Nói là vô giá bởi vì nó chẳng có giá trị gì ngoài giá trị kỷ niệm
Nhá, kể ra thì hơi xấu hổ ạ, tớ đi đâu cũng phải mang :
- Bát ăn cơm hình con Gà , mẹ tớ mua cho tớ hồi đầu tiên phải xa nhà, bây giờ đi đâu cũng phải mang đi và ăn bằng bát đó mới thấy ngon
- Quyển Cuộc phiêu lưu của Mít đặc và các bạn, quyển này in ở Liên Xô bìa cứng màu xanh xanh ý, tớ giữ từ năm lớp 3, tự tô màu những trang không in màu, đẹp cực nhá.
- 5 con bé xíu được tuyển chọn trong đống con bé xíu tớ sưu tầm ở nhà, cái này thì thay đổi vì mỗi lần về tớ lại chọn 5 con khác để mang đi, coi như cho bọn nó thay phiên đi chơi đó mà.
Ở nhà có một tủ riêng của tớ cất giữ những đồ bí mật từ hồi bé, những thứ tớ yêu quý, sau này sẽ khuân đi hết
Nè, tự nhiên hôm này ngồi nhớ mấy thứ này quá