QUOTE(timo @ Nov 29 2005, 07:18 PM)
Hình như hai người còn có một đứa con chung với nhau.
Sau bao ngày vất vả điều tra hiện trường, thẩm vấn các nàng gái thơ ngây bị Timo lừa sang biên giới, chúng tôi đã phát hiện một tin tầy trời. Trong số các nạn nhân kia, có một cáo thủ đầu có mủ. Nghe đồn, cô này có hận tình với Timo. Cô biết thừa, Timo là tên cào thù, mỏ có sừng, nhưng cô này quyết tâm thực hành theo câu Luận Ngữ: Vỏ quýt dầy, có móng tay nhọn.
Ô la, kẻ cắp gặp bà già. Cô gái kia giả đò ngơ ngơ, đi theo Timo đến Lạng Sơn, nơi tiếng đàn Then của những cô giáo Tày trên đỉnh núi ngày đêm ai oán. Đến nơi, cô gái mở to đôi mắt:
_Anh ơi, mình đi với nhau cùng chời cuối đất nghen anh !
_ Ờ, hai đứa mình đi với nhau cùng chời cuối đất nghen em!
Timo biết cô nàng này thích nghe cải lương, nhất là đoạn Lan- Điệp cắt tóc đi tu, rồi chàng và nàng sướt mướt nơi cổng chùa... Timo cất tiếng: "Lỡ 1 cung đàn, fải chăng tình đầu, là vòng dây oan trái..." Giọng Timo ướt át, thê thảm... Cô nàng dại khờ (giả vờ) ngả đầu vào vai Timo.
Timo nhìn cô gái, lòng thầm bực tức: "Chồi ơi là chồi... giờ này, mụ ý còn chả ngủ, chả say đi cho tôi nhờ!"... Cô nàng như hiểu tình ý của Timo. Nàng gục hoàn toàn.
Timo sung sướng, hắn quắn cả đít lên, nhảy điệu lambada 1 mình. Rồi bế cô gái lên giường. Hắn với điện thoại, gọi cho thằng buôn người đầu biên giới đến nhận hàng. Thằng này tiếc tiền, sài mạng Vietel, nên nghẽn mạch. Timo ko liên lạc được với đồng bọn, miệng lầm bầm" Thằng chết tiệt, ky bo lõ cả đít".
Nói rồi, Timo vớ lấy cốc nước lavi, đặt cạnh cốc nước cam oan nghiệt của cô nàng kia. Oan nghiệt thay, khi uống xong, Timo thấy đầu óc váng vất, chóng mẹt... Hắn ko kìm chế nổi mình, ngã vật xuống, đè vào người cô nàng kia.
Nội tình thế nào, độc giả tự biết. Nếu ko biết, sẽ biết sau.