Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Click and relax
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Tạp Chí Quác Quàng Quạc
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
tdna
hí hí ,thời trẻ em có nhiều bồ lắm .Sơ qua như Blue ,Milly ,Lissette ,Xanh ,.....em nào cũng mũm mĩm ,hic ,nhớ lại ngày xưa mà sướng .
Bây giờ có chip rồi . :P bị trói đời rồi
chipchipchip
Tdna bỏ vợ, bỏ làng VNE đi biền biệt, nên 2 water là Rain (cô Giên) và Thuỷ, được tiếng là mát mẻ => cử đi dàn xếp vụ vận động tdna quay về với vợ già đang ngày đêm mong ngóng :'(

Hai madam hớn hở về hỏi Chíp:
- Xong hết rồi, xong hết rồi, hắn đã đồng ý, chỉ còn một điều kiện nhỏ, hắn nhờ các chị phải hỏi cô: Cô có đồng ý cho chồng cô quay trở về với một thứ gì đó rất quan trọng với hắn, mà hắn gọi là KHO BÁU không?
- Dạ , tất nhiên ạ -Chíp mừng quýnh.
Phen này mở mặt với làng rồi- hihihihihihi, nàng cứ âm ỉ sướng.

Hôm sau, tdna về thật, dắt theo luôn cả MILLY
chipchipchip
Milly đáng yêu lắm, nên vợ cả Chíp cũng quý.
Tuy nhiên, phải ra oai một tý chứ.

- Em này, sáng thứ hai nào cũng có vài con gián bị gãy chân khi chạy qua sàn nhà mình đấy 8). Đấy, Chủ nhật là tổng vệ sinh, phải sạch thế chồng mới yêu :-*

- Vâng, nhưng sao sạch thế mà vẫn có gián được ạ - Milly thẽ thọt hỏi :-[

:( :laugh.gif
Mk
Tdna chán học bên xứ Hung bèn bỏ qua học cùng Chip cho có đôi. Nhưng Tdna này cứ lâu lâu ghé lại chỗ Chip đứng hít hơi thật lâu rồi thở ra khen:
-Chà em có mùi thơm quá!
Sau nhiều lần như vậy Chip chịu không nổi mới đi thưa với thầy chủ nhiệm:
-Thưa thầy , em chịu hết nổi rồi. Em muốn thưa thầy sinh viên mới đó cái tội “xâm phạm tình dục” (Sexual harrassment).
Thầy chủ nhiệm nghe đầu đuôi sự việc, buộc miệng nói:
-Nhưng đó chỉ có vẻ là lời khen tặng thôi mà.
Chip la lên:
-Trời, Thầy ơi, thầy hổng biết đâu, cái anh Tdna đó khi nói vậy là lúc anh ấy đang lồm cồm nhặt bút rơi dưới gầm bàn mà thầy!!! Mũi anh ấy khi đó chỉ cao hơn cái đầu gối em có chút xíu ah?
chipchipchip
Tén tèn ten.
FPT có chuyện về David VNE nè: :laugh.gif :laugh.gif


David được tặng một con vẹt nhân dịp sinh nhật của mình. Đó là một con vẹt rất đẹp nhưng lại hết sức hỗn láo. Nó chỉ biết nói những câu tục tĩu và không bao giờ chịu nghe theo những lời dạy bảo của David. Một ngày kia khi con vẹt văng tục trước mặt mẹ David, không chịu nổi nữa, cậu mở cánh cửa tủ lạnh và tống nó vào trong. Sau một hồi đập cánh loạn xạ, chợt con vẹt im bặt. Giật mình, sợ có chuyện gì không hay xảy ra, David vội mở cửa tủ. Con vẹt lập tức bay ra và đậu trên vai David nói hết sức lễ phép: “Tôi biết mình đã có thái độ không đúng mực. Tôi hứa từ nay sẽ luôn nghe theo lời anh. Xin anh hãy tha thứ cho tôi”. Chưa kịp hết ngạc nhiên trước sự thay đổi đột ngột này, David lại nghe con vẹt hỏi: “Nếu có thể được, xin hãy cho tôi biết con gà :'( trong tủ lạnh đã mắc tội gì vậy?”
Trong một cuộc họp cuối năm của các bộ phận trong cơ thể của bác TDNA/TBM/..... Bộ phận nào cũng tự nhận là mình phải làm việc vất vả nhất và đòi được nghỉ.
Trái tim nói:" Tôi phải được nghỉ vì tôi phải làm việc cực nhọc nhất là bơm máu đi khắp cơ thể." Não phản đối:" Tôi phải được nghỉ vì tôi phải điều khiển hoạt động của các ban khác trong cơ thể."
Bỗng có một tiếng rên khe khẽ và thì thào cất lên ở mãi phía dưói:" Các bác phải cho em được nghỉ, em toàn phải làm việc trong mội trường độc hại, có khi ba ca một ngày". Bộ Não quát to:" Thằng nào mà láo thế, đứng lên cho tao xem nào. Vẫn giọng thều thào ấy:" Em mà đứng được lên thì em đã không phải xin nghỉ
Hôm nọ đến thăm bác UBU, thấy râu ria bác ta dài quá, lấy làm lạ bèn hỏi
- này, làm sao mà râu bác dài thế hở bác Bu??
-tại bà xã tôi cả, khụ khụ...
-???? :o :-[
-Bà ấy tặng tôi cái dao cạo râu chạy điện nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày cưới... đây nè chú..
-Em thấy cái này còn mới toanh, tốt chán mà
-Thế chú không biết là nhà nước chưa kéo điện về làng VNe à??? :(
Đây, từ TTVNol
Chuyện kễ rằng TDNA rất thích đi xem đá bóng.Một hôm Falling rain,ban gái anh ta ăn vận một bộ dồ thật đẹp và đến ngay nhà anh chàng để khoe bộ cánh mới này.
nàng hỏi:Anh thấy bộ đồ của em như thế nào!??.
TDNA nhìn chăm chú(thiếu điều nổ đom đóm mắt) và nói:nhìn nó tôi bỗng nhớ đến một trận bóng đá tồi tệ:hở cánh,vỡ trung lộ,tiền đạo không có bóng và thủ môn chơi một trận tồi tệ nhất từ trước tới nay.
Một đêm thanh vắng, truởng làng UBU không ngủ được bèn đi dạo
Đi ngang qua nhà đôi vợ chồng trẻ TDNA và CHIP, bỗng nghe...

Chip: Từ từ đã anh ......
TDNA: Từ từ là thế nào? Em kêu khẽ thôi! Thôi em cho anh quay lại. Cứ bắt nó dựng đứng thế này thì anh khó nghĩ quá ..........
CHIP: Ừ thì nằm...... Ái ! Anh lại Trượt rồi......
TDNA: Thế .... Ngửa mặt lên....Rồi...... Thôi kiểu này khó quá.Để anh quay lại nhé cho dễ......
Chip: Nhanh lên......... Thế ..... Nhét nó vào....... Hừ Hừ..........!!!!!!!!!!!
TDNA: Nhưng anh sợ không vừa!!!!!!!!!!!
CHIP: Cứ nhét vào....... Đàn ông gì mà...............
TDNA: Làm sao ?
CHIP: Chơi xếp hình với anh chán bỏ xừ.... Thôi em đi ngủ đây....

Nguồn:TTVNol
Trong thời đại công nghệ thông tin mọi người có thể ngồi nhà và làm mọi thứ qua phone và fax. Một lần ở một quán cà phê đèn mờ nọ bà chủ quán chip chipchip nhận được một cú phone của Toi:
Toi:Tôi cần một cô gái, số nhà....đường.
chip chipchip Xin lỗi quí ngày, quí ngài thích dùng loại nào ? Cao hay thấp ạ ?
Toi: Loại nào cũng được. Tôi là phế binh chiến tranh bị mất cả hai chân.
chip chipchip Thế béo hay gầy ạ ?
Toi: Cũng thế thôi, tôi cũng chẳng còn cả tay
chip chipchip Vậy, xin lỗi tôi hơi tò mò chút, quí ngày còn cái...ấy không ạ ?
Toi tức giận: Mụ này điên chắc....không còn thì ta quay điện thoại bằng cái gì ?
chipchipchip
Bibô Sùng lại đọc được đoạn thoại bên "Ghét Toi" hả? 8)

TOI:
De nhat hao hoa
Nothing to eat

Chào Falling-Rain
Sao không chúc vui vẻ trẻ khoẻ không bị ghẻ mà lại hỏi thế ?
Nói túm lại thì là thương binh loại cụt!

chipchipchip
Gà mái tơ:

Thương binh loại cụt vẫn quay được điện thoại ấy hả?
Ghê quá!!!
chipchipchip
G...mái tơ Chíp viết tặng quả trứng Mk sp_ike.gif
& Thanks cô Giên :-X

Câu nói nào anh cảm thấy tâm đắc nhất từ sau khi có vợ hiền:
- "Chưa khảo đã XƯNG" và "Chưa khảo đã SƯNG" :(- MK đáp.

:P
chipchipchip
Nhìn bà vợ nhăn nheo và lắm điều ngồi xị mặt ra giận dỗi, MK sốt ruột nhưng vờ làm lành:
- Thôi, ve sầu của anh, đừng sầu rũ ra như thế, ngân nga gì đi chứ, cưng yêu... :-*

Bụng lại nghĩ: Giá mà mụ ta lột xác được và chỉ ngân một ngày rồi lịm như cái giống ấy thì tốt biết bao >:(
chipchipchip
Mk say khướt, nửa đêm mò về nhà, không biết cả bật đèn, cứ thế xông thẳng vào giường ngủ.
- Sao hôm nay chỗ anh chật thế, nhân nhượng đi mà em, anh uống có một chút...khò ...khò...khò.

Một lúc sau, cái giường rung lên ầm ầm, MK lại rên rỉ:
- Anh chỉ uống nốt lần này thôi mà, em đừng rung giường ầm ầm thế, để anh ngủ yên...khè...khè ...khè.

Tảng sáng, Mk hé mắt:
- Chào anh bạn, hoá ra anh còn khướt hơn cả tớ nhỉ, tuột hết cả quần áo thế kia có tội không...khừ...khừ ...khừ ....Mk lại ngủ tiếp.
chipchipchip
Mk trả lời phiếu thăm dò của tạp chí " Hạnh phúc gia đình".
Câu hỏi: "Bạn thích vị trí nào? Trên hay dưới vợ mình?"

Trả lời: Ở vị trí nào thì cô ta cũng dành được chiến lợi phẩm mà :'(
chipchipchip
MK đến nhà bác Yuyu xem tranh, dừng lại trước bức "Thuỷ khắc hoả"

http://www.vnequation.de/forum/index.php?b...y;threadid=1129

anh chàng toát mồ hôi hột: :o
- Chết cha, ông này đứng ở đâu mà lại biết được cái vụ ẩu đả lúc nửa đêm, khi mình tình cờ về nhà và phát hiện thằng nhân tình da đen của vợ đang hút thuốc lá trên giường ngủ... :'(
8)
Mr. Smith
[quote author=chipchipchip link=board=16;threadid=360;start=490#14715 date=1040286940]
MK đến nhà bác Yuyu xem tranh, dừng lại trước bức "Thuỷ khắc hoả"

http://www.vnequation.de/forum/index.php?b...y;threadid=1129

anh chàng toát mồ hôi hột: :o
- Chết cha, ông này đứng ở đâu mà lại biết được cái vụ ẩu đả lúc nửa đêm, khi mình tình cờ về nhà và phát hiện thằng nhân tình da đen của vợ đang hút thuốc lá trên giường ngủ... :'(
8)



[/quote]

Hì hì, Chip giỏi thật ;D :P
Tại giải bóng đá cấp làng...
Tiếng bình luận viên rõ và to:

- Sút... ! Thưa các bạn, vừa rồi là một cú sút của tiền đạo UUB, đội trưởng đội VNe. Anh sút bằng chân phải, không phải là cú sút sở trường của anh...

Một lát sau:

- Sút...! Lại một cú sút nữa của tiền đạo UBU. Anh sút bóng bằng chân trái, không phải là chân thuận của anh.
Trong giờ học môn sinh vật, cô giáo giảng cho học sinh:

- Các em không được hôn súc vật, vì như vậy có thể bị lây nhiễm những bệnh nguy hiểm. Em nào có thể lấy cho cô một ví dụ?

Chipchipchíp xung phong:

- Thưa cô, dì Falling Rain em hay hôn con cún con của dì...

- Và chuyện gì đã xảy ra?

- Con cún đã lăn đùng ra chết.
Đây, bác TDNA nhà ta
user posted image
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Tạp Chí Quác Quàng Quạc
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.