Trước mìn đi khám sức khỏe , vào bệnh viện thì được các chú gợi ý : " Thế cháu có muốn làm nhanh không ? " . Mìn thơ ngây :" Dạ có , mong các chú giúp đỡ cháu " ( vì mìn tưởng chắc các chú cũng cảm thương cho thằng học trò tỉnh lẻ mà xúc tiến công việc cho nó nhanh nhanh
) . Nghe vậy các chú nhìn và lườm nguýt nhau
. Trước đang chú-cháu , bác - cháu sau chuyển qua ngay tao-mày liền
Mìn đi khám từ sáng đến chiều , đo mắt , lấy máu me , chụp X-quang ... đến chiều thì xong . Lúc đem tất cả các giấy tờ lên chổ các chú để lấy cái giấy chứng nhận sau cùng thì các chú căm tức ra mặt
.Sau hỏi chú bạn cũng khám sức khỏe ( trước đó 1 ngày ) thì chú ấy bảo : tớ có cần khám cái gì đâu , chỉ đưa cho mỗi ông 1 trăm thế là các ông ấy điền yes / no vào giấy chứng nhận , có mấy phút là xong , đâu như cậu làm cả ngày
.
Đến khi ra HN làm passport , chờ 15 ngày mới lấy được giấy tờ . Thế mà cô bạn cùng đi làm mất chỉ có đúng 1 ngày
Nghe xong choáng