Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Click and relax
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Tạp Chí Quác Quàng Quạc
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
HRV
Chuyện xưa nhà Chip và TDNA

- Chip đấy à? Em có đồng ý lấy anh không, em yêu?

- Anh hỏi em một cách nghiêm túc đấy chứ?

- Tất nhiên.

- Việc quan trọng nhất của đời người, cần phải nghiêm túc suy nghĩ anh ạ. Hãy gọi lại cho em sau 5 phút nữa, được không?

- Nếu em từ chối anh sẽ lao vào tàu hoả mà tự tử đấy.

- Hãy cho em suy nghĩ đã chứ. Dù gì thì chuyến tàu gần nhất sau nửa tiếng nữa mới có cơ mà! ;D
doan chi thuy
Tặng bé Ớt nè -* sp_ike.gif:

Cô giáo Rain hỏi:
- Em nào cho cô biết thành phần chính của câu?
Học trò Ớt nhanh nhảu:
- Dạ, câu gồm : cần câu, lưỡi câu, phao câu và mồi câu ạ!
FR
Nghe tin đồn về TDNA: nào là "tử trận", nào là "tù tội", nhưng hoá ra không phải mà là vừa ra viện. Chuyện là thế này:

CHIP vốn rất thích ra đầu làng hóng chuyện. Chiều nào CHIP cũng ngồi tán dóc với Rain, Water (Thuỷ in English ;D) và Green (Xanh, in English too) (Chú thích: VNE đang khuyến khích việc học ngoại ngữ để mở rộng bang giao với thế giới :laugh.gif)

Một hôm, mải chuyện gẫu quá, khi nhìn đồng hồ Chip giật thót mình:

- Thôi chết, em phải về thôi. Lão TDNA nhà em sắp về, thế mà em chưa chợ búa gì cả. Lão ấy giết em mất nếu về đến nhà mà chưa có gì ăn. Dạo này lão ấy kinh lắm cơ, từ hồi có Tiểu Long Nữ xuất hiện ấy :(

Nói rồi CHIP chạy thục mạng về nhà, mở tủ lạnh ra lấy đồ để nấu. Trong tủ chả còn gì, ngoại trừ hai quả trứng...vịt, hai hũ sữa chua và một hộp ronron - thức ăn cho ...Mèo (nhà Chip nuôi mèo Big ;D). Chip liền trộn tất cả vào rồi đem nấu lên. Vừa xong thì TDNA về nhà, mặt mũi cáu bẳn khó chịu. CHIP lễ mễ bưng đĩa ron-ron để trước mặt TDNA. TDNA sì sụp ăn và nói:

- Hơ, món này lạ nhỉ! Nhưng mà ăn cũng được đấy chứ. CHIP hôm nay khéo tay quá :-*

Thế là ngày này sang tháng khác, CHIP cứ thế tiếp diễn món ron-ron ấy.

6 tháng sau, TDNA phải đi bệnh viện cấp cứu. Rain, Water và Green bảo Chip:

- Đấy, bọn chị đã bảo rồi mà. Mày đúng là đầu độc nó bằng cái món ron-ron ấy. Khổ thân nó, giờ lại phải vào bệnh viện!!!

- Đâu có! Đâu phải tại em đâu :-[. Tại anh ấy đấy chứ. Chả hiểu tại sao dạo này đêm nào anh ấy cũng trèo lên cửa sổ tầng 3 nhà em để rình chuột, thế nên hôm qua mới bị trượt chân ngã, hu hu :'( :'(
chipchipchip
To cô Giên ;D

Bác Hero thích tàu hoả thế không biết? :P

Bác Hero và chị nhà Cam Táo có một thằng cu con, thông minh và hiếu động lắm. Một hôm, bác Hero cứ muốn ...với bác gái mà thằng cu chẳng chịu đi ngủ cho, cứ nằng nặc đòi chơi với bố.
Bác rủ nó chơi trò Tàu hoả. Cu con làm ống khói, bố làm đầu tầu, mẹ làm đường ray. Tàu xình xịch ra khỏi ga một lúc thì tăng tốc dần, đến đoạn đi nhanh quá, cu con không bám được, nên tụt xuống đất.
Tàu vẫn chạy hết tốc như thường.
Thằng con khóc toáng lên: " Ứ chơi với bố, bố ăn gian quá, sao tàu hoả không ống khói mà vẫn chạy thế kia..." :'(


;D
doan chi thuy
Ivan Dương Qua "một tay một chân" đang xem "Cô gái Đồ Long" thì nghe tiếng Tiểu Long Nữ mèo nheo:
- Anh ơi, sửa giúp em cái lavabô bị nghẹt.
-Không phải chức năng của anh - Ivan vùi đầu đọc tiếp đoạn Trương Vô Kỵ trở về núi Võ Đang.
Hôm sau, Ivan hỏi:
- TLN em ơi, em sửa hết bao nhiêu tiền vậy?
- Có tốn gì đâu, em nhờ Lão chăn vịt sửa giúp. Lão ấy giao cho em chọn một trong hai:" Một là cô hát cho tôi nghe 1 bài, hai là..."
- Vậy em đã hát?
- Hát hả? Đó không phải là chức năng của em!!! :(
FR
Dương Qua TOI Thần điêu đại bịp võ nghệ cao cường, xưa nay trong chốn võ lâm chưa từng biết sợ là gì. Bất cứ chuyện gì xảy đến TOI đều xử lý một cách ung dung, bình tĩnh, lạnh lùng...Tiếng tăm vang dội khắp nơi về một Thần điêu đại bịp đứt dây thần kinh sợ, khuôn mặt không bao giờ biểu lộ sự run rẩy vì lo lắng hay sợ hãi bất cứ điều gì.

Một hôm, Dương TOI đang vui vầy sp_ike.gif cùng Chip "dậu muội", Rain đại tỷ và Đoàn sư tỷ thì bất chợt bị 10 cao thủ của Khất cái Bang vây đánh, mỗi người đeo 6 cái bị, chứng tỏ võ công của họ khá thâm hậu.

Dậu muội hớt hải chạy vào báo:

- TOI huynh, TOI huynh, giờ ta biết làm sao? Một mình TOI huynh liệu có chống lại nổi họ không? 3 chị em chúng tôi tuy có biết chút kiếm cung, nhưng là phận nữ nhi chân yếu tay mềm, e khó lòng địch lại được. :'( :'(

Dương TOI lạnh lùng nói:

- Dậu muội, hãy bình thân, hãy vào lấy cho tôi cái áo chemise Pierre Cardin màu đỏ rồi ta cùng ra ngoài giao chiến 8)

CHIP chạy vào lấy áo cho Dương TOI. Quả nhiên họ đánh thắng phe ăn mày bị gậy.

Buổi tối đến, yến tiệc được bày ra long trọng, Milou đại hiệp cũng tới góp vui bằng một chú Turkey hun khói da bóng nhãy. Cả mấy người ngồi ăn uống vui vẻ. Milou đại hiệp hỏi

- Chà, quả là xứng danh hào kiệt, bái phục, bái phục!!! Nhưng tại sao Dương huynh lại phải xài cái chemise đỏ vậy :-[

- Ồ, chuyện nhỏ thôi mà. Chẳng là tôi muốn nếu mình có bị thương thì màu đỏ của áo cũng che mất màu máu, các tỷ muội sẽ không nhìn thấy nên sẽ vẫn giao chiến mà không run sợ. ;)

Sáng sớm hôm sau, mặt trời vừa lên, bỗng bốn bề vang dậy tiếng hò reo. Đoàn sư tỷ vội chạy ra ngó nghiêng, lát sau hớt hải chạy vào thông báo:

- Dương TOI, Dương TOI, nguy rồi, nguy rồi...Lần này thì có cả Kim Luân Pháp vương kéo theo cả bày nhện độc và 10 đạo quân vây đánh. Ta phải làm sao bây giờ? :'( :'(

Thần điêu đại bịp Dương TOI lạnh lùng:

- Dậu muội, nói Rain Đại tỷ lấy cho ta chiếc quần màu nâu sẫm 8)
chipchipchip
hí hí hí,
Màu đó vẫn nhìn thấy...ướt :P
FR
[quote author=chipchipchip link=board=16;threadid=360;start=440#13835 date=1039351358]
hí hí hí,
Màu đó vẫn nhìn thấy...ướt :P
[/quote]



Yeah, nếu nhìn săm soi ;D ;D
FR
Trận giao tranh diễn ra hết sức quyết liệt, và như mọi khi, Thần điêu đại bịp Dương TOI cùng 3 kiều nữ lại giành phần thắng.

Thấy vậy, bang chủ Mảnh đất lắm người nhiều giun Đỉa Ma tinh liền qua Cổ mộ đài kết nghĩa bang giao. Dương TOI bảo Dậu muội:

- Dậu muội, em hãy vào làm món quí để đãi khách quí !

Chip tong tả vào bếp xào xào nấu nấu, rồi bê ra một món đang bốc khói nghi ngút (chú thích: không phải món ron-ron ;D)

Đỉa Ma tinh lấy đũa xiên một miếng, gật gù khen ngon và hỏi:

- Dậu cô nương, chẳng hay nàng đãi ta món gì mà thơm ngon vậy?
- Dạ thưa, đó là món Lưỡi bò

Nghe vậy, Đỉa Ma tinh mặt đang tươi cười bỗng chuyển sang đỏ rực rồi tím ngắt >:(

- Hừm, sao dám đãi ta một thứ lấy từ cái mồm con bò >:(. Thật là quá quắt >:(

Chip vội đáp:

- Xin bớt giận, tiểu muội quả không có ý bất nhã. Vậy xin hỏi, chẳng hay đại ca có muốn tiểu muội thay món Lưỡi bò bằng món Trứng...ngỗng hay không :-[
Toi
Tí sặc ! ;D
FR
Một hôm BIG tới làng VNE thì các nhà trọ đều đã kín khách, không thể tìm đâu ra chỗ ngủ nữa. BIG liền ghé vào nhà trọ của Xanh (từ hồi công ty Rau củ quả làm ăn thua lỗ, Xanh phải chuyển sang kinh doanh dịch vụ nhà trọ ;D). Xanh nói:

- Anh Big à, quả là em không còn phòng trống nào nữa :(
- Anh chỉ cần một chỗ nằm thôi mà. Anh mệt quá và buồn ngủ díp cả mắt rồi. Em chỉ cần kiếm cho anh cái giường ở đâu đó là được :( :(
- Thôi thế này vậy, phòng Lão chăn vịt thuê có cái giường đôi, hay anh chịu khó nằm chung với lão ấy. Chật chội một tí nhưng chắc lão ấy sẽ đồng ý thôi vì mỗi người chịu một nửa mà.
- Hay quá ;D
- Nhưng em phải nói trước, lão ấy ngáy to khủng khiếp. Bao nhiêu người phàn nàn rồi đấy. Thậm chí có người còn không chịu thuê phòng cạnh phòng lão ấy cơ.
- Không sao, em yên tâm. Anh cũng mệt lắm rồi.

Xanh nghĩ thầm "anh BIG chắc to cao vạm vỡ thế này, ngáy còn to hơn cả Lão chăn vịt hom hem nên mới không ngại".

Sáng hôm sau, BIG tươi cười hớn hở xuống phòng ăn. Xanh ngạc nhiên lắm:

- Ủa, vậy chứ anh vẫn ngủ được sao :o
- Ngủ ngon là khác ;D. Tối qua, anh vào phòng, leo lên giường nằm cạnh lão ấy thì thấy lão ấy ngáy ầm ĩ. Thế là anh vuốt tóc lão, hôn lên má lão một cái và nói: "Cưng ngủ ngon nhé". Hi hi hi, vậy là lão ấy thức chong chong cả đêm để canh chừng anh 8)
FR
Dương TOI yêu Tiểu Long Nữ tha thiết và luôn tìm cách chứng minh tình yêu nồng nàn của mình với Tiểu Long Nữ. Buổi tối trước hôm phải đi khoan phá bê tông ở một miền đất xa lạ, nơi có nhiều girls xinh, Dương TOI bảo Tiểu Long Nữ:

- Long Nhi, ngày mai ta phải xa nàng 1 tháng, vậy ta sẽ dùng khoan xăm tên nàng lên cánh tay còn lại của ta để chứng minh cho nàng thấy tình cảm của ta đối với nàng là vô cùng sâu sắc. :-* :-*

- Dương huynh, em không muốn chàng xăm lên tay đâu, em muốn chàng xăm vào nơi kín đáo, nơi chỉ có mình em biết mà thôi ??? ???

- Được, ta sẽ làm theo ý nàng :-* :-*

Nói đoạn, Dương TOI vào phòng tắm trong trạng thái hứng khởi và xăm tên LONG NHI lên nơi kín đáo. (Khi không hứng khởi thì chỉ đọc được hai chữ đầu và cuối là "L...I" ???)

Sau đó Dương TOI sang Hungari, nơi có nhiều girls xinh và có cả TDNA.
Hai người tay bắt mặt mừng, rủ nhau ra quán uống bia sp_ike.gif sp_ike.gif. Một hồi, cả hai cùng vào WC.

Vô tình Dương TOI quay sang nhìn TDNA (tất nhiên cả hai đều trong tình trạng không hứng khởi tí nào vì hôm đó không có girl nào cả) thì thấy cũng ở nơi kín đáo của TDNA có xăm chữ "L......I"

- Sao :o :o :o Cậu cũng đem lòng yêu Long Nhi của tôi sao?
- Long Nhi nào :-[
- Thế sao cậu xăm "L...I", chả Long Nhi thì là gì >:(
- Vớ vẩn, xem đây này - TDNA kéo lên và dòng chữ lộ ra :" Làm sao quên được Chip, mối tình sI"
bigdoremon
;D ;D ;D

hi hi hi lâu ngày không xem cái Click này ...quay lại thấy hay wa'

sp_ike.gif sp_ike.gif sp_ike.gif

8)
chipchipchip
hahaha, Cô Giên viết chuyện ngộ quá trời sp_ike.gif sp_ike.gif sp_ike.gif, tiếc cho cái lão chồng thất tình không vào mà cười cho...HẾT.

Thích quá, yêu chồng quá :-*

R...E...L...A...X
Mk
Tết 3 thầy trò Ubu, tdna, Kòi bé rủ nhau về VN ăn tết quê hương. Sau những ngày thoả thuê cả 3 lại te te kéo nhau đi trở lại xứ Zim. Trên máy bay 3 thầy trò vừa ngả ngớn vừa kể chuyện đêm cuối ở VN:
Kòi bé : Tớ vớ được 1 em hay lắm đến nỗi mà khi chia tay em phải nói : " Anh qua tuyệt vời ! làm những 3 lần, hơn hẳn gã Toi - bồ cũ của em!"
UBu : Tớ cũng thế, sau gần 2 tiếng nàng hổn hển :" Anh hơn cả em tưởng tượng, hơn luôn cả cả lão Big, em sẽ nhớ anh lắm, em không thể quên được mất!"
Tdna vẫn ngái ngủ. Thấy vậy Kòi và Ubu cười có vẻ cảm thông: " chắc cậu ta thất tình nên đâu có kiếm được em nào, khổ thân!!!"
Tdna giọng uể oải: " Tớ đến nhà 1 em từ tối kia và nàng cứ bắt tớ làm việc quần quật. Sáng nay chợt nhớ mình book vé trưa nay bay mới bảo nàng tạm dừng. Nàng đòi xem vé rồi mừng rỡ nói : Ôi anh iêu! còn gần 4 giờ nữa máy bay mới cất cánh cơ mà! Thế là tớ lại phải lao động tiếp cho tới giờ này đấy. Buồn ngủ wá!
Mk
Chuyện khác về tdna.

Sau bao năm lưu lạc xứ người tdna quyết định hồi hương lấy vợ. Vợ tdna là H.A xinh đẹp lém nhưng cô chị vợ là Chip còn xin đẹp hơn nhiều. Tdna thèm lắm vì đánh hoa cả cụm mà. Sau bao thủ tục lằng nhằng cuối cùng chỉ còn 1 đêm nữa là nàng H.A sẽ thành vợ của tdna và Chip sẽ thành bà chị vợ đáng kính. Tdna không biết phải làm thế nào.
Tối đó sau khi mọi việc cơ bản đã hoàn thành Chip vẫy tdna lại rồi nói thì thầm:
- Anh Tdna này, mình hãy làm việc cả anh và em đều muốn đí. Thời gian bây giờ đáng giá ngàn vàng đấy!!
Nói xong Chip nháy mắt đầy ẩn ý và dời gót vào 1 phòng nhỏ kín đáo. TDna nhìn thân hình mềm mại và dáng đi đầy nữ tính của Chip mà tim như muốn nổ tung vi hồi hộp. TDna thoăn thoắt bước theo nàng Chip. Vào đến cửa phòng Tdna chợt nhớ đến điều gì nên quay ngoắt lại rồi vội và chạy đi. Hơn 30 phút sau Tdna mới quay lại.
Khi quay lại đèn phòng bừng sáng trên giuờng không chỉ có mình nàng Chip xinh đẹp mà còn thêm 2 ông anh trai vạm vỡ bên cạnh. Chip tươi cười :
- Tdna, em đúng là em rể tốt. H.A may mắn có được em làm chồng. Chị nghe tiếng xấu về em đã nhiều nên cố tình thử em đó. Em đã không bị dục vọng cám dỗ. Những lời đồn đại của thiên hạ là sai cả. Chúc mừng em đã vuợt qua thử thách cuối cùng!
Tdna thoáng đỏ mặt và cười ý nhị : Cám ơn chị đã hiểu cho em. Giờ em phải về để ngài mai còn đón dâu.
Ra khỏi cổng Tdna cười thầm: mk! hên cho ta qua đi. May mà cửa hàng bán mấy cái comdom đó ở xa wá nên mình mất đến cả 30min mới chạy đi mua được. Nếu mà hôm nay minh mang sẵn như mọi ngày thì có lẽ bị 2 thằng to vật trong phòng hôm nay làm thịt rồi. Thôi được 1 cô em cũng tốt.
FR
Nhiệt liệt chào mừng bác Mk đã trở về!
Nhiệt liệt! Nhiệt liệt! Nhiệt liệt!


sp_ike.gif sp_ike.gif


Bác Mk rất không ưa bà mẹ vợ của mình. Một hôm, nghe tiếng chuông cửa, bác Mk mắt nhắm mắt mở ra mở cửa thì đã thấy bà mẹ vợ yêu quí đứng trước mặt:

- :o :o Chào...chào mẹ, mẹ tới chơi :-[ :'( :'(
- Thì tôi tới thăm anh chị còn gì!
- Dạ, dạ...vầng, vầng...Ờ, nhưng mẹ ở chơi với chúng con có được lâu không ạ? :( :'( :'(
- Thì tôi ở với anh chị đến khi nào anh chị chán, đuổi tôi về thì tôi về - bà mẹ vợ của bác Mk đùa đùa.
- À, à..., dù sao thì mẹ cũng cứ vào nhà làm tách cà phê đã chứ nhỉ ;D ;D
chipchipchip
Mk vào VNE chỉ viết văn, chứ không hát.
Chíp hỏi: - Sao lại chọn nghề văn, không phải là ca sĩ, nghe nói đằng ấy hát hay lắm mà.
-Mk, ca sĩ mất giọng thì làm ăn thế nào được, nhà văn mất bút, ra đầu ngõ là mua được liền ;D
chipchipchip
- Này Gừng, em đi đâu cả ngày hôm qua thế- Chíp hỏi
- Bác Yuyu họa sĩ nhờ em làm mẫu để vẽ bức Eva và con rắn.
- Vậy à. Thế ai làm Eva?

:P
chipchipchip
Bác Hero Việt tàu hoả, vừa nhẩy lên tàu thì bị bay mất mũ, bác bèn quẳng ngay cái cặp xách theo cái mũ:
- Sao bác làm như vậy- Chíp hỏi
- Thì trong mũ chỉ ghi tên của tôi, còn trong cặp thì có cả tên lẫn địa chỉ, người nhặt được sẽ biết đường liên lạc với tôi.

;D

Không thấy nhà bác Hero đâu nhỉ, thế không làm đôi bạn cùng tiến à? :P
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Tạp Chí Quác Quàng Quạc
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.