Elephant
Jan 9 2006, 02:01 PM
Sướng một phút, buồn một phút.
summoner131
Jan 9 2006, 06:31 PM
Có cái gì đâu nhể các bác , em chả thấy sướng , chả thấy buồn
Elephant
Jan 9 2006, 08:03 PM
Bác Sum, thế là chết bác rồi đấy, bác mắc bệnh vô cảm rồi đấy. Phải lấy cái nam nhi của mình ra đau nỗi đau thời cuộc bác ạ.
summoner131
Jan 9 2006, 09:07 PM
Chết bác nói thế chết em . Ý em là nó phải thế này mới được :
Elephant
Jan 10 2006, 12:01 AM
Hơ, bác Sum chơi hình ghép chân. Nhưng nói thật, nghiêm túc một chút, cô 2 cô đó ngồi ở nhà, mải mê chinh chiến, tạm thời có thể tha thứ, chứ cô 1, nơi public mà thế kia thì em buồn thật đấy(không phải buồn cho cô đấy đâu, mà là em tự buồn, đố ai mà hiểu được:DD:), cái đẹp đè bẹp cái nết.