QUOTE(phatastic @ Mar 16 2006, 05:26 PM)
QUOTE(Beretta @ Mar 16 2006, 08:37 AM)
Bác tha cho em. Em đang kiếm tiền để tài trợ thi hoa hậu ma`.
Vâng, phong độ là nhất thời, bất cứ kỷ lục nào trước sau gì cũng có thể bị phá
Đấu trường La mã tuần này quyết liệt hơn tuần trước, nếu như các nam vận động viên chiếm ưu thế ở những trò đòi hỏi cơ bắp và thể lực như lái máy bay trực thăng (
Chopper Challenge) hay chạy trốn ma (
Pacman) thì chị em phụ nữ lại đang giành thế thượng phong tại trò
Color Reactor 2 Chopper Challenge : Phá là người đã lái máy nay bay xa nhất với quãng đường kỷ lục là 3.395 mét, bỏ khá xa hai cựu phi công là Bét và Thủy thủ mặt trăng. Do trục trặc kỹ thuật nên anh đã phải hạ cánh khẩn cấp, nếu không biết đâu có lẽ anh đã làm thêm vài vòng nữa
Color Reactor 2 : Trăng vẫn ở trên cao tít, xa vời vợi với số điểm là 10.475 điểm, theo sau là Cung Mi và Jive. Đối với Jive thì đây là lần đầu tiên tham gia thi đấu nên xếp hạng như thế đã là rất đáng nể. Riêng đối với Cung Mi thì khác, anh phải thắng bằng mọi giá để thể hiện đẳng cấp của mình trong mắt người đẹp, nếu anh thắng lần này, nàng Trăng tự nguyện không gây ân oán giang hồ với chàng nữa mà sẽ nhìn chàng bằng ánh mắt ngưỡng một, và biết đâu, e hèm...
Pacman : Ở trò chạy trốn ma này Tiểu Vũ là người đã đạt được số điểm đáng tự hào là 107.870 điểm. Sumo về thứ hai với 29.400 điểm và Ghost (ơ cũng là ma) về thứ ba với 23.930 điểm
Đây chỉ là bảng tổng kết tạm thời, từ giờ đến cuối tuần chắc chắn sẽ còn có những kỷ lục mới kinh hoàng hơn nữa