QUOTE(SyncMaster @ Dec 31 2005, 01:23 PM)
Báo cáo bác sỹ, tình hình tôi thậm nguy, dạo này xem phim ma không có cảm giác sờ sợ lành lạnh như hồi trước nữa, mà cứ tỉnh bơ như không, đã thử qua nhiều phim ma của Nhật, Hàn, Mỹ... mà cũng không thấy thay đổi gì, không lẽ tôi bị bệnh chai lỳ cảm xúc chăng
Bác sỹ bắt mạch kê cho tôi cái đơn cái, để tôi lấy lại được những giây phút hồi hộp lãng mạn thủa xưa
Cảm xúc không tự nhiên sinh ra và mất đi, bác muốn có nó thì phải tập luyện.
Chuyện kể rằng, ngày xưa, lão tỷ phú nọ tham vấn bác sĩ không biết thế nào là cảm giác hạnh phúc. Bác sĩ chỉ khuyên đóng đôi giày chật hơn chân. Mỗi lần về nhà, cởi được đôi giày ra, lão hạnh phúc ngất ngây!
Chuyện ngày nay, bác dợt lại mấy cái cảm xúc lạnh gáy dễ ợt hà. Một là, bác mượn bank chừng vài triệu USD, xong ra Hawai hoặc Las Vegas vài tuần. Trở về là bác ngập tràn cảm giác trong người. Hoặc đơn giản hơn, bác bịt mắt lại rồi đi bộ qua highway, done, trước khi qua nhớ la to câu: "Forget me not, Làng Ven!"