Hân hạnh đón bạn Sóng tới chi bộ Ba Lê
Trên từng cây số nước Đức mới thấy không đơn giản như mình tưởng
Sai một ly là đi vài chục dặm đường luôn Mặc dù đã thấy Berlin hiện ra trên bảng chỉ dẫn, ấy vậy mà cứ mỗi lần định dừng lại để nghỉ ngơi hoặc ăn uống gì là lại lạc tiếp Khoảng 2h sáng thì đoàn đã mệt mỏi, lệnh trên cho xuống là phải kiếm chỗ ngủ ngay lập tức Thế là 4 mắt tập trung vào cái bảng hiệu chiếc giường để tiến tới Lâu thật là lâu chẳng thấy tấm bảng nào, cuối cùng 2 đứa quyết định rẽ toẹt vào một thị trấn nào đó bắt gặp đầu tiên và thấy đèn sáng lấp lánh, mừng quá, đi vào mãi , xa tít mù tắp vẫn không thấy chữ hotel nào hiện ra Hỏi han dân tình đang ăn uống trong tiệm Mac Donald thì họ chỉ cho một hotel mà phải đi vô cùng lắt léo, cuối cùng chữ hotel cũng hiện ra to đẹp Thế là tôi lăng xăng chạy ra bấm chuông, mặt mũi vênh váo vì nghĩ rằng có khách vào nơi hẻo lánh này là tốt lém rùi...híc híc nhưng...bấm chuông khoảng 10 lần vẫn không có ai, thế là cả 2 ra sức gào thét đập cửa cũng vẫn không có ai Và hai đứa lại lủi thủi lên xe...tìm đường ra khỏi thị trấn đó
Lúc trước khi rẽ vào đây thì thấy trên biển đề Berlin 420km...sau khi lòng vòng thì đã thấy là Berlin 470km Lộn qua lộn lại thế nào mất toi gần 50km
Lại tiếp tục đi tìm cái giường Cuối cùng biển cái giường cũng hiện ra...còn 2000m nữa, mừng quá 2 đứa hớn hở lao tới Nhưng khi còn 500m nữa thì bỗng dưng có một tên thành phố hiện ra với bản chỉ dẫn là thành phố đó có những chiếc thuyền, sóng nước dập dềnh Thế là 4 con mắt lẫn lộn thành cái giường và lại rẽ toẹt vào cái hình mấy con tàu đó và lại lạc