Mip
Mar 2 2009, 04:18 PM
Ơ, thì tớ quảng cáo Katmandou với bạn Chik còn gì!!!!
Vào Tibet có hai cửa: một qua Tàu, hai qua Népal. Tớ đang suy nghĩ cửa qua Népal nhưng sợ tháng 5 thì vẫn chưa đủ ấm hic hic.
Đi Ấn thì được cái là hợp túi tiền hiện tại hơn (tức là rất rách nát
) Nhưng mà đi Ấn thì khéo phải đi một mình hic hic
Mr. Smith
Mar 2 2009, 04:49 PM
Bạn Míp với bạn Chik đi Tibet đi.
Anh nghĩ đi Katmandu rồi đi Tibet hay hơn chứ nhỉ.
Mip
Mar 2 2009, 04:59 PM
QUOTE(Mr. Smith @ Mar 2 2009, 10:49 AM)
Bạn Míp với bạn Chik đi Tibet đi.
Anh nghĩ đi Katmandu rồi đi Tibet hay hơn chứ nhỉ.
Em cũng nghĩ đi Nepal/Tibet thì quá đỉnh hic hic.
Nhưng mà thực sự là em "money run dry"
Em từ đầu định hủy hết những vụ chơi bời tháng 5 này cơ, để dành năm nay đi một chuyến sang Mỹ thôi - không thì tốn tiền quá. Mà bây giờ giá vé rẻ thế thì cũng lại thấy băn khoăn hic hic hic.
Mà vé đi Ấn thì rẻ bằng nửa đi Nepal. Mà đầu tháng 5 không biết các bạn Tàu đã mở lại cửa Tibet chưa? Mà các bạn Tàu đóng cửa thì không biết xin visa qua đường Nepal có khó không. Hic hic.
Mà nên đi Delhi hơn hay đi Mumbai hơn nhỉ?
Nống ơi Nống ơi, vào đấy advice cho Míp với.....
Minh Tí
Mar 2 2009, 05:10 PM
Ban đầu mình cũng định đi Tibet tháng 4-5 này, nhưng sao mà nó đắt lòi tĩ. Chỉ riêng tiền tours (ko co vé may bay) rẻ nhất cũng 1000E, mà chỉ toàn ở ks 1 sao thôi.
Cho nên giờ mình lại chuyển về đi Ấn.
Mumbai hình như ko phải thành phố du lịch lớn đâu. Bắc Ấn chỉ có : Tam giác vàng (Delhi, Agra(Tah Maja), Jaipur), Rajasthan (Jaipur, Jodpur, Jaisalmer, Udaipur), Amristar (golden temple).
Làng mình có bác Phá chắc rành Ấn lắm.
Mip
Mar 2 2009, 05:32 PM
Ờ, thế chắc suy nghĩ thêm tí chút rồi có gì lấy vé đi Delhi vậy.
Mip
Mar 16 2009, 06:12 PM
Đang muốn kiếm người đi Mỹ cũng mình hè này mà khó quá
Mip
Mar 27 2009, 05:05 PM
Mình vừa thấy các bạn Lufthansa khuyến mại vé đi Mỹ hè này
Paris-NYC 340€ đồng bào ạ!!!!
Minh Tí
Apr 24 2009, 07:37 PM
India, the incredible India !
Mip
Apr 24 2009, 08:54 PM
Minh Tí mới về hả? Kể chuyện đi
mưa
Apr 28 2009, 03:36 AM
Bên MN em Ex ở có gì hay ho ko để chị đi "du lịch"
em Ex
Apr 28 2009, 03:48 AM
Munich là thành phố để sống thì cực tốt còn du lịch thì em thấy nó chả có gì
, từ Paris tráng lệ sang Munich ngắm mấy cái nhà con con chắc buồn cười lắm
Nếu chị sang đây chơi vào mùa hè thì có thể lên núi hiking, ra hồ hóng gió, vào công viên uống bia nướng thịt, ngoài ra còn gì không thì đề nghị các bạn ở Đức bổ sung.
Chị mưa sang đây đi em với chị đi khám phá thành phố
chứ em ở đây hơn nửa năm có khi sắp đi khỏi đây đến nơi rồi mà em cũng chưa buồn ra hồ lên núi gì cả, Salzburg cách có 2 tiếng tàu cũng chưa đi nốt
Mip
May 19 2009, 09:02 PM
Các bác cho em hỏi, ở NYC nhiều sân bay thế thì nên xuống sân bay nào ạ?
Em đang tìm vé máy bay, nếu xuống ERC thì vé có 400€, còn nếu xuống JFK thì 540€
Sân bay nào tiện hơn ạ?
Mình cũng đang định lấy một tuần tháng 7 mà chưa biết đi đâu rẻ rẻ đây....
Edit: đã tìm ra là ERC thì ở New Jersey, tức là cách NYC bao xa hả các bác? Có nên tiết kiệm 150€ không vậy?
Mìn 09
May 19 2009, 10:41 PM
Sang Đức chơi thấy dân Đức tiết kiệm quá, dân VN bên đấy cũng bị ảnh hưởng thì phải, đâm ra cũng tiết kiệm chi li vãi lúa.
Sang chơi 4 nhà VN thì hết 3 nhà có sự như sau: tối tối cứ đem cái thùng đựng nước ra, rồi mở vòi nước thật nhỏ, nhỏ từng giọt mà hứng. Vòi nước nhỏ đến mức đồng hồ nước không quay được luôn. Sáng ra, cả nhà lấy phần nước đấy để sinh hoạt cá nhân. Khách sợ quá đéo dám tắm nữa, đòi ra khách sạn ở.
Đức là xứ sở của bia nhưng uống bia cũng đếm từng người mua từng chai chứ không hả hê gì cả. Khách ra siêu thị mua mấy két bia về để uống cho thoải mái.
Đúng thế không Ex?
Mip
May 19 2009, 10:53 PM
QUOTE(Mìn 09 @ May 19 2009, 04:41 PM)
Sang Đức chơi thấy dân Đức tiết kiệm quá, dân VN bên đấy cũng bị ảnh hưởng thì phải, đâm ra cũng tiết kiệm chi li vãi lúa.
Sang chơi 4 nhà VN thì hết 3 nhà có sự như sau: tối tối cứ đem cái thùng đựng nước ra, rồi mở vòi nước thật nhỏ, nhỏ từng giọt mà hứng. Vòi nước nhỏ đến mức đồng hồ nước không quay được luôn. Sáng ra, cả nhà lấy phần nước đấy để sinh hoạt cá nhân. Khách sợ quá đéo dám tắm nữa, đòi ra khách sạn ở.
Đức là xứ sở của bia nhưng uống bia cũng đếm từng người mua từng chai chứ không hả hê gì cả. Khách ra siêu thị mua mấy két bia về để uống cho thoải mái.
Đúng thế không Ex?
Dân Đức hình như đúng là có vẻ rạch ròi và chi li thật, nhưng chuyện nước nôi bia bọt này là mình nghĩ khéo là người Việt tự sáng tác với nhau rồi
Mình mà vào cảnh đấy chắc dễ phát điên vì kinh khủng thay là tiếng nước nhỏ tí tách trong đêm
Milou
May 19 2009, 11:03 PM
Thông thường sân bay có free shuttle bus để đi ra bến xe lửa, hoặc các khách sạn lớn cũng có shuttle bus/limousine để đưa về khách sạn. New Jersey ngay bên cạnh New York cho nên không thành vấn đề. Ở vùng nhà tôi có khách sạn Mariott ở Great America có xe limo đi SFO cách xa chừng 30 km xuyên qua cả chục cái thành phố mới đến, hồi 2000 nó tính là $20/chuyến, xe lửa thì dưới $5.
Ở NJ với NY thì chắc cũng giống từ CDG về Paris thôi.
Thalassa
May 20 2009, 12:06 AM
QUOTE(Mìn 09 @ May 19 2009, 11:41 PM)
Sang Đức chơi thấy dân Đức tiết kiệm quá, dân VN bên đấy cũng bị ảnh hưởng thì phải, đâm ra cũng tiết kiệm chi li vãi lúa.
Sang chơi 4 nhà VN thì hết 3 nhà có sự như sau: tối tối cứ đem cái thùng đựng nước ra, rồi mở vòi nước thật nhỏ, nhỏ từng giọt mà hứng. Vòi nước nhỏ đến mức đồng hồ nước không quay được luôn. Sáng ra, cả nhà lấy phần nước đấy để sinh hoạt cá nhân. Khách sợ quá đéo dám tắm nữa, đòi ra khách sạn ở.
Đức là xứ sở của bia nhưng uống bia cũng đếm từng người mua từng chai chứ không hả hê gì cả. Khách ra siêu thị mua mấy két bia về để uống cho thoải mái.
Đúng thế không Ex?
Chỉ vì ba ông VN mà cả nước Đức bị vạ lây hihi
em Ex
May 20 2009, 01:17 AM
Trời ơi phải vào đính chính ngay cho nước Đức, mấy trò đấy là người Việt làm để trốn trả tiền nước chứ có gì đâu.
Bạn Mìn chưa nghe tiếng người Việt ở Đức bao giờ à, trò này thì đã là cái gì chứ
Vụ bia bọt thì chắc Mìn xui rồi, bao giờ sang đây lần nữa đến chỗ bọn tớ xả láng thâu đêm suốt sáng, tưởng gì chứ bia có mấy chục xu một chai chứ mấy
Mr. Smith
May 20 2009, 01:34 AM
). Người VIệt Nam ở Đức mà khổ sở thế sao. Tiền nước có đáng bao nhiêu đâu mà phải thế
)
em Ex
May 20 2009, 01:41 AM
Ối giời anh Smith hơi bị coi thường người ta nhé hê hê, mấy người này có mà thu nhập còn cao hơn dân Đức bình thường, họ ... thích tiết kiệm đấy
xanh
May 20 2009, 02:38 AM
QUOTE(Mìn 09 @ May 19 2009, 03:41 PM)
Sang Đức chơi thấy dân Đức tiết kiệm quá, dân VN bên đấy cũng bị ảnh hưởng thì phải, đâm ra cũng tiết kiệm chi li vãi lúa.
Sang chơi 4 nhà VN thì hết 3 nhà có sự như sau: tối tối cứ đem cái thùng đựng nước ra, rồi mở vòi nước thật nhỏ, nhỏ từng giọt mà hứng. Vòi nước nhỏ đến mức đồng hồ nước không quay được luôn. Sáng ra, cả nhà lấy phần nước đấy để sinh hoạt cá nhân. Khách sợ quá đéo dám tắm nữa, đòi ra khách sạn ở.
Đức là xứ sở của bia nhưng uống bia cũng đếm từng người mua từng chai chứ không hả hê gì cả. Khách ra siêu thị mua mấy két bia về để uống cho thoải mái.
Đúng thế không Ex?
Ơ, vụ này có thật đấy. Tớ thấy mấy người từ Đức sang nhà tớ cũng dùng nước tiết kiệm lắm, cũng nói là phải vặn nhỏ thật nhỏ để đồng hồ không quay. Nhìn cách họ rửa bát mà tớ cứ cười đau hết cả bụng vì bên tớ không tính tiền nước nên dùng nước thoải mái hơn hẳn. Mà cũng chẳng riêng gì dân cộng nhà mình đâu, dân Đức chính cống mà tớ sống cùng cũng nói ở nhà nó cũng phải phân đủ thứ nước để dùng như kiểu hồi xưa nhà mình khan hiếm nước ấy.
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn
v o đây !