Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Khi Người Ta Thất Tình Vì Mình
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > CLB Thanh Niên
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6
biendep
Bức xúc quá hừm hừm, hậm hực quá hừm hừm ohmygod.gif , đời mình toàn làm người ta thất tình điên đảo leuleu.gif , mà mình cũng khó chịu ghê lắm chứ có sung sướng gì đâu shuriken.gif. Mình thấy thất tình chắc ko khổ bằng làm người khác thất tình, vì thất tình xong rồi sẽ quên đi, còn kẻ mang tiếng "phụ tình" sẽ bị dằn vặt cắn rứt về tội lỗi đó iswear.gif

Không biết làm sao hết, mình thấy mình giống diễn viên đóng vai ác khi nghe :

- xin em đừng rời xa anh
-......
- chỉ cần nói cho anh 1 chữ "oui" thôi
- ......
- anh nhớ em nhiều quá chịu ko được
- .........
- anh yêu em hơn cả anh nữa, em hiểu ko ?
- ......
- cho anh gọi "người yêu nhỏ" 1 lần thôi
- .......

Mình đóng vai ác shuriken.gif , buồn quá trời buồn, chắc mai mốt người yêu/vợ của các bạn ấy sẽ ghét mình ghê gúm no.gif
Còn các bạn, có ai lâm vào tình trạng này ko ? cho mình biết các bạn đã làm gì ?
Mr. Smith
QUOTE(biendep @ Feb 28 2006, 08:32 PM)
Bức xúc quá hừm hừm, hậm hực quá hừm hừm  ohmygod.gif , đời mình toàn làm người ta thất tình điên đảo  leuleu.gif , mà mình cũng khó chịu ghê lắm chứ có sung sướng gì đâu shuriken.gif. Mình thấy thất tình chắc ko khổ bằng làm người khác thất tình, vì thất tình xong rồi sẽ quên đi, còn kẻ mang tiếng "phụ tình" sẽ bị dằn vặt cắn rứt về tội lỗi đó  iswear.gif

Không biết làm sao hết, mình thấy mình giống diễn viên đóng vai ác khi nghe :

- xin em đừng rời xa anh
-......
- chỉ cần nói cho anh 1 chữ "oui" thôi
- ......
- anh nhớ em nhiều quá chịu ko được
- .........
- anh yêu em hơn cả anh nữa, em hiểu ko ?
- ......
- cho anh gọi "người yêu nhỏ" 1 lần thôi
- .......

Mình đóng vai ác  shuriken.gif , buồn quá trời buồn, chắc mai mốt người yêu/vợ của các bạn ấy sẽ ghét mình ghê gúm  no.gif
Còn các bạn, có ai lâm vào tình trạng này ko ? cho mình biết các bạn đã làm gì ?
*



Tớ đoạn bạn ấy là người Pháp?
netwalker
Cho nó qua một đêm là lần sau nó hết thất tình leuleu.gif

Đùa thôi, thất tình kiểu đó ăn thua gì. Thế đã bao giờ có người đòi tự tử vì mình chưa. leuleu.gif

Hồi bé, chót dại quen một em bé gái người Việt. Cưa chỉ mất 2 tuần nhưng để dứt mất 2 năm cry1.gif Thỉnh thoảng cứ phải đi lẽo đẽo đằng sau người ta dọc trên mấy con cầu để an ủi, để người ta đấm đá, cấu véo, cào cấu, rồi lại ôm khóc nức nở, giữa bàn dân thiên hạ. Nếu không làm vậy chắc mang tiếng cả đời mất. Kể cả lúc đi du học rồi vẫn cứ phải ngon ngọt, an ủi để người ta dần dần nguôi ngoai, mất 2 năm trời. Sau này sợ quá, tốt nhất chỉ quen con gái Tây, bọn này dễ đến dễ đi, nó lại nhanh quên mình leuleu.gif
mưa
- xin em đừng rời xa anh
-...... Ngồi xích vào đây!

- chỉ cần nói cho anh 1 chữ "oui" thôi
- ......Oui. Oui. Oui. Thích nhé, gấp 3 lần liền.

- anh nhớ em nhiều quá chịu ko được
- ......... Vậy ư? Vẫn chịu được đấy thôi, hí hí.

- anh yêu em hơn cả anh nữa, em hiểu ko ?
- ...... Hiểu chứ, tuy ko tin lắm laugh1.gif

- cho anh gọi "người yêu nhỏ" 1 lần thôi
- ....... Ừa, gọi đi, mặc dù em cũng ko "nhỏ" lắm sad1.gif
biendep
QUOTE(Agent Smith @ Mar 1 2006, 03:47 AM)
Tớ đoạn bạn ấy là người Pháp?
*


bạn ấy nửa pháp nửa việt ohmygod.gif , bạn ấy nói từ tiếng pháp xong nhảy ào qua tiếng việt khiến đôi khi mình sém té ghế ohmygod.gif
Minh Tí
ơ, thế Biển không rút dép táng cho phát vào mặt à ?

cơ mà người khác thất tình vì mình cũng hay đó chứ. Chứng tỏ mình vẫn còn OK lắm. Còn nếu thực sự muốn cắt cho rảnh nợ, thì cách đơn giản là tự làm cho mình thấp đi trong mắt người đó, thế là người đó khắc tỉnh ngộ "à hoá ra cũng chỉ vậy, thôi, chả yêu nữa". Ví dụ rút dép đập cho một cái xong bảo "Mày mà còn lại gần bà, mày chiiiiít !!!!!!"

biendep
QUOTE(timo @ Mar 1 2006, 05:31 AM)
Còn nếu thực sự muốn cắt cho rảnh nợ, thì cách đơn giản là tự làm cho mình thấp đi trong mắt người đó
*


Làm sao làm mình thấp đi ? tự nhiên nó cứ chói ( không, loé) sáng vậy leuleu.gif

Nhưng biết cảm giác từ bỏ 1 người chân thành không thoải mái lắm.

Hỏi : sao ko nói cho người ta biết từ trước ? để người ta lỡ thương rồi mới phun ra ? leuleu.gif
Đáp : người ta có hỏi đâu mà nói, cứ tự động yêu mà leuleu.gif

---> có phải là gian manh không read.gif
Mèo béo
no.gif không nên ác thế em Biển, tình yêu là bao la... không nên để ai thất tình vì mình ohgirl.gif

Ai iu tớ là tớ iu lại tuốt...dù là con mèo leuleu.gif
Malchik
Cho Một Người

Anh Ngọc


Tiễn người ra cửa rồi
Tôi quay vào lặng lẽ
Chợt thấy mình cô đơn
Giữa ngổn ngang bàn ghế

Khi người không yêu ta
Buồn đã thành một nhẽ
Khi ta không yêu người
Sao cũng buồn đến thế

Như đánh mất điều gì
Lòng bâng khuâng khó tả
Như thể mắc nợ ai
Món nợ không thể trả

Có lẽ ta thương người
Giờ này đang lủi thủi
Hay là ta thương ta
Từng chịu nhiều hắt hủi

Ngỡ chẳng có gì đâu
Mà sao thành rắc rối
Tất cả chỉ một lời
Nói hay là không nói?
NguoiVN
có người iu mèo béo đây ohgirl.gif
Mèo béo
QUOTE(NguoiVN @ Mar 1 2006, 03:58 AM)
có người iu mèo béo đây  ohgirl.gif
*




Ai? để tớ iu lại...đanghết xiền clap.gif
ThụyVũ
Thực ra chẳng có gì đáng phải suy nghĩ. Nếu ko có tình cảm rồi thì thôi, việc gì phải nghĩ là nếu mình từ chối họ thì thế này thế nọ thế kia...
Mà đàn ông, cái loại lèm bèm là đáng sợ nhất. Thà cứ cục cằn táng nhau vài quả cho xong, chứ mà dây dưa lẽo đẽo rồi nay nhả một tiếng, mai nhả một tiếng, mệt mỏi lắm.
Đám phụ nữ cũng vậy. Con trai hay đánh vào lòng thương. Các chị cứ ái ngại với sợ đằng kia thế này thế nọ thì rồi chỉ khiến mọi chuyện dây dưa, làm khổ cả hai.

Đã dứt thì khéo làm bạn; không khéo được thì vĩnh viễn bye bye. Không việc gì phải dằng dai cả! Xưa nay ít người chết vì thất tình lắm, "vắng cô thì chợ vẫn đông" mà thôi...
biendep
Thường phải nghe nhiều câu cay đắng và chua chát khi các bạn ấy phát hiện ra là mình ác. Sau đó đành ngậm ngùi nhận vơ đây là lỗi của mình để các bạn ấy bớt căm phẫn đi ohmygod.gif
Mèo béo
Thật ra chuyện này là một chuyện rất khó xử, vào thời điểm đó,hoàn cảnh đó thì mới hiểu được,nói khơi khơi như Thuỵ Vũ thì nghe chừng cũng chẳng có kinh nghiệm gì.

Theo tớ, biendep cứ để từ từ cố gắng đừng gặp anh chàngkia nữa, thờigian luôn là phương thuốc nhiệm mầu, cũng đừng đặt vấn đề làm bạn hay anh em gì cả. Rồi họ sẽ hiểu, cũng đừng từ chối thẳng thừng quá vì ngoài thất tình sẽlàm lòng tự ái và hiếu thắng của đờn ông bị tổn thương.

netwalker
Tôi cũng suy nghĩ như ThuyVu vì vậy tôi rất ghét xem mấy film bộ tình cảm ướt át của HongKong, Đài loan với Hàn Xẻng. Tình cảm lăng nhăng dây dưa, toàn éo le, gay go, bệnh nan y, toàn người tốt, một bên yêu và một bên thương. w00t.gif

Ngay như nói chuyện với nhiều người ở Việt Nam thấy họ lãng mạn quá mà mình "thương" cho cái đầu óc cục gạch của mình, chẳng có được những rung động, xúc cảm, lãng mạn đáng yêu của họ.

biendep
QUOTE(Mèo béo @ Mar 1 2006, 09:17 PM)
thờigian luôn là phương thuốc nhiệm mầu, cũng đừng đặt vấn đề làm bạn hay anh em gì cả.
*


laugh.gif đặt vấn đề làm "bạn yêu" thôi có được ko chị Mèooo leuleu.gif , lâu lâu lại ới lên "bạn yêu của tớ ơi" nghe tình củm nha
Thôi hay là suy nghĩ như chị Mèo nói là : thời gian là phương thuốc nhiệm màu, và như chị Mưa nói là : cái bọn đờn ông đó có nhớ được cái gì lâu đâu laugh.gif

Mình cũng ko suy nghĩ wái gì nhiều, tại mình thấy mình ác thì có phần hơi bức xúc thôi, chứ mình cũng cố gắng cho vào đầu mình hình ảnh thương tâm nhưng cả ngày dù cố gắng cũng ko làm được, tâm trạng cứ vui tươi như khoai lang, thế là thế nào, hay là mình đã trở nên "chai đá" như bác Nét rolleyes2.gif w00t.gif
Dân làng Ven
Ác...chẳng ai nói như thế là ác cả,như thế nào là ác,như thế nào là không ác...mơ hồ
Chỉ khi nào mở được cánh cửa thứ 7 (nghe nói thế) mới biết ai hiền với mình laugh1.gif
Trăng
Yêu thì nói rằng yêu, không yêu thì nói 1 điều cho xong....

Đừng vì thương mà không dứt khoát, sẽ làm họ nhầm tưởng là họ còn có cơ hội để cố gắng. Nhưng vậy là càng làm hại họ thêm đấy

Có 1 anh đang tán tớ, mà tớ thì không thích. Lúc anh gọi điện thoại, mình tỏ ra vừa phải chẳng mặn mà nhưng rất chừng mực. Anh hỏi gì nói đó, không săn đón câu chuyện của anh ta nữa. Rồi vài lần anh ta gọi điện, hỏi thăm 2-3 câu là mình xin cáo lỗi rằng mình đang bận hoặc đang có khách không nói chuyện được. Hẹn gặp thì nói rằng em đang bận, "đợi khi nào rỗi nhé" laugh.gif Vài ba lần như vậy thì họ sẽ hiểu là mình chẳng bao giờ có thời gian rỗi dành cho họ...

Cách đó nghe chừng là có vẻ hơi tàn nhẫn đấy, nhưng đấy lại là phương thuốc tốt nhất để anh kia sớm tỉnh ngộ, không bị tốn thời gian + công sức chạy theo vô ích, rồi nhanh chóng mà tìm đường lối khác mà đi... Chứ cứ vì thương mà rùng rằng là làm hại người ta tổn hại tâm lực suy nghĩ và đau khổ dai dẳng.

Làm như vậy thì mới hy vọng sau khi anh kia tỉnh lại, vẫn coi mình là bạn được. Chứ anh ta mà đau khổ quá là sau này anh ta nhìn mình như kẻ thù đấy shuriken.gif Tớ bị 1 anh nguyền rủa tớ rồi.... Cũng chỉ vì:
- Sao không nói là không yêu ng ta
- Thì có hỏi đâu mà nói

Dzậy là sau đó bị nó ghét, đi đâu nhìn thấy mình nó cũng tránh mặt, chẳng bao giờ chào nhau được câu nào tử tế từ ngày đó ohmygod.gif Rồi đến lúc mình với bạn trai chia tay, nó biết chuyện, nó viết mail bảo với mình là "người tàn nhẫn như you đáng bị nếm mùi đau khổ như thế lắm" cry1.gif

Dĩ nhiên không phải anh nào cũng hậm hực và ích kỷ nhỏ nhen như vậy khi mà không yêu được người ta thì quay ra nguyền rủa. Cơ mà phòng còn hơn chữa...
mytomvn
Ko yêu thì thôi chị biendep ạ, đừng tạo cơ hội cho người ta khi mình cứ :" bạn yêu của tớ ơi" - mình ko có gì thì ko sao, nhưng người ta thì lại có nhiều với mình nên nếu mình cứ à ơi như thế thì người ta ko dứt ra được. Mà mình cũng khổ vì cứ bị đeo bám nữa.

Thà mang tiếng là ác, nhẫn tâm còn hơn là bị mang tiếng lợi dụng tình cảm của người khác. Tiền bạc giải quyết thì dễ chứ tình thì e hơi khó. sp_ike.gif
biendep
QUOTE(Dân làng Ven @ Mar 1 2006, 10:33 PM)
Ác...chẳng ai nói như thế là ác cả,như thế nào là ác,như thế nào là không ác...mơ hồ
Chỉ khi nào mở được cánh cửa thứ 7 (nghe nói thế) mới biết ai hiền với mình laugh1.gif
*


Thì khi có bạn nào nói "nghe xong không còn nghĩ gì được nữa, bạn/em đã cầm dao đâm chết tui/anh rồi" -- tạm dịch laugh.gif thì là ác còn gì nữa, tuy ngôn ngữ con người có hơi sến tí nhưng tưởng tượng mình cũng bị ai "cầm dao và đâm vào tim" thì có phải là thật sự căm phẫn không flex.gif
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > CLB Thanh Niên
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.