Bên em đang mùa dâu tây, ngày em làm một kí hết bay
Thật ra là em không thật sự thích ăn dâu tây lắm, tức là có 1 đĩa để trên bàn, vừa lướt net, vừa tóp tép từng quả một thì cũng bay cả đĩa lúc nào ko hay
Không thích lắm, mà vẫn mua, ấy là bởi vì em vốn tham đồ rẻ ạ. Dâu giữa mùa có mỗi 1E/kg
Hôm qua tâm hự với chị Mưa là ngày nào em cũng ăn dâu, nên em ngủ như ăn phải sâu ngủ, hic. Bình thường cứ 8 tiếng/ngày, còn mấy hôm nay thì nếu weekend được ngủ thẳng giấc thì 10 tiếng ngày ngày thường thì ngáp sái quai hàm cả buổi chiều. Lại được nàng ý tiêm vào là ăn dâu đẹp da hihihi, nên càng hăng hái
Cherry mới đầu mùa đắt vật vã. Nhưng mà vì ngán dâu tây 1e quá, nên hôm nay quyết định kiếm 1 kí lô vè nhà, hic, những 6E/kg, mà nãy giờ đâu có chưa đầy tiếng, em chén hết vèo cả kí lô rồi ạ