thiên Phú ) ..... v... v... của California cũng kém xa các tiểu bang khác .]
và còn rất nhiều vấn đề điên đầu khác nữa .
Tóm lại : California sưu cao thuế nặng , dân è ra đóng thuế mà phúc lợi xã hội dành cho giáo dục con em họ hưởng và thành quả thu gặt lại quá thấp . chương trình giáo dục của tiểu bang này rõ ràng là dỏm , không đem lại kết quả hữu hiệu hay nâng cao trình độ học sinh như các tiểu bang khác (như Minnesota chẳng hạn) so với mức chi và số tiền thuế ngưòi dân phải đóng. Có những vấn đề lớn mà chính quyền California không thể giải quyết tận cội rễ mà chỉ có những biện pháp gãi ngứa ngoài da suốt nhiều thập kỷ , chẳng hạn như dân số Mễ nhập cư lậu quá đông hàng năm , con em họ ùn ùn đến trưòng nhưng không chịu học và nói tiếng Anh , còn dân da mầu (đen) thì đòi sử dụng ngôn ngữ "Ebonic" của họ tự sáng tác , rồi thành lập "dân tộc, đế quốc" riêng của mình trong từng trừơng. Tôi cũng không nói đến việc các đại học lớn như Berkeley, Cal Tech còn ngầm kỳ thị ngưòi Á Châu , giới hạn việc nhận sinh viên người Mỹ gốc Châu Á ở chính tiểu bang này.
Tóm lại : Giáo dục ở VN vẫn là nhất, "ta về ta tắm ao ta" là nhất!
____
Tit -
không phải là để chỉ trích cô nói sai rồi, nhưng nhắc nhở cô ráng tìm hiểu cho đúng, vì hiểu sai thế thì khổ lắm , đám choai choai chúng nó nghĩ bố mẹ không biết học hành ở Mỹ thế nào rồi qua mặt cái vèo. Trong khi bố mẹ cứ tưởng con mình chăm chỉ đi học "luyện thi" kiểu như bên VN, trong khi nó ... kiếm chuyện dzọt ra shopping, đi nhông nhông , đàn đúm rock and roll, ăn chơi cả ngày là đại họa ấy chứ !
theo tôi thì gia đình cô ấy tự quyết định cho con mình học lùi một năm là quyết định
hết sức khôn ngoan . (và cũng rất may mắn là Counselor của truờng đó đồng ý chịu cho con của cô ấy được học thụt lùi .)