Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Những điều Cần Biết Cho Sức Khoẻ Của Bạn
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Sức Khỏe & Ẩm Thực
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Mr. Smith
QUOTE(khoaitayran @ Nov 23 2008, 02:22 AM)
QUOTE(Mitdac @ Nov 23 2008, 05:17 AM)
Lạnh quá nên đi ngủ phải đem theo 1 bình nước nóng vào chăn ủ, bắt chước chiêu này của Bác Hồ, nhưng BH ngày xưa dốt nên mới chơi cục gạch nung, hậu quả là ko có con  laugh1.gif
*


Bá Dân:

Toàn tin đồn nhảm laugh.gif
*



Em thấy cũng có lý đấy chứ. Người ta bảo hay đặt laptop lên đùi sẽ ảnh hưởng tới chất lượng tinh trùng do nhiệt độ cao lại tập trung ở một vài chỗ. Bác Hồ ủ gạch trong chăn (trên blog của Bác* thì ghi là để ở đầu cho lịch sự nhưng ý tại ngôn ngoại, chúng ta nên hiểu là bác ủ trong chăn) thì cũng có tác dụng tương tự như đặt laptop trên đùi.



*Được xuất bản dưới tên: Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch)
Evil
QUOTE(Mr. Smith @ Nov 23 2008, 09:33 AM)
QUOTE(khoaitayran @ Nov 23 2008, 02:22 AM)
QUOTE(Mitdac @ Nov 23 2008, 05:17 AM)
Lạnh quá nên đi ngủ phải đem theo 1 bình nước nóng vào chăn ủ, bắt chước chiêu này của Bác Hồ, nhưng BH ngày xưa dốt nên mới chơi cục gạch nung, hậu quả là ko có con  laugh1.gif
*


Bá Dân:

Toàn tin đồn nhảm laugh.gif
*



Em thấy cũng có lý đấy chứ. Người ta bảo hay đặt laptop lên đùi sẽ ảnh hưởng tới chất lượng tinh trùng do nhiệt độ cao lại tập trung ở một vài chỗ. Bác Hồ ủ gạch trong chăn (trên blog của Bác* thì ghi là để ở đầu cho lịch sự nhưng ý tại ngôn ngoại, chúng ta nên hiểu là bác ủ trong chăn) thì cũng có tác dụng tương tự như đặt laptop trên đùi.



*Được xuất bản dưới tên: Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch)
*



hehe.gif

PS: nếu ngoài đời xơ mít cũng đáng yêu như trên forum thì không nên ở một mình nữa, nó... phí đi rolleyes2.gif
khoaitayran
Ở ngoài đáng yêu hơn em Evil ợ! Thật!
Mitdac
QUOTE(khoaitayran @ Nov 23 2008, 04:22 AM)

Toàn tin đồn nhảm laugh.gif



Cái này là sự thật qua những gì em đã được học dưới mái trường XHCN read.gif , cũng có nghi vấn là bác có để rơi rụng đây đó vài chú nòng nọc. Nhưng hư thực thế nào thì có ai kiểm chứng được đâu, em chỉ noi gương bác trong vấn đề...ủ ấm
Bác Malchik mến, trước khi em rời khỏi VN, bố em không dặn gì cả ngoài câu " Thân con giai 12 bến nước, phải biết giữ mình con ạ". Em vẫn rất ngoan và nghe lời bố baby.gif
Mr. Smith
Bạn Mít đặc cứ thử hết 11 bến nước đã, rồi hãy giữ mình cho bến thứ 12 chứ.
Malchik
Bạn Mít bị sao thế, thời nào rồi mà còn 12 bến nước. Sang bên kia nghe bạn Xốt tuyên ngôn:

Đời giai mà chỉ có một bướm thì cắt t®im đi cho rồi để làm gì.

Chứ cứ giữ mình thế, ôm gạch với ôm nước chả khác gì nhau, cũng chả khác gì cắt t®im sp_ike.gif

Milou
Bà con ai mún quan tâm về sức khỏe nòng nọc cần niu ý rằng quần xịp brief sẽ làm nhiệt độ tăng cao ở tổ nòng nọc không kém gì kê labtop vậy. Cho nên nên đổi qua quần xà loỏng boxer truyền thống nếu có vấn đề về hiếm muộn.
http://www.hanes.com/Hanes/Categories/Kids...xers-Hanes.aspx
Mip
QUOTE(Milou @ Nov 25 2008, 04:25 AM)
Bà con ai mún quan tâm về sức khỏe nòng nọc cần niu ý rằng quần xịp brief sẽ làm nhiệt độ tăng cao ở tổ nòng nọc không kém gì kê labtop vậy. Cho nên nên đổi qua quần xà loỏng boxer truyền thống nếu có vấn đề về hiếm muộn.
http://www.hanes.com/Hanes/Categories/Kids...xers-Hanes.aspx
*



Ừm, em cũng thấy mặc boxer trông nam tính hơn hypocrite.gif
Milou
(@click here)

Nhận được bản tin y tế có tin áo ngực của Victoria's secret có phoọc-môn => bị lôi ra tòa.
"Ritter’s lawyers purchased the same type of bras and sent them to the lab for tests. Formaldehyde which is used in the textile industry to make fabrics crease-resistant, was detected in the bras.

The lawyers believe the rashes might have been caused by an allergic reaction to formaldehyde.

Victoria's Secret, however, has denied using formaldehyde in its bras.

"We have strict quality controls around our products, and we do not use formaldehyde in our bras," the company said in a statement. "
em Ex
vấn đề là cái boxer thùng thình thì sẽ không thấy mông, không biết cấu vào đâu haha laugh1.gif
Mip
QUOTE(em Ex @ Dec 4 2008, 11:01 AM)
vấn đề là cái boxer thùng thình thì sẽ không thấy mông, không biết cấu vào đâu haha  laugh1.gif
*



Ủa, vậy là cái boxer chị hay thấy wub.gif với các boxer em Ex hay thấy không giống nhau rồi leuleu.gif
Boxer bên này ôm sát mông mà, tha hồ cấu rolleyes2.gif Trông lại vừa gọn vừa kín vừa khoe w00t.gif
em Ex
thì em vào cái link của bác Milou, trong đó có mấy loại brief gì gì đó, cũng là boxer mà ôm, và mấy loại dài hơn nhưng mà cũng ôm, chắc đều có hại laugh1.gif , và có cái boxer hơi rộng như quần xà lỏn chắc là loại bác Milou recommend đấy thì trông không ôm lắm, cấu không thích hê hê
Mip
Bác Lu cho em hỏi với: Mấy hôm trước em ốm bẹp giường thì không ho (ốm do lạnh) giờ đỡ ốm thì ho. Mà ban ngày không ho (ít) đêm thì ho điên cuồng, đang ngủ thức dậy để ho hic hic. Mà toàn ho khan (không đau họng).
Em có uống siro Carbocisteine 5% mà không thấy đỡ. Lúc ho ngậm viên kẹo (Digluconate de chlorhexidine với Chlorhydrate de tétracaine) thì đỡ chút nhưng vẫn ho.
Làm thế nào ạ? Phải uống gì cho triệt cơn ho đi ạ?
Milou
cái này là post nasal drip, nước mũi chảy xuống cổ họng, dùng sudafed, zyrtec, claritin gì đó thì mới khô nước mũi được.

http://www.foxreno.com/2006/0209/6867389.jpg
Bệnh dị ứng có post nasal drip
Mip
QUOTE(Milou @ Jan 7 2009, 04:26 PM)
cái này là post nasal drip, nước mũi chảy xuống cổ họng, dùng sudafed, zyrtec, claritin gì đó thì mới khô nước mũi được.
*



Ô chắc là đúng thế rồi, vì em chỉ buổi tối trước khi đi ngủ mới bị tịt mũi, nằm một lúc thì hết (nhưng lại bị ho) hehe.
Tối nay sẽ nhỏ thuốc mũi ngay mới được!!!!

Cám ơn bác Lu ạ wub.gif
Milou
QUOTE
12:40:56 ‹Mitdac› em hỏi tí, mùa đông bị khô với nẻ da tay thì nên làm cách nào để chữa ạ

Bôi cái này vào tay
http://farm2.static.flickr.com/1072/1397031739_01138d6855.jpg
Milou
Chống muỗi. Có người truyền bí quyết chống muỗi khi đi chơi trong rừng: bôi Noxema lên tay chân trước khi khởi hành, người không bôi bị muỗi làm thịt.
Mitdac
Em có một ông người quen, trước đây hay nhậu, bi h bị máu nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ, lâu lâu phải đi đến bệnh viện thải sắt ra khỏi máu. Ông này nên ăn uống, kiêng cữ như thế nào hả bác Lu?
Milou
Ông đó có thể bắt chước ông bạn già của ông cụ, máu dư sắt, trồng một vườn lô hội, mang xay sinh tốt với mật ong uống mỗi ngày, đắng ghê gớm không ai chịu nổi. Ông đó nói trước đây phải "hiến máu" thường xuyên, chắc ổng không nói thiệt , chứ máu đó người ta vứt đi không xài được. Ổng nói ổng uống vậy 1 chục năm quen vị rùi, không bị đi bỏ máu nữa.
Mitdac
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%B4_h%E1%BB%99i

Em có đọc ở wikipedia, nhưng ko được tin tưởng cho lắm. Bác Lu có thể nói thêm về cách làm và liều lượng để sử dụng món này được không? Trước đây em cũng hay được ăn cháo đậu xanh với lá lô hội cắt nhỏ, lột vỏ. Rất ngon và mát laugh1.gif
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Sức Khỏe & Ẩm Thực
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.