Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Click and relax
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Tạp Chí Quác Quàng Quạc
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
chipchipchip
Ha ha ha nhà Ivan, lâu lắm mới gặp...

Cuối cùng rồi thì Ivan ta cũng hiểu ra và khoan tích cực, nên vợ chồng cũng có thằng con be bé, buổi tối vẫn cho ngủ chung giường.

Nửa đêm Tới quờ tay sang chỗ vợ nằm thấy uớt át quá...(Sướng!!! ;))
- Cưng à, lần sau muốn anh yêu thì cứ đánh thức anh mà, ngại gì chứ- Toi nựng nàng

- Đấy là thằng cu nó tè thấm sang thôi- Vợ Toi ngái ngủ ;D
chipchipchip
Cứ khoan khoan lại hò khoan...chẳng mấy chốc mà nhà cũng đã có vài nhóc.

Một hôm, vợ chồng tdna-Chíp qua chơi, thấy thằng út đang thơ thẩn chơi đồ hàng ngoài phòng khách:
- Cu làm gì đấy?
- Cháu sinh hoạt lớp với gấu và thỏ
- Thế anh, chị đâu mà chơi một mình?
- Chị cháu đi sinh hoạt hè, anh cháu đi sinh hoạt tập thể ở VNE
- Bố mẹ đâu?
- Bố mẹ cháu đang sinh hoạt đôi- thằng bé dõng dạc đáp và chỉ vào buồng ngủ khoá kín.

;D
chipchipchip
Hôm nay làng lại đông khách. Thấy có cả trẻ con thò lò mũi xanh vào hỉ mũi trong này, mới nhớ ra chuyện nhà mình.

Khăn mùi xoa đây ạ 8)

Cái hôm đám cưới Ivan Toi, bị tdna giục đi nên Chíp cũng cuống cuồng trang điểm rồi vớ vội cái khăn mùi xoa rồi...Hấp! Leo lên xe chàng. Vút!=>

Măm cỗ cưới no rồi, thò tay vào túi, định lấy cái khăn lau mồm thì thấy ướt ướt, dính dính.
"C...đứa nào hỉ mũi vào khăn bà"- Lẩm bẩm một mình rồi rút khăn ra, thì hoá ra cầm nhầm phải cái quần sịp của tdna... :laugh.gif

(đã bảo là mắt lúng liếng nhưng ... có vấn đề mà :'( :'( :'()
Toi
Lạc đề tí nhể

Một con thỏ dạo chơi tung tăng trong rừng, nó nhảy nhót và cười khoái trí. Con Cáo nhìn thấy, hỏi :”Mày làm gì mà vui thế ? không biết tao sắp ăn thịt mày à ?”
Thỏ nói: - Ăn thì cứ ăn sợ gì, tao bây giờ thông minh lắm. Tao vừa tốt nghiệp trường đại học Logic ra, chết cũng được.
-Đại học Logíc là cái gì vậy ?-Cáo hỏi.
-Thế này, ví dụ mày có diêm không ?
-Có, thì sao ?
-Tức là mày hút thuốc lá chứ gì ?
-Đúng vậy.
-Hút thuốc tức là còn uống rượu nữa phải không ?
-Ừ, thì sao ?
-Tức là hay đi Bar, Karaoke bia ôm ?
-Đúng.
-Thích rồi có lúc mày lôi ả nào đó về nhà đúng không ?
-Thì đôi khi có thế.
-Lôi về rồi thì mày phải “L...ê...n” đúng không?
-Tất nhiên rồi.
-Đấy, thấy chưa, tao biết hết khi mày nói với tao là mày có diêm. Đó là Logíc.
-Thế thì cần chó gì phải học. Tao cũng biết .
Nói xong Cáo bỏ đi, vui vẻ hơn thỏ, huýt sáo tưng bừng và nhảy tung tăng. Gặp Gấu giữa rừng, Gấu hỏi :
-Cáo. Sao mày vui thế ?
-Tao biết thế nào là Logíc rồi, phải vui chứ.
-Thế nó là cái quái gì hả ?
-Thí dụ, mầy có diêm không ?
-Không! - Gấu đáp.
-Thế thì mày không bao giờ “L ... ê...n”
8) :o ;D
Toi
Tư tưởng TL bất diệt.

-Nền văn hoá của chúng ta đã đưa forum của chúng ta đến bên bờ vực thẳm.
-Chúng ta phải nỗ lực, đẩy mạnh văn hoá để đưa forum của chúng ta tiến lên một bước mới.
.... Tõm...
Toi
Gorilla

Trong một cuộc triển lãm tranh, có bày 3 bức tranh của hoạ sỹ Gorillaz. Một bức vẽ chiếc bánh mỳ cháy đen,một bức vẽ Hồng quân Trung Hoa chết như ngả rạ, một bức vẽ một người đàn bà có thai. Ngạc nhiên vì sự khác nhau quá lớn giữa ba bức tranh, người xem hỏi tác giả của nó và được trả lời : “3 bức tranh này tuy khác nhau nhưng đều có một chủ đề chung là : Rút ra không kịp. Bánh mỳ do rút ra không kịp nên bị cháy đen thui. Hồng quân TH rút ra không kịp nên chết như ngả rạ. còn đàn bà chửa thì ...” ;D

-------------------------------------------------------------------
abc

abc uống rượu khá nhiều nên quyết định ăn một chút gì lót dạ. Tuy nhiên, anh cảm thấy có điều không ổn và hỏi chủ quán :
-Tại sao con chó của ông nó cứ nhìn tôi chằm chằm vậy ?
-Tôi không nghĩ thế, trừ phi ông đang ăn cái đĩa của nó.- Chủ quán trả lời.

:o :( ;D sp_ike.gif ;)
Milou
QUOTE
Ivan_Toi Posted on: November 13th, 2002, 10:39:32 am
Tư tưởng TL bất diệt.

  -Nền văn hoá của chúng ta đã đưa forum của chúng ta đến bên bờ vực thẳm.
  -Chúng ta phải nỗ lực, đẩy mạnh văn hoá để đưa forum của chúng ta tiến lên một bước mới.
.... Tõm... 

ơ, thế mà cứ tưởng thầy u Đai cắt tiền rượu chè Saké chứ.
Toi
[quote author=Milou link=board=16;threadid=360;start=370#11476 date=1037225391]
[quote]Ivan_Toi Posted on: November 13th, 2002, 10:39:32 am
Tư tưởng TL bất diệt.

-Nền văn hoá của chúng ta đã đưa forum của chúng ta đến bên bờ vực thẳm.
-Chúng ta phải nỗ lực, đẩy mạnh văn hoá để đưa forum của chúng ta tiến lên một bước mới.
.... Tõm...
[/quote]
ơ, thế mà cứ tưởng thầy u Đai cắt tiền rượu chè Saké chứ.
[/quote]
ơ, thế mà cứ tưởng thầy u Đai cắt tiền rượu chè Saké chứ. ?? :-[ sp_ike.gif
Milou
thế lày nà thế lào?




Ôi chậm kinh khủng khiếp, dài cổ mới post được cái giả nhời, oép mát tờ ui, làm hộ cái giả nhời nhanh cái. Grazias.
chipchipchip
Bác Mino chắc quê ở ( ấy chết, Chíp không chủ nghĩa địa phương)...
nên cũng nói hơi khác chuẩn một tý.

Nghe gần nghe xa là bác này muộn vợ (chắc tại chúng nó bỉ bác thôi, deck tin).

Gặp một cô ưng ý lắm rồi, bác lựa cơ hội bày tỏ xa gần :
" Cứ gặp em gái Hà Thành (cô ấy là người Thăng Long duy nhất ở chỗ bác mà) thì mình không sao cầm nòng được...".

Cô này đỏ mặt ???, không phải vì xúc động mà tưởng bác nói bậy.

Tán con gái không đổ, bác đem chuyện "chính trị" ra tâm sự để cưa ông bố:
" Vâng, cứ theo sách ghi thì dạo ấy đói lắm ạ, dân đói Bác Hồ no..."

Thế là trượt thẳng cổ. :'(

Chuyện thì chẳng có gì đáng nói- Nhưng mà chuyện nó là như thế- Sự thật! :laugh.gif
chipchipchip
Chíp tí tởn cậy mình biết lái máy bay nên nằng nặc thuê trực thăng chở tdna đi chơi.

Chẳng may giữa đường Chíp ta quên bài nên trực thăng rơi, hai vợ chồng nhảy dù mỗi người một ngả.

Gió mạnh đẩy dù của tdna đi xa lắm, xa lắm...Và quật tdna tơi bời làm quần áo bay hết...

Tdna cuối cùng cũng đã hạ cánh được. Chàng bèn chui ngay vào một căn nhà gần đó. Trên chiếc bàn dài, một bữa ăn đơn giản đã được bày sẵn, chàng hùng hục tống bánh mỳ vào mồm nhai ngấu nghiến cho thoả cơn đói. Ăn xong, vì quá mệt, tdna nằm xuống bàn ngủ.

Thấy có tiếng động, tdna mở mắt ra thì thấy một cô gái trẻ đẹp vô cùng và một ông cụ dở mù đang ngồi cạnh "bàn ăn".

Nhìn thấy cô xinh quá, cái đó của tdna cứ rướn lên.
Cụ già vừa sờ xẩm, vừa thì thào:
- A, hôm nay ăn sang thế, có cả xúc xích hả con?- Rồi buông tay lần tìm dao và dĩa.

Tdna sợ quá bèn nằm sấp lại.

- Cha nhầm rồi, chỉ có hai ổ bánh mỳ như mọi ngày thôi, thưa cha-Cô gái nhanh trí.

Cụ già lại sở vào đúng chỗ ban nãy thì chỉ thấy hai quả mông (tdna bé xinh mà) sần sùi nứt nẻ...

- Ừ nhỉ- Cụ già buông dao- Thế thì con lấy hộ cha vậy.

Thể hiện lòng biết ơn cô gái đã cứu mình, tdna lấy cô làm vợ.

Nhưng vùng đó theo chế độ mẫu hệ, nên tdna nhà Chíp giờ đã đổi tên rồi.

Sầu thảm quá!! :'( :'( :'(
tdna
hi hi ,chip kể chuyện có duyên quá ,thế chip rơi vào nhà nào vậy hí hí hí :laugh.gif :laugh.gif :'( ??? :laugh.gif
chipchipchip
Ôi, tdna, chuyện của Chíp thì sầu thảm khủng khiếp, chẳng buồn cười tý nào, post vào đây cũng không đúng.

Mong chàng đại xá, đại xá, ....

Chíp cũng bị gió thốc tung hết quần áo. Chíp hạ cánh tại một vùng vô cùng hẻo lánh, chỉ có một cái làng, cách biệt một thành phố bởi một dãy núi thiêng.
Làng được bao bọc bởi dãy núi thiêng, nên cứ ai nói gì thì âm thanh đều vọng lại, rất khủng khiếp, thế nên dân làng không ăn to, nói lớn, chỉ thì thào nho nhỏ.
Ở bên phố thì người ta nói to hơn một chút, nhưng hễ ai chửi bậy hay hét lớn thì lập tức bị chít ngay, bởi núi là núi thiêng mà.
Phố với làng tự dưng xung đột. Nhưng vì hẻo lánh, không phát triển nên quân phố cũng không có đại bác và trực thăng..., mà không thể vượt qua dãy núi thiêng để đấu tay đôi với dân làng.
Dân phố họp bàn nhau và nghĩ ra mỗi một cách để xâm hại làng là HÉT TO và CHỬI BẬY để núi thiêng vọng sang làng cho dân làng thủng màng nhĩ, váng óc mà chết hết. Đây là kiểu đánh cảm tử, vì tdna biết rồi đấy, thằng nào ở phố hét to và chửi bậy thì thần núi cũng không cho thằng đó sống.
Thế là cả dân phố hét bài ca anh hùng do họ sáng tác, vang dội, vang dội...và dân làng dân phố đều chết sạch.
Khi Chíp hạ cánh, chỉ chứng kiến cảnh tang thương đó thôi huhuhuhuhu :'( :'( :'(

Đêm đầu tiên, Chíp ngủ trên phố và sáng hôm sau...đẻ một quả trứng :o
Sợ quá, đêm thứ hai, Chíp trèo lên cái cây cao nhất, nhẩy dù xuống làng. Sáng hôm sau, lại thêm một quả trứng :o :'( :'( :'(

Chíp đâu có phụ chàng tdna ơi, sau này Chíp mới hiểu ra là bên phố có một thằng câm và bên làng thì có một thằng điếc vẫn còn sống... :P
tdna
Eo ơi là chip ,về nhà mà đẻ ,đi đẻ lung tung còn khoe ,lêu lêu :'( :laugh.gif
Sự thể của chip theo tdna được biết là thế này này :laugh.gif
Chip ta không may nhảy dù rơi vào nhà hai tên cướp hung ác đẹp trai nhất vùng . ???Hic ,hai thằng đó sướng quá (mấy tháng trời phải "nhịn" nên hai thằng chả rất lấy làm sướng ).Tưởng chừng cụ nội mấy đời chúng nó sống lại cũng không bằng .Nay thấy chip xinh lại không mặc quần áo gì thì mắt gần như muốn nổ :'(.Bản lĩnh hai tên cướp không cho chúng nó làm liều ,dĩ nhiên là thân phận yếu mềm của vợ tui bị hai thằng đó bắt dễ ,đấu tiên là chúng trói chip vào cột nhà cho chắc ăn .Sau khi nhìn "của chip" no nê :laugh.gif,một thằng mí hỏi :
--Tên chi ?
--Your name ? --chú thứ nhì chơi English cho chắc ăn 8)
--Dạ em là chip ạ .Chip ngượng quá .
Bây giờ phân xử sao ta .
Độc giả thân yêu nên nhớ hai thằng này rất chi là đoàn kết ,bao nhiêu vàng bạc cướp được bấy lâu nay đều chia nhau êm thấm ,nhưng bây giờ thấy chip ,dục vọng lên thấu tim ,hai thằng tỏ ra rất gầm gừ .Nói đại ra là muốn thanh toán nhau .
Thằng thứ nhất định sờ "của chip" ( 8)---- thằng đểu dám sờ của vợ tao hả :laugh.gif) ---nhưng thằng thứ hai bắt tay lại :
--Không được ,đâu phải riêng phần của ông bạn đâu ,chiến hữu lâu năm ạ !
--Á mày là thằng nào ?
Bực không chịu được ,chúng nó xông vào đánh nhau ,lúc đầu thì bằng tay không ,sau thì dao găm ,kiếm dài kiếm ngắn rút ra hết trơn .....Chí tử ,bất phân thắng bại .................

Còn tiếp ...

Hồi sau sẽ rõ :laugh.gif
tdna
Lại nói về tdna xinh xắn :laugh.gif
Chàng rơi vào nhà của H.A :laugh.gif .Dĩ nhiên là trong tình trạng bất tỉnh nhân sự vì sức đâu mà chàng trai thiên thần chịu nỗi khi xuyên qua ngói rơi đúng vào bàn ăn bố con nhà H.A?
Ối giời ơi .H.A nhìn thấy hết .Nàng sướng quá nhưng cố kìm tiếng rên hi hí đang chực trào ra trong cổ họng đầy nước :laugh.gif(<-----CTT làm gì có văn mùi mẫn thế nhỉ ) :laugh.gif
---Chu cha -nàng reo lên --mấy bữa nay mình toàn đọc CTT rồi tưởng tượng à nha ,nay mới mục kích cái sợ tại ,hic happy quá ??? 8) :o
Rồi thì sự thể diễn ra như chip vợ tui kể ,ối giời ơi ,thì đám cưới ,đêm tân hôn .Xời ơi là xời cái cô H.A ấy ,sức đâu mà lắm :laugh.gif :laugh.gif,qua tuần "ăn mật " thì tdna chàng trai đáng yêu gần như đi không vững .Thì bà con coi ,mỗi tuần 7 bữa ,mỗi bữa 3 lần sáng chưa chiều tối .Ai mà biết ,cứ kiểu kim-nhọn ,thảo-ti-chờ (hai cái này là tính từ ý ạ ) mà giã ,ai mà chịu đựng nổi .

Post lên cái đã ,còn tiếp ..... :laugh.gif :P :'(
tdna
....Dũng cảm và khéo léo ,tdna trốn khỏi nhà H.A ,lên đường tìm vợ .
Cuối cùng thì chàng cũng đến nơi .Vừa ló cái mặt mo vào thì thấy chip yêu vợ mình đang bị chúng nó trói ở cột ,hai cái thằng ma cô nào đánh nhau chí chết ,tdna nhà ta liền nghĩ rằng : ta mà xông vô đó thì mọi chuyện hỏng bét ,chi bằng toạ sơn quan hổ đấu là thượng sách . 8)
Trận đấu của hai thằng kia kết thúc trong tình trạng cả hai đều sứt đầu mẻ trán ,bộ dạng của bọn chúng vì thế mà xấu trai đi nhiều nên chip chẳng thích thú như lúc đầu nữa :laugh.gif.Rồi thì tdna bước vào ,đạp cho mỗi thằng một phát lăn quay .Mở trói cho chip yêu xông ,hic ,cách xa lâu ngày nên chúng iêm lên bed ngay lập tức ạ :'(
Đang quần nhau như mây bay gió thổi thì H.A xông vào ,ối giời ơi ............................Hết truyện
:laugh.gif :laugh.gif
Toi
Giữa quảng trường Vnsần sùi, ông lão I-Van lụ khụ lẩm bà lẩm bẩm...
- Khỉ thật,thời buổi khó khăn, Rên chẳng thấy đâu, Nxt cũng biến mất, đến Iêng hùng việt cũng chẳng còn sủi tăm... bố khỉ....
- Khỉ thật, thời buổi khốn khó, ...Mk.!...
Bỗng có anh công an Ubu tiến tới, vỗ đánh "bộp" vào mông ông cụ :
- Này lão già, ăn nói cho nó cẩn thận, nếu không muốn tôi nện cho một báng súng vào sọ bây giờ...Hả ?
Cun cút và im lặng,lão I-Van âm thầm dắt xe đạp quay đi, một lúc lâu sau, khi đã rời xa chỗ đó, ông lão lại lầm bẩm một mình ...
- Bố khỉ, đúng là thời buổi khốn khó, đến cả công an cũng chẳng có đạn mà dùng, lại phải dùng đến báng súng...
FR
Short - Sweet - Science - Secret


Ngày đầu nhận việc, sếp thân mật dặn dò TOI: "Làm thư ký cho tôi mà tốt và trung thành ngoài việc được trả lương cao, sau ba năm sẽ còn được bố trí du học như cậu thư ký trước. Việc không nhiều lắm, tuy vậy có một việc phải nhớ, chớ coi thường" - ông nhấn mạnh - "Đó là, trong ngày có ai nhắn - gặp - hẹn - bàn việc gì, cậu ghi vào cuốn mé-sệt nâu-tờ-búc này", đoạn ông chỉ vào một cuốn sổ đóng bọc cẩn thận, trên bìa có ghi nắn nót: Message Notebook, và tiếp tục - "Tôi trăm công nghìn việc nhớ không xuể, nên cuối giờ hằng ngày tôi sẽ lấy ra xem để nhớ mà làm". "Tưởng việc gì, dễ ẹc", TOI nghĩ thầm. Sếp đột nhiên lên giọng "Cậu phải tuân thủ theo đúng phương châm 4 chữ ét-sờ". TOI định lấy bút ra ghi nhưng sếp khoát tay ra hiệu khỏi cần, đoạn ông uốn giọng véo von: "Sót, sờ-uýt, sai-ơn, si-cờ-rít" (Short, Sweet, Science, Secret).

"Mẹ kiếp! Ông này sính chữ Tây thật, chắc copy ở đâu đây" - TOI thầm nghĩ. "Tôi nghĩ ra phương châm 4 chữ ét-sờ đó và Việt hóa là...", ông cắt ngang suy nghĩ của TOI, "ngắn gọn, dễ hiểu, khoa học, kín đáo". Ông dừng lại một chút, tay xoa xoa bụng rồi giải thích thêm: "Có vậy người ngoài vô tình đọc cũng khó mà biết được nội dung". Ngừng lại một chút, nhấp một ngụm nước khoàng La vie, sếp cao giọng: "Tiện đây tôi kiểm tra cái cờ-le-vơ (clever) của cậu luôn, xem độ thông minh của cậu đến đâu nhé, ô-kê ?". Mồm nói, tay ông giở đại một trang của cuốn sổ ghi chép thông báo nhắn tin đó, rồi chỉ bừa vào một dòng: "Đây luận đi !". TOI liếc nhanh vào thấy có ghi nguyên văn như sau: "17/8 8.30 p.m BIAS BB !". TOI thầm nghĩ: "Mấy con số đầu là chỉ ngày tháng đây, pi-em-mờ (pm) - buổi chiều tối, bai-ợt-sơ (BIAS) nghĩa là gì nhỉ ?" - đầu óc tôi căng lên - "à, trong từ điển loại bỏ túi Oxford 46 nghìn từ, BIAS có nghĩa là - sự thiên lệch, thành kiến hoặc sự báo cáo sai kết quả thống kê. Đúng ! Còn bi-bi (BB) chắc là viết tắt của hai chữ BIG BOSS - sếp bự. Ngon ăn quá !". Đoạn lấy vẻ mặt bình thản, TOI rụt rè lên tiếng: "Dạ thưa anh ! Em luận như sau: Ngày 17 tháng 8, 8 giờ rưỡi tối, họp bàn về báo cáo sai con số thống kê, có cấp trên về dự." "Mẹc-xà-lù !". Ông đệm một câu chửi đổng bằng ngôn từ phi mẹ đẻ ngữ và phá lên cười hích hích: "Tớ sổ toẹt vào mấy cái bằng đại học của cậu ! Đúng là ngựa non háu đá. Cái cách giải thích của cậu chỉ để nói với bà xã của tớ hoặc với đoàn thanh tra mà thôi. Cậu chỉ đúng đoạn ngày, giờ còn sau thì roong (Wrong) hết". Ông lại cười hềnh hệch: "Nghe đây ! Bờ-i-a-sờ không phải là báo cáo sai báo cáo đúng gì hết mà là bia sờ, tớ đặt thay cho từ bia ôm mà lâu nay vẫn dùng. Nghe hơi thô một chút nhưng kín đáo hơn. Vả lại ôm với sờ nghĩa cũng rứa cả". Nghe đến đây TOI suýt ngã ngửa ra, nhưng ông vẫn tiếp tục, không để ý đến sự ngạc nhiên của TOI: "Còn hai chữ bờ không có ông lớn ông bé gì đâu mà ám chỉ quán bia ôm mụ Xuyến béo. "Xuyến" là từ Hán nôm của từ "Bướm", vậy tên mụ dịch ra tiếng Anh là Bích Bát-tơ-phờ-lai (Big Butterfly) viết tắt là bờ-bờ (BB), hiểu chưa ? Mô-đen hơn, trí thức hơn, đúng không ? Pho-rin lăng-guýt (Forgein language) mà". Chưa hết ngạc nhiên, tôi còn gặng hỏi vớt vát: "Thế còn dấu chấm than ?". Sếp tiếp tới luôn: "Bên xí nghiệp than họ mời". "à !" - tôi lẩm bẩm một mạch: "Ngày 17 tháng 8, 8 giờ rưỡi tối bia sờ. Xuyến béo. Than mời". "Tuyệt !" - tôi reo to - "Bốn chữ ét-sờ tuyệt vời".

Sếp đắc chí kết luận: "Còn giăng-síp (Young sheep) lắm ! Cầm lấy cuốn sổ này, mai cho nghỉ cả ngày nghiên cứu học kinh nghiệm. Có gì không hiểu cứ hỏi". Đoạn ông ra lệnh: "Bây giờ vào thực tập việc này ngay ! Bút ! Xong chưa ? Ghi !" Ông ề à đọc: "Hôm nay ngày tám tháng chín nhỉ ? Cậu chuyển ngày tháng ra số, tám pi-em-mờ, bia-sờ, rồng lên, chấm - ghi bằng dấu chấm thôi !".

(Ngày hôm sau, TOI được biết ông giám đốc xí nghiệp Nước Chấm đã chi hết hơn một năm lương của một công nhân bậc 4 bên đó vào nhà hàng Thăng Long cho buổi tối vui vẻ đó).


sp_ike.gif sp_ike.gif sp_ike.gif
chipchipchip
Nhân Kobeto 81 có hỏi về bài toán hình học, Chíp lại tâm sự với chàng nè tdna :-*

Hồi bé, Chíp lười học hình lắm=> nên học dốt, làm bà Chíp rất buồn.
Một hôm, bà kể cho Chíp nghe một câu truyện cổ tích. :-[

Ngày xửa ngày xưa, có một nàng công chúa tên là Compa, nàng đẹp nghiêng nước nghiêng thành và tài năng thì không ai sánh nổi. Kể mà sau này Chíp có đẻ được trứng đà điểu đi chăng nữa thì con gái chúng mình cũng không sánh được. :'(
Nhưng tài sắc vẹn toàn nên Compa lại trở nên kiêu ngạo. Một lần, nàng thách: Nếu có kẻ thi tài với ta mà thắng được ta thì ta sẽ đồng ý để tất cả đàn ông trong kinh thành được hôn ta. Nếu không, sẽ bị ta trừng trị.
Từ khi lời thách đố được đưa ra, chưa có một ai địch nổi tài năng của nàng.
Một buổi sớm tinh mơ, có một người tên là Hộp đồ dùng học tập đến kinh thành. Nghe đồn về nàng công chúa xinh đẹp mà ngạo mạn, chàng quyết định cho nàng một bài học.

Tèn ten ten. Cuộc thi tài bắt đầu sp_ike.gif

- Bài một:

Thi dựng góc:
Compa nhẩy ra, quay tít, vòng một, vòng một, váy áo xoè ra, như trình diễn trong Moulin Rouge. Cả kinh thành trầm trồ ( hihihi, chắc nhìn thấy gì hay lắm) :o

Hộp đồ dùng học tập (HDDHT) biết, nếu cứ lù lù tiến ra thì sẽ thua mất, nên chơi hơi ăn gian một tý (trong cổ tích người ta gọi là thuật 1 đòn chết 7). Chàng tung ra thước đo độ.

Thước đo độ trông chậm chạm, quay cũng lừ đừ, vừa bước ra đã bị chê bai bởi tiếng cười của cả kinh thành ;D. Nhưng thước cứ chầm chậm, chỉnh từng góc một, chính xác khủng khiếp. Tiếng cười im bặt.
(HDDHT) đỡ lo lắng phần nào.

- Bài hai:

Thi kẻ đường thẳng:
Vẫn trong bộ váy hồng vô cùng quyến rũ, compa dạng hai chân ra, ngồi phẹt xuống. Trời! Hai chân nàng dường như thẳng tắp nối nhau bởi trung điểm...Nhưng vì, tdna biết rồi đấy, compa nào chẳng có đầu gối củ lạc nhô ra, nên trung điểm không thể khít với bề mặt đất hoàn toàn được. Bọn trẻ con cậy ngồi dưới khán đàn, cứ tròn xoe mắt ra nhìn :o
(HDDHT) tung thước kẻ ra.
Thước kẻ trông gày gò, vừa bước ra đã bị ném cà chua thối vào người. Nhưng thước nhẹ nhàng nằm ra=> một đường thẳng tắp ;D
Kinh thành ném hoa, thay cho cà chua thối. :-X

(HDDHT) càng thêm vững dạ, còn công chúa Compa thì bắt đầu hơi lo lắng, nàng quyết định tung ra đòn sở trường của mình.

- Bài ba:

Rạch mặt giấy:

Compa xắn váy hồng lên, để lộ ra đôi chân trắng trẻo, và cả đầu gối củ lạc nữa, nàng tiến đến tờ giấy, nhẩy huỳnh huỵch.
Công nhận móng chân nàng sắc. Chỉ sau vài bước nhẩy của nàng, tờ giấy nham nhở vết đâm và rách lung tung cả.
Cả kinh thành vỗ tay rào rào.

(HDDHT) cử dao rạch giấy ra. Dao rạch giấy ăn mặc nửa kín nửa hở làm cả kinh thành trố mắt: sao trông nghèo khổ thế nhỉ- mọi người thì thào.
Dao lướt nhẹ trên mặt giấy, nắn nót từng đường, trông gọn sắc, rất đẹp mắt.
Cả kinh thành quay ra nhìn nhau, lặng đi một hồi rồi tung hô:
(HDDHT)! (HDDHT)!(HDDHT)! sp_ike.gif sp_ike.gif sp_ike.gif

Thế là tất cả giai kinh thành được hôn nàng Compa, hay nàng Compa được tất cả giai kinh thành hôn hihihihih :laugh.gif

Từ câu chuyện cổ tích đó, Chíp đâm ra mê học hình, và bà thì rất mừng ;D

tdna ơi, chàng cho Chíp một câu đố, để Chíp đố các bác giai làng mình, để được Kiss đi. 8)
Phần đẻ trứng thì nhất nhất chỉ chung thuỷ với chàng mà.
:P
FR
TDNA sắp đi gặp Chip lần đầu tiên và lo lắng vì không biết nói gì. TDNA hỏi ý kiến U Bu.
"Có ba đề tài luôn luôn có hiệu quả: thức ăn, gia đình và triết lý", U Bu trả lời.

TDNA đến đón cô Chip mới quen và họ cùng đi ăn kem. Vào quán, kem được mang ra. Họ nhìn nhau và TDNA đâm hoảng. Chàng nhớ lại lời U Bu và chọn đề tài thứ nhất:

"Em thích rau dền không?', TDNA hỏi.

"Không", Chip đáp và im lặng.

Lúng túng một lúc, TDNA nghĩ đến lời khuyên của U Bu và chọn đề tài thứ hai:

"Em có anh trai không?"

'Không", Chip đáp và lại yên lặng.

TDNA, lúc này đã rất bối rối, bèn chọn giải pháp cuối cùng. Chàng hỏi Chip :

"Nếu em có anh trai liệu anh ấy có thích rau dền không nhỉ?"
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Tạp Chí Quác Quàng Quạc
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.