P/s : quên không nhìn thấy bác Dân vừa giành giải nhất, đoạt danh hiệu người piss chuẩn nhất
Mật ong
Oct 24 2006, 01:38 AM
2 tuần rồi, mình cứ tưởng là có cái giải 3 trong tay. Thế mà bẵng đi 2 ngày, lại trượt mất tiêu. Đúng là nước chảy chỗ trũng. Tiền vào cờ bạc, tổ tôm thì chả bao giờ đội nón quay về!
P/S: Mà sao ngày rầy nhiều trò khó thế nhỉ?
soctettoc
Oct 24 2006, 04:25 AM
QUOTE(SyncMaster @ Oct 24 2006, 01:35 AM)
Khổ thân em Sóc, chơi trò đái bậy toàn bị bác Cu, bác Chuối với bác Teo chèn ép nẫng hết cả ba giải rồi Đúng là trọng nam khinh nữ quá (@click here) P/s : quên không nhìn thấy bác Dân vừa giành giải nhất, đoạt danh hiệu người piss chuẩn nhất
tớ chơi cái trò đấy mà cười đến suýt té ghế thật. Chẳng ngờ trong đời mình có ngày có được cái experience đấy. Nhưng mà một lần là đủ cho cả cuộc đời ạ Hóa ra làm con trai cũng khó phết
Mà ko phải trọng nam khinh nữ. Đơn giản là các bác í skillful hơn thôi ạ
SyncMaster
Oct 24 2006, 12:09 PM
QUOTE(soctettoc @ Oct 24 2006, 04:25 AM)
Mà ko phải trọng nam khinh nữ. Đơn giản là các bác í skillful hơn thôi ạ
Trăm hay không bằng tay quen, nhỉ
soctettoc
Oct 24 2006, 01:43 PM
Dùng ca dao tục ngữ là dễ bị sai lắm. Lần trước thì "trọng nam khinh nữ". Lần này thì "chăm hay ko bằng tay quen"
SyncMaster
Oct 24 2006, 05:31 PM
QUOTE(soctettoc @ Oct 24 2006, 01:43 PM)
Dùng ca dao tục ngữ là dễ bị sai lắm. Lần trước thì "trọng nam khinh nữ". Lần này thì "chăm hay ko bằng tay quen"
Ấy Sóc mà viết chệch "trăm" thành "chăm" thế này không khéo lại nhầm thật
Tit về nhất với 13.297 pts. Ngautuan về nhì với 12.650 pts. Arbi về ba với 12.544 pts.
Xin chúc mừng các bạn!
Tit
Nov 13 2006, 06:24 PM
Híhí,lâu lắm rồi mới vui chân vào tổ tôm kiếm tiền
Tình hình là em đang nhiều tiền quá mà ko biết dùng làm gì. Anh Vèo nhà em bảo, vợ cứ tiêu hết tiều đi rồi về lấy tiền của chồng. Nhưng em tiêu bạt mạng mãi mà chẳng thấy tài khoản ngót đi tí nào cả Thành ra muốn tham tiền của chồng cũng đâu phải dễ Chưa bao giờ em thấy tiền thật vô nghĩa như khi chui vào làng mình
Anh Sình mở cái dịch vụ bán nhà bán xe đi, để vợ chồng em có chỗ tiêu tiền nào.