Thalassa
Dec 30 2010, 12:58 AM
QUOTE(Thị Anh @ Dec 30 2010, 01:32 AM)
ÔI vãi mứt thật. tỉnh giấc thấy hai tay mình đang trong trạng thái đan tay vào nhau và đặt trước ngực ấy... Sợ quá.
Mưa ôi, Syn Ô, Tít ơi.,...
Ngày xưa hồi mình còn bé thấy các cụ bảo là khi ngủ chớ có để tay lên ngực hoặc nằm sấp sẽ mơ thấy ác mộng, thế nên là mình không bao giờ để tay lên ngực mình khi ngủ, nếu có thì để tay lên ngực người khác, cơ mà không biết họ có mơ mộng gì không
Milou
Dec 30 2010, 01:02 AM
QUOTE(Thị Anh @ Dec 29 2010, 09:32 AM)
Nhưng mình cũng ghê. cầm đôi đũa, đập thẳng vaòi măt nó:hỏi:" "Tại sao, tại sao tao.. cứ thế, cho đến lúc nó hất đôi đũa của mình ra...t hì tỉnh giấc.
Đoạn này có tinh thần chiến đấu, nếu không thức dậy giấc mơ sẽ rất thú vị.
mưa
Dec 30 2010, 05:51 PM
Thị Anh xem có vừa từ chối lời tỏ tình của giai nào ko thế?
Thị Anh
Dec 31 2010, 12:13 AM
@Mưa: Huhu,tình yêu gì mà dã mân thía? Giết nhau, tàn sát nhau thía à? Sợ quá.
@Anh Mílou: Cứ mơ đến lúc nguy hiểm là tự thoát ra bằng cách phải tỉnh giấc. : d
xanh
Dec 31 2010, 04:53 AM
Thị Anh mơ mẩn kiểu gì mà em cười rung hết cả ghế
Thị Anh
Jan 1 2011, 11:19 PM
Mình mơ sợ thế mà các biẹn cứ cười mình là sao?
Thị Anh
Jan 10 2011, 06:43 AM
Đêm qua, xem đến tập 10- Xích Lô- của TAH... thì mình lại nằm ngủ mơ.. Lại 1 giấc mơ liên quan đến chuyện chạy trốn và bắt bớ. Có cả những con chuột chạy qua chạy lại nữa...
Sao thế nhỉ?
Mip
Jan 11 2011, 03:48 AM
Hôm trước mình toàn mơ thấy rắn, mơ rắn bò quanh mình, mơ mình đang ngồi dần dần biến thành một con rắn khổng lồ, chân bắt đầu chụm lại thành đuôi, vẩy mọc dần lên người. Tởm thế, trên đời mình sợ nhất rắn. Chẳng hiểu sao lại mơ dở hơi thế hic
khoaitayran
Jan 12 2011, 12:48 AM
Mình mơ mà mắt tỉnh queo vì ko ngủ, nội dung liên quan đến tìn duyên của bạn Mắm, đề nghị bạn Mắm nhanh chóng liên hệ mình, mình giải nghĩa mí đọc trứoc cho tương lai chiện tòm tem nha!
Skywalker
Jan 13 2011, 01:34 PM
Giấc mơ có thể giải mã với độ tin cậy khá cao nhưng đòi hỏi kỳ công. Nếu có óc phán xét độc lập thì tự mình vẽ cái sơ đồ tư duy (tải cái free mindmap về dùng) rồi hàng ngày nhật ký sự việc. Có bạn thân giải mã cho nhau cũng hay (kiểu tao biết rõ mày) hoặc nhờ chuyên gia. Theo kinh nghiệm của tôi thì bạn Thị Anh đang hoặc sắp có chuyện với giai thật, ở mức rất gần gũi và gây chút stress (đám cưới hỏi chẳng han).
mưa
Jan 13 2011, 07:14 PM
Lần trước em Míp mơ thấy rắn, mình đã nhịn lắm mới ko nói. Lần này lại mơ. Hihi, thôi mình đành nói vậy. Các bạn Tây bảo rắn liên quan đến sex đấy
em Ex
Jan 13 2011, 08:11 PM
Ối chị mưa, một trong những giấc mơ sớm nhất em còn nhớ là từ khỏang 5-6 tuổi em đã mơ thấy một bầy rắn bò lổm ngổm trong cái hẻm vào trường em. Chả nhẽ em lại nhiều ẩn ức đến thế tận từ dạo ấy
biendep
Jan 13 2011, 09:54 PM
có lẽ thế vì chị nghe đồn em dùng "hàng" tốn lắm
Mr. Smith
Jan 13 2011, 10:40 PM
QUOTE(Skywalker @ Jan 13 2011, 06:34 AM)
Giấc mơ có thể giải mã với độ tin cậy khá cao nhưng đòi hỏi kỳ công. Nếu có óc phán xét độc lập thì tự mình vẽ cái sơ đồ tư duy (tải cái free mindmap về dùng) rồi hàng ngày nhật ký sự việc. Có bạn thân giải mã cho nhau cũng hay (kiểu tao biết rõ mày) hoặc nhờ chuyên gia. Theo kinh nghiệm của tôi thì bạn Thị Anh đang hoặc sắp có chuyện với giai thật, ở mức rất gần gũi và gây chút stress (đám cưới hỏi chẳng han).
Cái bạn vừa giết 6 người và bắn bị thương nặng hạ nghị sỹ Mỹ ở Arizona cũng tin vào bí ẩn các giấc mơ, bạn ấy cũng có nhật ký ghi lại các giấc mơ và thậm chí tin là có thể điều khiển các giấc mơ nếu tập luyện. Bạn ấy thậm chí còn cho là thế giới thực cũng chẳng khác gì thế giới trong mơ (đoạn này làm mình hình dung ra cảnh trong phim Inception).
mưa
Jan 13 2011, 10:41 PM
em Ex
Jan 13 2011, 11:02 PM
Lucid dreaming đã và vẫn đang được nghiên cứu mà anh Smith. Đúng dịp ra Inception em có đọc một bài trên Süddeutsche Zeitung về dự án này ở Đức, các đối tượng nghiên cứu ban đầu tập nhớ giấc mơ (có nhật ký đàng hoàng), sau đó tập giao tiếp trong mơ (ví dụ nếu nhận ra mình đang mơ thì nháy mắt phải ba lần) cũng là bước đầu của điều khiển giấc mơ, tham vọng hiện tại của các bạn là luyện cho tới đoạn have sex với Leo Dicaprio, Brad Pitt, Scarlet Jo...
@ chị mưa: thật là tiếng lành đồn xa, chỉ vì có đứa một đêm nốc hết một đống bia + vang đỏ + vodka mà bây giờ em lãnh đủ ... tiếng tốt.
Thị Anh
Jan 14 2011, 10:27 PM
Xời ơi, đang ko hiểu toàn đánh nhau vơi lại nọ kia mà các bien làng mình cứ giải ra là zai. Lại dc bien Linh nói đến thằng giết ng nào sợ quá. huhu/.///
Tớ cũng đang ghi lại những giấc mơ của mình. Bao h rảnh rỗi xâu chuỗi link lại thành chiện. hí hí.
Skywalker
Jan 17 2011, 11:55 AM
QUOTE(Mr. Smith @ Jan 13 2011, 10:40 PM)
Cái bạn vừa giết 6 người và bắn bị thương nặng hạ nghị sỹ Mỹ ở Arizona cũng tin vào bí ẩn các giấc mơ, bạn ấy cũng có nhật ký ghi lại các giấc mơ và thậm chí tin là có thể điều khiển các giấc mơ nếu tập luyện. Bạn ấy thậm chí còn cho là thế giới thực cũng chẳng khác gì thế giới trong mơ (đoạn này làm mình hình dung ra cảnh trong phim Inception).
Đứng trên quan điểm phân tâm học mà xét thì ranh giới giữa giấc mơ và đời thực quả là rất mong manh. Lý do cơ bản là mỗi con người đều nhận thức thế giới thực tế (đời thực) với thế giới nội tâm (trong đó có giấc mơ) trên cùng một cái phông là "tâm trạng". Khi cá nhân không có hoặc đánh mất các cột mốc hay hoa tiêu dẫn đường như chuẩn mực đạo đức và duy lý ...vv thì lạc đường từ nhầm lẫn tới điên!
Lấy ví dụ một cái về chuẩn mực đạo đức: một đứa trẻ ngay từ khi biết nói đã được dạy rằng dân (da đen chẳng hạn) là thú vật và có quyền bắn giết, thì khi lớn nó hoàn toàn có thể giết người mà không hề cảm thấy có tội. Ví dụ khác: một người sinh vào thời Trung Cổ sẽ tuyệt đối tin rằng Nhà Thờ là trung tâm của thế giới và sẽ tham gia thiêu sống Galileo hoặc Bruno vì tội nói ngược lại điều nó tin.
nicochiphai
Jan 19 2011, 04:11 PM
đêm hôm kia đang ngủ thì thằng nhóc nó dậy khóc đòi đi tè, cho tè xong mình đang loay hoay dỗ nó thì bạn chồng mình tự nhiên ngóc đầu dậy cười tươi như hoa nhìn nó, trông kịch kịch kiểu tạo dáng trước ống kính. mình ngứa mắt hỏi "anh làm cái gì vậy?", chồng mình bảo "anh đang cười với thằng bầu". mình bực mình bảo "nó đang mải khóc có nhìn thấy cái gì đâu mà cười với nó". bạn chồng mình không nói không rằng nằm xuống ngủ tiếp.
sáng ra bạn í lại hỏi mình "đêm qua mơ thấy gì mà cứ giơ cái chăn lên bảo "chụp đi chụp đi" vậy ? nhưng mà mình thề là mình không nhớ gì hết và bạn chồng mình cũng không nhớ vụ cười vô duyên kia.
cuối cùng thì mình với bạn chồng không biết là ai mộng du nữa
Bến
Mar 3 2011, 09:28 AM
Mình vẫn chưa quên được cảm giác mất mát khủng khiếp khi mơ thấy bạn chồng mình chết vì ngã đập đầu :(
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn
v o đây !