Ảnh chú Milou post là quả grapefruit. Quả đó ở bên cháu Tít thì nhỏ thôi, chỉ hơn quả cam 1 tí. Họ bán quanh năm ở siêu thị chả thiếu gì. Và đúng như chị Yến nói, nó hay có vị đắng, chua...
Còn quả cháu Tít ăn hôm qua là Pomelo, đó mới đúng là quả giống y bưởi ở VN. Chỉ có điều nó to hơn bưởi nhà mình. Ăn thì ko bao giờ bị he, ko chua ko ngọt, ăn rất dễ chịu. Thế nên cháu Tít ăn mới ko phanh được
Quả này ở bên này ít khi thấy bán ở siêu thị. Mà nếu có cũng đắt, toàn 4-5E. Tự nhiên dạo này thấy họ bán nhiều mà lại rẻ, nên mới ham
Đúng là mình thuộc diện nghiện đồ hạ giá, ko chỉ quần áo mà hoa quả hạ giá cũng phải tranh thủ mua rõ nhiều
Mà quả Pomelo giống quả bưởi, nhưng vỏ nó lại mỏng tang như vỏ cam, nên cái sọ nó lại cũng to đùng luôn. Càng nói càng thấy thèm, mà ko dám bổ ra ăn, sợ bị như hôm qua thì đến khổ