Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Bạn Có Thể Là Chủ Của 100 Chiếc Xe, Nếu Có Tiền
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Thời Sự
little_mushroom
Theo thông tư của Bộ công an ra ngày 21/11, quy định mỗi người chỉ được đăng ký một xe mô tô hoặc xe gắn máy sẽ được bãi bỏ, cả việc bắt buộc trong hồ sơ phải có bản copy giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cũng bỏ tuốt. Công dân có quyền sở hữu tài sản không hạn chế số lượng, giá trị.
clap.gif
SyncMaster
QUOTE(little_mushroom @ Nov 23 2005, 01:17 AM)
Theo thông tư của Bộ công an ra ngày 21/11, quy định mỗi người chỉ được đăng ký một xe mô tô hoặc xe gắn máy sẽ được bãi bỏ, cả việc bắt buộc trong hồ sơ phải có bản copy giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cũng bỏ tuốt. Công dân có quyền sở hữu tài sản không hạn chế số lượng, giá trị.
clap.gif
*



Nhẽ ra không bao giờ nên có những văn bản quy định kiểu này mới phải, vì nếu hạn chế sức mua của dân thì đời nào mới phát triển kinh tế được. Người ta có tiền không cho người ta mua xe thì người ta dùng tiền đó để hút chích cũng chết laugh1.gif

Vấn đề là nếu dân được mua xe thoải mái thì cũng phải tính toán xây dựng chỗ đỗ xe cho dân và nâng cấp đường xá. Chứ dân VN mình vốn có tính sỹ gái, kẹt xe tý là khối chàng mở cửa xe ra ngoài ngó nghiêng gây sự rất bặm trợn thumbdown.gif

Việt Nam khôn lỏi học các nước khác là bắt đầu mở những khu dân cư mới ở xa các TP lớn, tương lai sẽ là những TP vệ tinh, nhưng chết cái là các bác nhà mình mới chỉ chú trọng đến chỗ ở mà chưa có kế hoạch cụ thể để phát triển các dịch vụ cộng đồng kèm them như bệnh viện, trường học, khu vui chơi... Tôi có anh bạn đã mua một căn hộ xây sẵn độc lập ở cách HN mươi phút chạy xe đường cao tốc, nhưng hai vợ chồng và mấy đứa con vẫn ở căn nhà bé tý trong TP vì anh bảo "ở chỗ mới thì thích thật nhưng con cái đếch có chỗ đi học laugh1.gif , mua bán gì cũng phải vào TP vì rời căn nhà tiện nghi ra là nơi đồng không mông quạnh", vị chi vẫn cứ phải cố thủ ở thủ đô w00t.gif
CatLe
QUOTE(little_mushroom @ Nov 23 2005, 08:17 AM)
Theo thông tư của Bộ công an ra ngày 21/11, quy định mỗi người chỉ được đăng ký một xe mô tô hoặc xe gắn máy sẽ được bãi bỏ, cả việc bắt buộc trong hồ sơ phải có bản copy giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cũng bỏ tuốt. Công dân có quyền sở hữu tài sản không hạn chế số lượng, giá trị.
clap.gif
*



khe khe, em fải về quay xiền mua ngay con dylan để đi bán bánh mỳ cho nó xỳ tin. clap.gif
Ai my nào..... thumbup.gif
phatastic
Mấy bác quản lý giao thông chỉ giỏi làm chuyện buồn cười. Bày ra những "sáng kiến" liên tiếp, cốt chỉ để cho dân thấy là mình có làm một cái gì đó trước vấn nạn giao thông. Nhiều khi họ biết trước rõ ràng là biện pháp đó sẽ kô gỉai quyết được gì, nhưgn vẫn cứ thi hành trước đã. Khi nào dân than quá lại bỏ đi, bảo là tại dân kô chịu nên mới như vậy.

Giải quyết giao thôgn không phải kô có cách. Vậy mà chả ai biết làm. ohnono.gif
yuyu
QUOTE
Công dân có quyền sở hữu tài sản không hạn chế số lượng, giá trị.


Câu này nói lên sự thảm hại của trí tuệ trẻ Việt Nam.
Một chân lý quá hiển niên "biết rồi, khổ lắm, nói mãi". Quyền tư hữu là một quyền Tự Do Cơ Bản, có nghĩa nó là một quyền bẩm sinh, đương nhiên như quyền sống, quyền tự do ăn nói, tự do tư tưởng, nghĩa là những quyền bất khả xâm phạm.
Nay có kẻ tước đoạt các quyền ấy, rồi lại ban phát lại, thanh niên ta cho thế là lạ lắm ? Vui mừng ? Khổ thật !
Mà làm chủ 100 cái xe có gì là lạ ? Điều đó quá tự nhiên, mặc dù có 100 cái xe không phải là dễ.
Vấn đề ở chỗ là các chú cảm thấy vui mừng ở những lý do rất hiển nhiên mà thế giới không ai thèm quan tâm, tựa như các chú vui mừng nói rằng " hoan hô ! Từ nay được hít thở tự do không hạn chế " vậy !
xanh
Tớ sẽ cũng vỗ tay vui mừng nếu như thằng tư bản giãy chết quê tớ nó thông báo là năm 2006 sẽ không thu 40ngìn đồng cho một lần xuất hoặc nhập vào trung tâm thành phố. Bọn này đúng là thối nát quá. Tước đi quyền tự do đi lại của công dân hé hé...
Minh Tí
Chỉ chết nhà em có cái xe giờ không biết thằng chủ ở đâu. công an mà xích lại thì đi teo.
smileyes
QUOTE(timo @ Nov 23 2005, 08:13 PM)
Chỉ chết nhà em có cái xe giờ không biết thằng chủ ở đâu. công an mà xích lại thì đi teo.
*




Tớ thông báo một tin mừng nhé; bây giờ người mình được khôi phục quyền sở hữu tài sản không hạn chế số lượng, giá trị rồi đó, nhất là cái chuyện xe máy.

Các bác xem thử xem:
http://vietnamnet.vn/xahoi/doisong/2005/11/514436/

Tiện thể, tớ nói thêm là các bác CA Hà nội lại đang lo lắng đấy vì không biết dân Hà nội mình sẽ đăng ký bao nhiêu chiếc thì thôi thumbup.gif

Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Thời Sự
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.