Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Click and relax
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Tạp Chí Quác Quàng Quạc
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
- Mở tủ ra, bỏ chip vào
- Mở tủ ra, lấy chip ra, nhét rên vào
- Người không đi họp được là rên, vì đã đong cứng thành Cà Rem
Hoarkis
Có một thương gia đến nhà 2 bố con kia đặt 100kg lông ngựa . Nhưng cân đo đếm mãi cũng chỉ có 99.99kg ....bỏ lỡ vụ làm ăn này thì quá tiếc nên người con mới nói với bố : " thôi , bố hãy cắt râu của mình để bù vào số lượng còn thiếu đi " Thương con nên người bố đồng ý . Vụ làm ăn diễn ra êm đẹp và trót lọt
Trưa hôm sau người con về nhà thì thấy bố mình đang ngồi trên cây . Thắc mắc người con mới nói " Bố ơi , xuống đây nào .ngồi trên ấy chi cho té " . Người bố hốt hỏang nói " không , không bố xin con ... sáng này thằng thương gia ấy lại đến và đặt 100 trứng cút....nhưng nhà ta chỉ còn 98 quả thôi ."
chipchipchip
Hơ hơ Bibô Sùng ơi, Cô Giên thành Kem rồi à :-[
Cô Giên ơi, hôm nọ Ivan Toi noi là thích mamam kem :laugh.gif
phuong
trả lời câu cuối của cậu Toi nha: Hay hỏi nhất là con Chip
chipchipchip
:laugh.gif :P 8)
phuong
Quên nói thêm tại sao
tại là vì nó thế.
Sau đây là câu chuyện của Chip.
Chip đại diện nhi đồng VNe tham dự cuọc thi ở dơ tổ chức hàng năm ở <...>
Đầu tiên là bài thi của bô lão Ubu. Ông nhảy vào chuồng lợn và ở lỳ trong đấy nguyên một tuần. Đến cậu thanh niên IvăngTôi , trề môi khinh bỉ, nhảy vào ở đến tận hai tuần, nhảy ra , những tưởng cầm chắc giải nhất vì đại diện cho lớp nhi đồng kia chỉ là con gà bé xịu. Nhưng để cho công bằng, BGK quyết định cho Chip vào chuồng lợn. 20 ngày trôi qua không thấy bóng Chip đâu, BGK sốt ruột. Đến ngày thứ 30 , BGK không chịu được bèn sai trọng tài là Phônnình vào xem tình hình, mặt khác lại cho người đi mua sẵn một cái quan tài đề phòng trường hợp Chip bị lợn dẫm bẹp. Khi Phônnình lò dò đi vào, bỗng ào ào... bầy lợn phóng ra ;D
chipchipchip
hihihihihi,

Đúng rồi,
Chíp gửi đến các bác bài phóng sự hồi họ đến chuồng lợn, chuồng "chim vườn" quan sát cuộc thi họ viết.
Những từ " G..." mong các bác hiểu hộ là "chim vườn" nhé.


PHÓNG SỰ CHUỒNG GÀ
( do phóng viên CÓC ba (à quên) BÔNG (hoa) ghi tại chuồng gà vào giờ Dậu , ngày Tân Maõ, tháng Ất Hợi, năm Quí Sửu .)

Buổi sáng , chị Gà Mái há hốc miệng, thở hổn hển , cố dặn ra một quả trứng xong , nhảy ra khỏi ổ , miệng kêu toáng lên :
- Ối giời ơi ! Cục ta cục tác ! Vừa đau vừa rát !
Ở chuồng bên cạnh, mụ Ngan chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao cuñg vội hô hoán lên :
- Kíu kíu ! kíu với !
Mấy bà Ngôñg ngồi lê đôi mách cuñg hỏi rối rít :
- Sao ! Sao ! Có chuyện gì đấy ?
Anh chàng Chó , rất sốt sắng với nhiệm vụ , cứ lồng lên làm sợi dây vòng cổ suýt đứt, hỏi nhặng lên :
- Đâu ? Đâu ? Đâu ?
Riêng bác Bò biết rõ chuyện ngày nào cuñg vậy , đủng đỉnh nhai lại :
- Ồôôôồ !!!! Có gì đâu !
Nhưng bọn trẻ con trong trang trại vâñ nháo nhác .
Nghé Con lên giọng bà cụ non :
- Dê~ Sợ ! Dê~ Sợ !
Bọn Gà Tí Nhau chạy tung toé :
- Khiếp ! Khiếp ! Khiếp !
Mèo Con đỏng đảnh :
- Eo ơi ! Eo ơi !
Riêng lão Vịt vâ~n phớt Ăng Lê, dội nước ùm ùm dưới ao :
- Mặc ! Mặc ! Mặc !
Còn tay Lợn Ỷ thì dĩ nhiên giờ này chưa dậy , bị tiếng ồn ào làm khó chịu , nhăn mặt caù nhàu :
- Ụt ịt ! Xuỵt ! Xuỵt ! Để yên cho tao ngủ !
Anh Gà Trống bảnh trai mới đi chạy một vòng thể dục buổi sáng về , trông thấy chị Gà Mái thì mắt sáng lên , cười ke ke ke !!! xán lại gần tán tỉnh , gật đầu , vẫy tay rối rít :
- Look ! Look ! Look ! Come on ! Come on ! Coi nè ! Thóc Thực ! Thóc Thực !
Gà Mái biết thừa là Gà Trống chỉ ba xạo , nhưng vì yêu Gà Trống nên cứ thích để Gà Trống lừa . Hai anh chị âu yếm nhau có vẻ đẹp đôi lắm !
Xong việc , Gà Mái rùng mình , rũ bộ tóc nâu óng ả , vừa đi vừa hát :
- Hot ! hot ! hot ! Tiếc ! tiếc ! tiếc !
Lúc ấy có một bọn Chim Rừng bay qua trang trại , từ trên cao , chúng nhìn thấy hết , có mấy thằng cà chớn ghen tỵ :
- Không thể thế được !
- Bắt ngay trói cột !
Nhưng có một Cụ Chim Già , áng chừng hiểu việc đời , chỉ chép miệng mấy tiếng :
- Còn Khổ ! Còn Khổ !
Rồi cả bọn bay đi .
Anh Gà Trống khoái chí , nhảy lên hàng rào , vô~ cánh phạch phạch , ngửa cổ vươn vai , cười thiệt to :
- Ha ha ha !!!...Ò ...Ó ...O ...o ...o !!! Đời chỉ có thế mà thôi !!!

To: tdna: Đấy, cái ngày hoạt động để đẻ trứng đấy...
phuong
bảo là cóc ghẻ nghe thiếu thẩm mỹ quá chip ơi. Cóc Bông <Hoa> đi cho nó sáng sủa.
Phó Thường Nhân
Đúng là Phó tôi có gặp cô Chíp thật. Nhưng cô Chíp nhớ nhầm lời "rặn rò" dzồi. Hình như tôi nói là:
- Cái quần cái áo đều là làm từ vải ra cả. Vậy thì nó cùng một chất, tức là đều chỉ cái "ĐỨC" . Còn cái "TÀI" thì nằm phía dưới (hạy phía trong: tuỳ theo tình cảnh). Cho nên kiên quyết không được bỏ đức, Tài thỉ chỉ để mập mờ "trăng trắng" gì đó thôi. Chứ không thì chít.
Lại nhớ lần khác đi cùng với Kiều Phong và tdna, thấy cô Chíp đang "ngủ ngày". Kiều thì che mặt quay đi, còn tdna thì hừng hực lên . Phó tôi mới vuốt ria mép lún phún mà rằng:
- tửng cái tài thế nào, chứ hoá ra nó cũng như tranh phục hưng của Leona de vinci thôi, biết rồi khổ quá ... xem mãi.
Kieuphong
;DHớ...hớ..., sao tự nhiên mình lại có mặt trong các tác phẩm của bác Phó và cô Chíp thế nhỉ? Mà này cô Chíp lầm khi bảo tớ rút súng làm cái gì đó. Thứ nhất, Kiều Phong kô xài súng; thứ hai, Kiều Phong chưa có vợ. ;D :P ;D :P
chipchipchip
hơ, bác Phó nói Chíp mới nhớ ra.

Đúng rồi, hôm đó bác nói chuyện mà Chíp không hiểu được cặn kẽ, về cứ suy nghĩ mãi. :-[

Hôm sau, tình cờ xem băng Hải Ngoại Thuý Nga Paris gì đó (Chíp Bôn lắm, từ bé tới giờ lần đầu tiên xem đấy), thấy cô Cao Kỳ Duyên dẫn chuyện:

- Có hai vợ chồng nọ trong đêm tân hôn, trước khi vào ngủ cô vợ cởi bỏ hết yếm,... nói chung là trên dưới, mà thứ nào cũng dầy, cũng to, cũng êm êm cả, để lên bàn. Xong xuôi với thân hình "chung thuỷ", cô vợ lên giường nằm, đợi mãi không thấy chồng đâu, ngó ra thấy anh đang ngẩn ngơ bên cái bàn, mới hỏi:
- " Sao anh chưa vô giường?".
- Những thứ của em mà anh yêu quý giờ đã ở trên bàn hết rồi, anh vô đó làm gì?

Nghe xong chuyện đó, Chíp mới hiểu câu "Trai tài gái sắc" đó bác Phó ạ, biết thế xem Thuý Nga Paris từ nhỏ,có khi còn sáng được dăm ba điều... :laugh.gif

To Kiều Phong: Cái gì cũng thật thì còn cái gì mà nói...
chipchipchip
[quote author=Ivan_Toi link=board=16;threadid=360;start=270#8754 date=1034611882]
Toi mới về đây,., dành cho các bạn vài câu đố thử trí thông minh ;D
Nhớ giả nhời nghiêm chỉnh ! ;)
- Làm thế nào nhét em Chip vào một cái tủ lạnh saratop 5lít ??
Sau khi đã trả lời câu 1 thì trả lơì tiếp câu 2 nhé 8)
- Làm thế nào nhét Falling raiin vào cái tủ lạnh đó ??
Sau khi đã trả nhời được cả hai câu trên thì tiếp câu nữa nhé :
- King_ubu về Việt Nam lần này và triệu tập cuộc họp toàn thể thành viên Vne, Có một người không thể đi họp được vì một lý do đặc biệt ! , Đó là người nào ??

Còn đây là một câu hỏi ngoài lề :
- Con gì hay hỏi [glow=red,2,300]Tại Sao ?
[/quote]


Bibô Sùng đã trả lời rồi, còn đây là câu trả lời của Chíp:
-Nhúng nước sôi, vặt lông (như cô Tấm trả thù cô Cám ấy) rồi nhét Chíp vào tủ lạnh. Hay là có người để cả con chim vườn đủ lông vào?? :-[

-Hứng Rain cho vào tủ :P

-Một người không đi họp được vì lý do đặc biệt đó là bác Quý Giên vì đang bận nhịn đói để chữa bệnh tại bãi rác Thành Công. :(

Câu hỏi ngoài lề:
-Con gì hay hỏi. Tại sao?

-Con nhà Quan (ví dụ em BabyQueen or BabyKing)

Tại vì lẽ thường ai cũng thấy được xưa nay: Quan hỏi Dân đen trả lời, chứ mấy khi Dân hỏi Quan trả lời đâu??

Không tin hỏi bác Phó Thường Nhân Dân ấy. ;)

Ivan Toi cho đáp án và giải thưởng đêeeeeeeeeeeeeeeee >:(
FR
Thunder yêu say đắm một em xinh tươi duyên dáng, hơn nữa bố em lại còn là một tỉ phú nữa (chẹp chẹp!!!)
Một hôm, nàng cho Thunder ra mắt bố vợ tương lai.
Sau vài vại bia sp_ike.gif cho thoải mái không khí, bố vợ tương lai lôi Thunder vào phòng riêng nói chuyện.

- Nghe này Thunder, bác là bác muốn con bé nhà bác phải lấy được một thằng chồng học hành giỏi giang, bét ra cũng phải được cái bằng Bách khoa ;D

Hai tháng sau, Thunder trở lại với cái bằng Bách khoa tốt nghiệp loại ưu đỏ chót trên tay. Thunder nói với bố vợ tương lai:

- Khi Thunder yêu, Thunder học ...

Ông bố vợ vỗ vai Thunder bồm bộp, tặng cho vại sp_ike.gif, nhưng lại nói:

- Bác là bác muốn con bé nhà bác phải lấy được thằng chồng thật giàu

No problem! Sau hai tháng hì hụi nghiên cứu, Thunder xông pha vào thị trường chứng khoán và thắng lớn, trở nên giàu có. Gặp bố vợ tương lai, Thunder nói:

- Khi Thunder yêu, Thunder làm việc và giàu có...

Ông bố vợ vốn có sẵn vài thằng ghen ăn tức ở, kẻ thù không đội trời chung nên nhân tiện sử dụng luôn thằng con rể hờ, bảo Thunder giết một nhân vật có máu mặt nhất. Ba ngày sau, Thunder vác đến nhà ông bố vợ tương lai một cái hộp đựng thủ cấp nhân vật xấu số kia và nói:

- Khi Thunder yêu, Thunder giết...

Bí quá không biết làm thế nào, mà lại không muốn gả con gái cho Thunder, ông bố vợ nghĩ mãi và cuối cùng nảy ra một idea xuất chúng. Hà hà, phen này thì thằng con rể hờ chỉ có nước giã biệt mộng vàng nhớ 8), mission impossible nhớ, hờ hờ... Ông bố vợ nói:

- Thunder ạ, nhưng bác lại muốn con bé nhà bác phải lấy được một thằng chồng mà "cái đó" của him dài 1m cơ ;D

- Khi Thunder yêu, Thunder sẽ cắt bớt 8) sp_ike.gif

-
FR
BabyQueen lễ mễ bưng một giỏ táo, quả nào quả ấy đỏ au trông rất ngon mắt, để lên bàn...Sau đó Queen hí hoáy viết một tờ giấy rồi để bên cạnh giỏ táo:

- Các con hãy ăn, nhưng mỗi người chỉ được lấy một quả. Chúa Trời đang nhìn đó :-X

Tiếp đó Queen lôi trong lò ra một khay bánh thơm phức, vàng rộm...Có tiếng chuông gọi cửa, Queen đi ra ngoài...

Chip ngó trước ngó sau không thấy ai, nhảy tót vào nhét 1 quả táo vào túi, 3 cái bánh vào cặp, một cái nhai nhồm nhoàm, tay viết nhoay nhoáy vào tờ giấy Queen để cạnh khay bánh chưa kịp viết:

- Các con hãy ăn bánh, thích ăn bao nhiêu thì ăn. Chúa trời đang mải trông giỏ táo ;D
tdna
Vì thất tình nhiều lần nên tdna chán đời ,gã ngồi khóc hu hu ,bụt thương quá hiện lên bảo :
--Làm sao mà con khóc hả tdna ?
Tdna ngậm ngùi kể lại nổi khổ của anh .Bụt bảo :
--Con nên đi tu đi .Gần đây có cái chùa đấy
Vô chùa tdna gặp sư cô trụ trì là chipchipchip ,hỏi qua tình hình, nàng bảo là do xấu quá không ai yêu nên chán đời đi tu .Tdna nhà ta rất khoái chí ,hí hí hí
Tháng sau ,tdna thất thểu đi ra khỏi chùa ,chàng tới sông để nhảy xuống chết cho rồi .Nhưng tủi thân vì chết mà không ai nhìn thấy nên chàng lại khóc .Bụt hiện lên hỏi tại sao thế con .
tdna bảo : Con vừa lại thất tình !
Hic,hic --đến lượt bụt khóc hu hu
tdna
Lễ cưới cuối cùng rồi cũng được diễn ra ,tdna và chipchipchip thành vợ thành chồng .Cả hai đứa rất hồi hộp chờ đêm tân hôn và tuần ...ăn mật .
---Anh ơi ,em muốn đẻ trứng lắm nhưng làm thế nào nhỉ anh ? Em nghe mẹ em bảo là ở nách ấy .Chip ta giả nai ,dù nàng biết quá rõ
---Thế hả bé ,anh tưởng là ở rốn chứ .Tdna không kém cạnh cưa sùng làm nghé .
hic hic hic
Phó Thường Nhân
Sau khi đọc chủ đề Pornography & Erotica, Tdna mới mật thư hỏi PTN rằng:
- Bác ạ, thế ra bay giờ iem mới biết, bảo tàng và phòng ngủ cũng giống nhau bác nhẩy. ;D
PTN mới phúc đáp rằng,
- Nói dzậy mà không phải dzậy, ấy là do các cơ quan cảm giác hoạt động khác nhau mà ra. :P Trong bảo tàng thì nhất là THỊ GIÁC , còn chỗ khác ..thì nhất XÚC GIÁC. Chung quy cũng là cái priority mà thôi.
Thế cho nên mới có lời với cô Chíp rằng:
Các cụ có câu "Tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh", chít quên ... ;D ;D
"Nhà tranh cũng như nhà ngói"
:P :P
chipchipchip
Hơ hơ, bác PTN nói phải lắm, tdna thấy chưa...
Thanks bác :-X :-X :-X
Thanks again. sp_ike.gif sp_ike.gif sp_ike.gif
Hì hì hì, Thế là mình chẳng lo :P

Cô Giên kể chuyện giỏ táo, bánh ngọt hihihihihi, có Chúa chứng giám, Chíp nặng 5...kg.
Hỏi Chíp cao bao nhiêu?

Cô Giên có chuyện gì thì kể tiếp đi.
FR
Cô Chip thích nghe chuyện nữa hả? Thiếu gì! Có điều chuyện nào hơi overdose thì lại ko post được ;D

Một hôm, Kiều Phong đi lang thang trong công viên sau khi luyện khinh công. Tâm hồn nhẹ nhõm, chàng tha thẩn ngắm các bức tượng cổ. Bỗng chàng nhận thấy có một bức tượng một chàng trai và một bức tượng một cô gái được đặt đối diện nhau. Chàng trai thì chỉ có chiếc lá nho trên mình, vẻ mặt u buồn nhưng ánh lên sự khát khao. Cô gái thì ngước lên trời như đang cầu khấn điều gì, ánh mắt cũng đầy nỗi khát khao...

Với võ luyện tinh thông, lại được Rain tỉ tỉ truyền cho ít quyền cước thiên biến vạn hoá, Kiều Phong biết mình có thể làm được điều kỳ diệu, và chàng quyết định tặng đôi tượng đá điều kỳ diệu ngọt ngào ấy.

Chàng tiến đến trước hai pho tượng và nói:

- Ta cho tiểu đệ và tiểu cô nương 30 phút được biến thành người, nhưng chỉ 30 phút thôi.

Nói rồi, chàng búng tay. Trong nháy mắt, 2 pho tượng biến thành hai con người. Chàng trai kéo tay cô gái. Họ hân hoan chạy vào khu vườn và khuất sau một bụi cây. Chỉ nghe tiếng thở, thỉnh thoảng lại thấy tiếng cười, tiếng kêu, tiếng cành cây gãy răng rắc và tiếng lá sột soạt... :P

Kiều Phong mủm mỉm cười ???. 15 phút sau, hai người bước ra khỏi bụi cây, mặt mũi đỏ hồng, mồ hôi lấm tấm. Kiều Phong nói:

- Tiểu đệ và tiểu cô nương còn 15 phút đấy, hãy enjoy nốt đi ;)

Cô gái quay sang hớn hở nói với chàng trai:

- Vậy thì lần này đến lượt sư huynh giữ lấy con chim bồ câu cho tiểu muội ... lên đầu nó nha ??? Bao nhiêu năm chịu đựng mấy con chim nè rồi :'(
FR
Cô Chip lần đầu tiên đi máy bay vào Sài gòn, nhiều thứ ngạc nhiên lắm :o. Nhưng vì được ngồi cạnh VNHL nên cũng yên tâm. Máy bay cất cánh được một lúc, Chip hết thứ để ngó nghiêng nên cứ nhấp nha nhấp nhổm...
Sau một hồi quan sát, Chip bảo VNHL

- Anh ơi, sao cái khoang trên kia rộng thế nhỉ? Mà chỗ mình thì chật.
- Trên kia là khoang hạng nhất em bé ạ ;)
- Thế à? Thế mình lên đó ngồi đi.
- Đâu có được, trên đó là hạng nhất mà :o
- Nhất thì nhất chứ, đi, lên với em, cho người ta biết thế nào là nhất với bét nhá >:(. Phân biệt quá đi thôi!
- Khổ quá, mình mua vé hạng hai thì chỉ được ngồi hạng hai thôi
- Sao lại thế? Anh cứ lên với em, đi ...

Cứ thế mãi, VNHL không tài nào giải thích cho cô Chip hiểu là tại sao họ lại không thể lên hạng nhất ngồi được. Cô Chip thì cứ khăng khăng đòi lên. VNHL liền quay lại cầu cứu Rain

- Hờ hờ Rain ơi, giúp tớ với, nói mãi mà cô Chip không chịu hiểu cho.

Rain cười (rất xinh nhé :P, bịa tí ???) ghé vào tai Chip thầm thì. Thế là thấy cô Chip ngồi xuống, không kêu ca gì nữa. Ngạc nhiên lắm, VNHL hỏi Rain:

- Cậu nói gì với cô ấy thế?
- À, có gì đâu! Tớ bảo với cô ấy là nếu cô ấy lên hạng nhất thì tớ với cậu sẽ vào Sài gòn với nhau đấy, vì hạng nhất là bay đi Huế cơ mà ;D
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Tạp Chí Quác Quàng Quạc
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.