Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Click and relax
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Tạp Chí Quác Quàng Quạc
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
HRV
Để xoa dịu và tạ lỗi Rên sau vụ làm hỏng quần, NXT đưa vợ đi xem phim. Ra khỏi rạp, NTX nắm tay Rên rồi ngạc nhiên nói:

- Ô hay, sao tay em lạnh thế? Chẳng nhẽ trong rạp anh đã nắm tay người khác?

- ! Thế không phải tay anh "nghịch" quanh đùi em suốt từ đầu đến cuối phim à?
ZAPtiensinh
Ngày nọ Toi_12013 phởn chí lên làm con đề.Ai dè lại trúng,Toi ta sướng rơn,bèn mời bạn về nhà mổ gà ăn khao.Hai người chẳng mấy khi được ngồi với nhau nên họ chẳng cần chờ mồi,họ ngồi uống xuông trong khi chờ vọ của Toi làm đồ nhắm.Khoảng nửa tiếng sau,vọ Toi bê ra 1 con gà luộc nóng hổi,ngon lành.Toi lúc này đã ngà ngà,vả lại muốn khoe chữ trước mặt vợ nên nghĩ ra 1 trò.Toi_12013 bảo bạn :
- Bác này nếu mình mà chỉ ngồi ăn rồi lại uống thì có vẻ Phàm phu tục tử quá nhể !!! Tôi có trò ăn dấu,bác có muốn tham gia không ???
Khách chẳng hiểu trò chơi dấu là cái khỉ gì,nhưng vì muốn chiều ý bạn nên cũng gật đầu ưng thuận.
Toi_12013 : Thế này nhé : Bây giờ tôi sẽ lấy 1 dấu bất kì và đánh vần từng bộ phận trên con gà,nếu bộ phận nào có dấu mà tôi chọn thì tôi được ăn.
Khách chưa hiểu lắm nên đề nghị Toi chơi trước.
Toi_12013 : Tôi xin chọn dấu sắc - nói đoạn đánh vần - c anh canh sắc cánh;đ it đit sắc đít.Tôi ăn cánh và đít.
Người vợ ngồi bên cạnh như mở cờ trong bụng vì chồng mình thông minh,vớ được 2 phần ngon nhất trên con gà (nhất phao câu,nhì bầu cánh).
Khách lúc này đã hiểu ra được trò chơi.Sau một hồi ngẫm nghĩ,bèn khề khà : Tôi xin chọn dấu huyền - nói đoạn đánh vần - Đ âu đấu huyền đầu;đ ui đui huyền đùi;m inh minh huyền mình.rồi gắp nốt chỗ thịt còn lại trên đĩa mà bỏ vào bát của mình.Sau đó nhìn Toi_12013 mà nhắc : tới bác rồi đấy ạ !!!
Vợ Toi_12013 đang tức vì con gà đã bị khách lấy hết, lại còn trêu chọc chồng mình,bèn gằn giọng : Còn mỗi cái dấu huyền đây,có nhai được thì nhai nốt đi.
CAM
Một cuộc điều tra về vấn đề quan hệ tình dục (QHTD) nam giới, lứa tuổi 18-30. Những người được hỏi đều đã trả lời rằng mình đã ít nhất một lần có QHTD khác giới. Cho đến khi phỏng vấn đến "thầy" quyzen, thầy khẳng định rằng mình chưa một lần QHTD.
Phóng viên:
- Dạ, anh có khẳng định về lời nói của mình không ạ?
- Chắc chắn 100%
- Thế năm nay anh bao nhiêu tuổi?
- 27
- Ra vậy. Ra 27 năm trời anh ở vậy nuôi ***
FR
Tí nữa thì sặc ;D
ZAPtiensinh
Sau rất nhiều lần bị hỏi về chuyện vợ con,lại bị phóng viên orange_apple trêu chọc,Quyzen bèn về cưới khẩn cấp 1 cô vợ để dằn mặt bọn hay "chọc ngoáy".
Một lần,Quyzen nhận được giấy mời đi dự Đại Hội Thiền Tông Quốc Tế
y bèn khăn gói lên đường ngay không chậm trễ.Nhưng tới nơi y mới chợt nhớ ra là Đại Hội phải tháng sau mới bắt đầu.Vậy là mình phải chờ 1 tháng nữa cơ à ??? Quý nghĩ. Thôi thì mình về quách nhà với vợ chứ ai lại để vợ ở nhà 1 mình.Nghĩ vậy,Quý lại quày quả trở về.Nhưng thật bất hạnh thay,khi về tới nhà,quý chợt bắt được vợ mình đang cùng với 1 gã đàn ông xa lạ trong phòng ngủ,cả hai đều đang trong tình trạng khoả thân.Chắc chúng nó***xong rồi,Quý thấy con vợ mình thì dang nằm trên giường,vẻ mặt đầy thoả mãn,còn thằng ôn dịch kia thì đang ngồi vênh mặt lên giời mà hút thuốc.Quý mặt hằm hằm tiến tới gần thằng mất dạy và hét lên :














Không nhìn thấy cái biển cấm hút thuốc kia à........à ???
nguyenducquyzen
Hé hé... ;D bác orange_apple lại định dùng cái trò con nít này :laugh.gif để moi thông tin của em hả? đừng có mà nằm mơ nhé!!!! ;D
nguyenphuong5
HỐ HỐ HỐ
HÍ HÍ HÍ
HỊ HỊ HỊ
HI HI HA HA
HA HA HIHI
sp_ike.gif sp_ike.gif sp_ike.gif sp_ike.gif sp_ike.gif sp_ike.gif
Toi
Hôm ấy, ngày đầu tiên NXT ra trại, Rên phải ở nhà ,Summoner không đến,....đúng là một ngày tệ haị !
có tiếng chuông ngoài cửa, Rên hí hửng ra mở( nhỡ Summ đến thì đuổi về sớm cho đỡ rắc rối ) cửa mở, hiện ra là một nhà sư khâtthực :
- Thí chủ cho vài ba chục ngàn đỡ lòng ZEN này ...tôi là bạn thân của NXT đây......
Rên chẳng nói chẳng rằng, sập cửa thật mạnh một cú chí mạng....cửa tự động như là có ai chặn lại, bật ra tức khắc .... Rên cú lắm, lại thấy lão cọ mốc vẫn đứng trơ trơ... liền sập lại một lần nữa, vẫn không được...
- Lão già khốn kiếp có bỏ chân ra khỏi cửa ngay không thì bảo ??
Nói chưa xong, Rên lại sập đánh uỳnh cho lão già đau chết luon đi...ha ha ha ....
Cái cửa như không biết nghe lời, lại bật trở lại, sao thế nhể cú thật....
..........uỳnh
..........uỳnh
- Cơ mà thí chủ phải bỏ NXT ra khỏi cửa đã chứ ! có tiếng nói yếu ớt của nhà sư vọng lại....
nxt.ptc
Thấy Toi_120213 bói giỏi nxt cũng khoái nên tự mình xem sách chẳng bao bao lâu cũng có khả năng không kém Toi là bao nhiêu. 1 hôm 2 người đàm đạo về tử vi tướng số qua điện thoại

Toi : Tôi xem cho bác bác có thấy đúng không?
NXT :Cũng khá nhưng có vài điểm không chính xác
Toi cáu: Sai ở đâu?
NXT bình thản : Rồi bác sẽ rõ. NXT lai nói với với Toi:
- Tôi đoán bác chỉ có 1 con đúng không?
Toi cười to: Bác sai rồi, tôi có 2 nhóc rùi mà!
NXT vẫn nhẹ nhàng : Đó tôi nói bác sai là ở chỗ đó. Ngay việc nhà mà còn không biết thì xem cho người liệu có đúng nổi không?

( Vợ Toi_120213 đã thú nhận với NXT là nhóc đầu không phải là con Toi _120213 )
nxt.ptc
Iêng hùng Việt lấy vợ là Cam nhưng lười lắm. 1 hôm nhân dịp NXT hẹn qua nhà chơi, Cam nói với Iêng hùng Việt :
- Sao anh lười thế? không giúp em chuyện gì cả. Thôi hôm nay nhà mình có khách anh chịu khó đi chợ nha!
Iêng hùng Việt : Em nói lạ nhỉ? đó là phận sự của phụ nữ chứ đâu phải của đàn ông
Cam đang ngồi trên giường : Phận sự phụ nữa à? Cam mỉa mai. Phận sự đàn ông anh cũng có làm nổi đâu. Lên đây xem nào!!
Iêng hùng Việt sợ quá : thôi được rồi làn đâu để anh đi chợ vậy!
CAM
Sau khi lấy vợ, vợ chồng bác Quyzen sinh được một cháu trai rất kháu, giống hệt ... bác ấy. Thằng bé càng lớn càng thông minh, tỏ ra hơn hẳn các bạn cùng trang lứa.
Một bữa, nó mới ngồi tâm sự với bạn nó về tình yêu thương của bố mẹ. Thằng bạn:
- Bố tớ rất yêu tớ. Khi tớ cìn nằm trong bụng mẹ, ngày nào bố cũng xoa bụng mẹ và nựng tớ.
- Thế đã bằng gì bố tớ. Bố tớ còn vào thăm tớ cơ!
- làm sao mà vào được?
- Tớ cũng chẳng biết, nhưng ngày nào tớ cũng thấy một gã đầu trọc chui ra chui vào!!!
Toi
Nguyên nhân mà NXT công quả tu hành dở dang...
Chẳng là NXT có bạn rất thân là ZAPtiênsinh , trong một cuộc trà dư tửu hậu, NXT định lên mặt dạy ZAPtiênsinh cho biết thế nào là kiến thức uyên thâm....
NXT : Này, cậu có biết freud là ai không ?
ZAP : Không !
NXT : trồi, thế thì chắc Calr Marx cúng không biết nốt chứ hả hê hê..
ZAP : Làm sao mà biết được !
NXT : Tối nào tôi cũng lên thư viện đọc sách, nhờ thế mà tôi biết tất cả các vĩ nhân...cậu cũng nên bắt chước tớ đi, dốt lắm.
ZAP chim cú : Thế cậu có biết Summoner131 là ai không ?
NXT : Hả, cha ấy làm cái gì vậy ??Sao tôi không biết nhỉ ?
ZAP : Thằng cha đó tối nào chẳng đến gặp RÊN - vợ ông.
cdtphuc
[quote author=orange_apple link=board=16;threadid=360;start=70#3564 date=1030171770]
Sau khi lấy vợ, vợ chồng bác Quyzen sinh được một cháu trai rất kháu, giống hệt ... bác ấy. Thằng bé càng lớn càng thông minh, tỏ ra hơn hẳn các bạn cùng trang lứa.
Một bữa, nó mới ngồi tâm sự với bạn nó về tình yêu thương của bố mẹ. Thằng bạn:
- Bố tớ rất yêu tớ. Khi tớ cìn nằm trong bụng mẹ, ngày nào bố cũng xoa bụng mẹ và nựng tớ.
- Thế đã bằng gì bố tớ. Bố tớ còn vào thăm tớ cơ!
- làm sao mà vào được?
- Tớ cũng chẳng biết, nhưng ngày nào tớ cũng thấy một gã đầu trọc chui ra chui vào!!!
[/quote]


Bạn Trái cây này quả nhiên là bậc "nữ lưu cao thủ". Sao tớ chưa biết bạn hồi còn ở TTVNOL nhỉ? <--thiếu sót quá !
summoner131
Toi_120213 đi công tác về sớm , vời mở cửa ra thì thấy thằng con mếu máo :
_ Bố ơi con sợ quá , bác NXT bác í cứ .....
Toi chạy ngay vào phòng vợ là Cam thì thấy Cam kéo chăn kín người vẻ mặt hoảng hốt, Toi gầm lêm:
_Thằng NXT đâu?????
Nhác thấy tủ quần áo hé mở, Toi mở toang ra thì thấy chàng Adam NXT đang ở trỏng, Toi nhìn hắn bằng cặp mắt khinh bỉ và nói:
_Tao thật không ngờ...thật không ngờ...
_Thôi mà bác Toi, em xin ....
Toi phẫn nộ thét :
_Xin gì ?Mày từng này này tuổi đầu còn "cuổng trời " để doạ ma vợ con tao à????
nguyenducquyzen
[quote author=orange_apple link=board=16;threadid=360;start=70#3564 date=1030171770]
Sau khi lấy vợ, vợ chồng bác Quyzen sinh được một cháu trai rất kháu, giống hệt ... bác ấy. Thằng bé càng lớn càng thông minh, tỏ ra hơn hẳn các bạn cùng trang lứa.
Một bữa, nó mới ngồi tâm sự với bạn nó về tình yêu thương của bố mẹ. Thằng bạn:
- Bố tớ rất yêu tớ. Khi tớ cìn nằm trong bụng mẹ, ngày nào bố cũng xoa bụng mẹ và nựng tớ.
- Thế đã bằng gì bố tớ. Bố tớ còn vào thăm tớ cơ!
- làm sao mà vào được?
- Tớ cũng chẳng biết, nhưng ngày nào tớ cũng thấy một gã đầu trọc chui ra chui vào!!!
[/quote]

Thật là quá quắt!!! >:( Chuyên riêng của nhà mình mà sao em lại đưa lên điẽn đàn công khai nghĩa là thế nào??? Vợ chồng có gì đóng cửa bảo nhau chứ sao em lại làm như vậy??? :-[ Em hãy chờ đó, chừng nào anh trở về sẽ biết tay anh orange_apple ạ!
ZAPtiensinh
Tại 1 dưỡng trí viện,1 gã bệnh nhân tâm thần sau vài tháng điều trị đã có dấu hiệu rất khả quan,có thể cho xuất viện.Để chắc chắn là hắn đã có thể xuất viện,bác sĩ điều trị cho vời hắn lên phòng để thử lần cuối.
- Bác sĩ : Chào anh !!!
- Bệnh nhân : Chào !!!
- Bác sĩ : Tôi muốn hỏi anh đôi điều,anh phải trả lời thành thật nhé,cứ tự nhiên mà trả lời,đừng gượng ép.
- Bệnh nhân : Được thôi
- Bác sĩ : Bây giờ giả sử anh đang ở trên 1 quãng đường vắng gần nhà anh,anh thấy 1 cô gái xinh đẹp đang đi 1 mình,trên đường không có ai ngoài anh và cô ta,anh sẽ làm gì với cô gái ???
- Bệnh nhân : Tôi sẽ ôm chầm lấy cô ta và đưa về nhà,nhà tôi gần đó mà !!!
- Bác sĩ : Ừ được.Rồi anh làm gì ???
- Bệnh nhân : Tôi vật cô ta ra giường
- Bác sĩ laugh.gif : Được !!! Tiếp theo ???
- Bệnh nhân : Tôi sẽ lột quần dài của cô ta.
- Bác sĩ : Khá !!! Và sau đó ???
- Bệnh nhân : Tôi lột nốt quần lót của cô ta.
- Bác sĩ (vỗ đùi) : Ừ,giỏi quá !!! Rồi anh sẽ ???
- Bệnh nhân : Tôi tháo chun quần lót của cô ta ra
- Bác sĩ : U..ư >:( ha......ả !!! Anh nói gì cơ ???
- Bệnh nhân : Tôi bảo tôi sẽ tháo chun quần lót của cô ta :-[
- Bác sĩ : Để làm gì ???
- Bệnh nhân : Bắn ruồi !!!
- Bác sĩ : >:( :o :'(
nguyenducquyzen
[quote author=ZAPtiensinh link=board=16;threadid=360;start=60#3284 date=1030095926]
Sau rất nhiều lần bị hỏi về chuyện vợ con,lại bị phóng viên orange_apple trêu chọc,Quyzen bèn về cưới khẩn cấp 1 cô vợ để dằn mặt bọn hay "chọc ngoáy".
Một lần,Quyzen nhận được giấy mời đi dự Đại Hội Thiền Tông Quốc Tế
y bèn khăn gói lên đường ngay không chậm trễ.Nhưng tới nơi y mới chợt nhớ ra là Đại Hội phải tháng sau mới bắt đầu.Vậy là mình phải chờ 1 tháng nữa cơ à ??? Quý nghĩ. Thôi thì mình về quách nhà với vợ chứ ai lại để vợ ở nhà 1 mình.Nghĩ vậy,Quý lại quày quả trở về.Nhưng thật bất hạnh thay,khi về tới nhà,quý chợt bắt được vợ mình đang cùng với 1 gã đàn ông xa lạ trong phòng ngủ,cả hai đều đang trong tình trạng khoả thân.Chắc chúng nó***xong rồi,Quý thấy con vợ mình thì dang nằm trên giường,vẻ mặt đầy thoả mãn,còn thằng ôn dịch kia thì đang ngồi vênh mặt lên giời mà hút thuốc.Quý mặt hằm hằm tiến tới gần thằng mất dạy và hét lên :

Không nhìn thấy cái biển cấm hút thuốc kia à........à ??? :-[
[/quote]

Hi hi.... Các bác có biết cô vợ dó của em là ai không???

Chính là nàng ZAPtiensinh xinh đẹp đấy các bác ạ :P

Sau trận đó thì bọn em ly dị với nhau, và em cưới luôn cô phóng viên orange_apple về làm vợ ;D
doan chi thuy
[quote author=cdtphuc link=board=16;threadid=360;start=70#3627 date=1030184949]
Bạn Trái cây này quả nhiên là bậc "nữ lưu cao thủ". Sao tớ chưa biết bạn hồi còn ở TTVNOL nhỉ? <--thiếu sót quá !
[/quote]

Khẩu khí hình như là CP?
:laugh.gif
Toi
Bài Văn

Một cuộc thi viết văn có đề bài như sau :
-Hãy viết một bài càng ngẵn càng tốt chứa đựng những yếu tố : Tôn giáo, Hoàng gia, Sex, và một điều bí mật.
Sau đây là bài văn của Summoner đoạt giải đặc bi..ệt.
- OH my god .chúa ơi...Bibi Queen thốt lên....Ta có thai !... ta muốn biết ai đã làm chuyện này !
( Đại gia Summoner một trong số những nhân vật có liên quan tiết lộ riêng cho Toi - phóng viên báo Quác ).
HRV
Một cô gái khá hấp dẫn bước vào quán bar. Cô dùng những cử chỉ khiêu gợi để gọi anh chàng bồi lại gần.
Khi anh bồi tới, cô vẫy tay một cách mời gọi ra hiệu cho anh ta xích mặt lại gần và bắt đầu mân mê bộ râu rậm rạp của gã.
"Anh có phải là ông chủ ở đây không ?" Cô gái hỏi và vẫn tiếp tục vuốt vê bộ râu của gã thanh niên với cả hai tay.
"Tôi không phải là ông chủ" gã thanh niên phấn khích trả lời.
"Anh có thể gọi ông chủ tới đây cho tôi không? Tôi có chuyện cần nói với ông chủ của anh " Khi này cả hai bàn tay của cô gái đang mơn man râu và tóc của gã bồi.
"Tôi e rằng ông chủ không có mặt ở đây ? t..ôi... có.. thể.... giúp... gì cho c..ô kh...ông ?" gã bồi bắt đầu thở dốc khi nhìn vào khe ngực của cô gái.
"ồ tất nhiên rồi , tôi muốn để lại một lời nhắn cho ông chủ của anh" vừa nói cô gái vừa thụt các ngón tay vào miệng của chú bồi để cho gã có thể mút một cách từ từ.
"Hãy nói với ông chủ anh rằng không có giấy trong WC"
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Tạp Chí Quác Quàng Quạc
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.