Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Ăn Hoa Quả đê...
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Sức Khỏe & Ẩm Thực
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Mèo béo
Hôm qua tớ làm sinh tố chuối, nghe kinh dị nhỉ nhưng mà uống ngon phết, chuối và sữa laugh1.gif

Hôm nay có dứa và xoài ohgirl.gif

Mình bị khùng vì vụ sinh tố này mất rồi laugh1.gif
hồn nhiên
QUOTE(Mèo béo @ Jul 18 2008, 01:44 AM)
Hôm qua tớ làm sinh tố chuối, nghe kinh dị nhỉ nhưng mà uống ngon phết, chuối và sữa  laugh1.gif

Hôm nay có dứa và xoài ohgirl.gif

Mình bị khùng vì vụ sinh tố này mất rồi laugh1.gif
*


C Mèo thử uống nước ép cà rốt với sữa chưa ạ? cho thêm 1 chút muối, uống cũng ngồ ngộ baby.gif
Mèo béo
Hôm nay tớ làm món hoa quả mới, salad hoa quả, các loại hoa quả mình thích cắt ra cho vào bát lớn, lá bạc hà ( mint), quả chanh vàng và nước đường đun lên...
Lá bạc hà thái nhỏ, cho nước đường và vắt chanh vàng vào, lấy cái nạo để nạo vỏ quả chanh vàng ra cho thơm, xay đều lên rồi đổ vào bát hoa quả, ướp trong tủ lạnh...ngon lắm, mùi bạc hà làm cho rất fresh... thumbup.gif
khoaitayran
Tớ nghe cứ thấy lạnh lạnh bụng nhá Mèo, tớ bị dị ứng ý tưởng ví dụ chỉ cần nghĩ đến uống sữa ăn trứng luộc là thấy có khi mình sắp đau bụng, dù bụng hơi hiếm khi đau vì thức ăn. Nghe thấy chanh với bạc hà tự nhiên thấy toát mồ hôi, thế mới ghét chứ.
Mèo béo
Tớ được cái thích ăn chua thumbup.gif Bụng dạ khá tốt, chỉ 3 tháng đầu thỉnh thoảng bị rối loạn tiêu hóa do có bầu...uống sữa và nước cam thì không được thôi.

Lá bạc hà tươi không giống như các loại bạc hà khác ạ

Hôm nay mình có sinh tố bơ w00t.gif
mytomvn
Em nghe mẹ em bảo, có bầu thì ko nên ăn/uống thứ có chất bạc hà. Chị Mèo check lại với BS coi có đúng ko nhá ... :P
Milou
bạc hà mint, 1 loại húng
http://www.spiritualskyincense.com/images/mint.jpg

Now is the Time to Ease Your Morning Sickness
Things You’ll Need:
Bag mint tea
1 coffee cup
1 microwave

Step1 - Fill a coffee cup with water to start the process of easing your morning sickness. Place the coffee mug in the microwave for 2 minutes to heat the water.
Step2 - Place a tea bag of mint tea into the warm water in the coffee mug. The smell of the mint as it steeps should start to ease your morning sickness so stand near by.
Step3 - Let the mint tea steep for at least 2 mintues. If you prefer your tea stronger, let it steep longer to ease your morning sickness.
Step4 - Remove the mint tea bag from the mug. Sit down and relax and slowly sip on your mint tea to ease your morning sickness.
(@click here)
Mèo béo
BS em cũng khuyên y hệt bác Milou nói đấy, bs ở Mỹ dễ tính lắm, cho ăn tuốt hihi trừ đồ sống, rượu bia......
Tit
Em mới phát hiện ra rằng, em ăn quả melon xanh này thì dạ dày bị đau, cồn ruột khó chịu ohmygod.gif

http://www.owoce-warzywa.com/melon.jpg



Còn ăn quả này thì chẳng sao cả, ăn bao nhiêu cũng oki laugh1.gif

http://www.enzazaden.nl/site/uk/products/fruit_vegetables/melon/galia153.jpg
khoaitayran
Đang ăn quả vàng vàng của em Tít, ăn cho qua ngày vì có gái mới mang tới cho, chứ cũng chả thích thú rì. Trưa nay có gái gọi qua khách sạn lấy cherry mà mình vật vã, béo nghe tả "em ơi sao quả bán ở nhà nó kỳ lạ mí khang khác thế nào ý so với bên kia, ko biết chị mua đúng quả ko" thế là mình lăn ra ngủ tiếp, béo thì bảo chắc xơ ri quá heheh, mà con mụ chị mình đã lượn đúng 1 vòng chợ Bến Thành, ko biết thế nào nữa.

Sau ba hôm liền ngủ mơ thấy cherry, hôm nay mộng mi ko mơ nữa.
Mèo béo
Tớ ăn xoài chán rồi thì bắt đầu bầy ra làm sinh tố xoài hí hí ...1 cup sữa chua , 1 quả xoài tươi, 1 cup nước xoài, 1 cup đá ...xay lên...ngủ trưa dậy, ăn tỉnh hẳn ra...

Tớ còn thích cả sinh tố dứa nữa laugh1.gif

Hôm qua đi Cotsco bê về 1 đống cherry, dưa hấu, melon....Tớ trong nhà không có hoa quả thấy buồn hơn chồng không có nhà leuleu.gif
khoaitayran
Tớ đề nghị bạn Mèo tìm một từ cho cherry nhá, coi như từ húy đi, tớ cứ nghe thấy là người nôn nao thèm thuồng hết sức khổ sở. Hôm bữa nằm mơ dậy thảm quá, béo bảo hay em nằm nhà anh đi tất cả các siêu thị xem sao mà mình biết là thôi đừng có hy vọng cho buồn khổ nên gạt đi hic hic

Tớ đau dạ dày rất nhẹ nhá, thế mà độ này thành quá nhạy cảm mới ghét chứ, ăn bất cứ quả gì cũng đau được mới tệ chứ hic hic
mưa
Tớ rất lười ăn hoa quả, nhất là bên này chỉ có chủ yếu là táo, lê, nho... Tớ đang nghĩ hay mua một cái máy ép hoa quả, uống một ly coi như ăn được một đống rồi? Nhưng bạn tớ nó lại dọa là rửa còn ngại hơn ngồi gọt và nhai. Phân vân quá laugh.gif
Nuna
Nống cùng bệnh với nàng mưa, mà bệnh trầm trọng hơn nhiều. Không thàm ăn hoa quả luôn, 1 năm chắc ăn chưa được 8 lạng trái cây các loại. Bây giờ mặt ...tổ ong, đau khổ lắm nhưng nhìn trái cây sao không có cảm giác gì, như nhìn giấy in. Mà nhìn chocolate và bánh kẹo thì rớt hàm luôn. Làm sao bây giờ?
grass
QUOTE(mưa @ Jul 29 2008, 10:45 AM)
Tớ rất lười ăn hoa quả, nhất là bên này chỉ có chủ yếu là táo, lê, nho... Tớ đang nghĩ hay mua một cái máy ép hoa quả, uống một ly coi như ăn được một đống rồi? Nhưng bạn tớ nó lại dọa là rửa còn ngại hơn ngồi gọt và nhai. Phân vân quá laugh.gif
*



Theo một số báo gì đó w00t.gif thì chỉ uống không ăn vẫn sẽ không đủ chất xơ và đối với hoa quả ngọt dễ bị thừa đường, cũng dẫn tới béo phì :-D

Nói chung nước vẫn nên uống 1-2 ly/ngày và ăn cứ ăn w00t.gif
Mèo béo
Tớ thấy trò sau sinh tố dễ ăn hơn ép mà lại có cả xơ laugh1.gif Tớ không cho đường vào bao giờ, đôi khi thì cho sữa loại fat free, hoặc sữa chua...Mùa hè làm ly sinh tố thấy đã lém...

Nhà tớ mua sẵn cái lấy hạt cho các loại quả chuẩn bị cho em Kat, đem ra thử với quả cherry, chỉ việc đút tọt vào miệng, ngộ ghê leuleu.gif

Ngoài ra mẹ em đã học cách đông lạnh các loại quả ngon lành để em Kat ăn những khi không còn mùa...Nhiều loại quả phải hấp lên rồi bóc vỏ rồi nghiền nát, cho vào khay rồi đông lạnh...mẹ em đang ngày ngày làm thử các loại xem kết quả ra sao...đúng là rỗi việc quá leuleu.gif
khoaitayran
Mèooooooooooooooooooooooooooooooooooo, giận rồi nhá! Đã bảo ko nói cherry cherry mà, lại còn bỏ hột ăn vã nữa hic hic
Mèo béo
Hí hí sorry bạn Khoai, tớ dạo này hết thích quả đó rồi ạ.....vì nó không xay sinh tố được...tớ đang lên cơn nghiền, xay, ép các loại trái cây baby.gif
Mèo béo
Hôm qua đi chợ thấy quả đó màu vàng có $0.97/lbs, ăn cũng OK.

Ngoài ra có quả dưa hàn Quốc giống quả dưa lê của mình, ngọt ghê
khoaitayran
Hôm nay mình được ăn gà ta ngon ơi là ngon papa đi chơi Tam Đảo mua về, nửa đêm khó ngủ 2 vợ chồng dậy gặm nốt cái đùi hí hí nên nghe bạn Mèo nhắc qủa đó mình cũng đỡ buồn khổ laugh.gif

Chắc tuần sau tớ sẽ truyền ít nước hoa quả vào người chứ ko ăn được hoa quả thấy nhiệt nổi đầy mặt và miệng, mà ở HN giờ này chả biết ăn quả gì. Dưa ăn mãi cũng chán, na thì cứng, nhãn thì vẫn nhãn Thái chưa có nhãn ta, táo tàu thì sộp sộp, lê tàu thì cứng và nhạt nhẽo, nho ăn chục quả là đau bụng, cam quít thì ko có cảm giác. À mà ko, chả hiểu sao tối nay tớ háo thèm cốc nước cam kinh khủng mà muộn quá ko dám uống. Cuối cùng phải uống sữa mới đau cau chứ!

Thèm ăn quả đấy đấy nhá, măng cụt nhá, xơ ri nhá, dưa bở nhá, khế nhá, bưởi nhá.
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Sức Khỏe & Ẩm Thực
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.