Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Ăn Hoa Quả đê...
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Sức Khỏe & Ẩm Thực
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Mip
Mình từ một năm nay, gần như bữa trưa nào cũng tẩn 1/4 quả dứa! Bọn văn phòng hỏi "ấy thích ăn dứa lắm à", mình thểu não trả lời "không, bình thường ở VN tớ đã không thích ăn dứa, sang đây bình thường đừng hòng tớ sờ vào mấy quả dứa nhạt phèo của bọn ấy, nhưng canteen tởm quá, tớ không biết ăn cái gì, đành phải ăn dứa vậy" cry1.gif cry1.gif
Bình thường mình lúc nào cũng một đĩa cà rốt nạo, từ hồi đi làm chỗ này tịt luôn vì cà rốt vừa héo, vừa dai , các bạn lại còn vắt một đống chanh với sốt tởm tởm vào huhuhu.

Đợt năm kia đi Tahiti ăn hoa quả suốt ngày, thích thế không biết! Đang định tháng 5 về VN ăn thả cửa mà nghe các bạn nói thế... tớ ngại quá......
em Ex
Dứa là quả làm gầy đấy Míp, nước dứa nữa (nhưng chắc phải cái dứa nhạt nhạt của tây chứ dứa của VN ta thì cả đống đường), cứ ăn tích cực.
Tit
Nhưng mà dứa nóng mà, sợ nổi mụn mặt đấy Míp
xanh
Tớ tưởng dứa mát chứ???

Trời ơi, bên chị Mèo 15 đồng/12 quả xoài mà còn kêu. Bên em chắc khoảng 25 đồng mà cũng chẳng có để mua hihi..

Nhà tớ đang có một túi vải (không biết của nước nào) nhưng ai ăn cũng chê vì nó chua loét. Tớ thích ăn kiwi xanh ạ nhưng chỉ ăn được vài quả vì ăn nhiều xót lưỡi lắm.
em Ex
Hoa quả bên Tây có vẻ không gây nhiều hiệu quả lên mặt lắm, đến mùa xoài ngày em ăn một quả mà cũng không thấy sao, dứa em cũng ăn tì tì 2 ngày một quả cũng không sao cơ mà cũng chả thấy gầy gì cả, mùa đông thì ăn quýt thôi rồi, chắc 2 ngày 1kg. Ở SG em mà ăn chừng 3 quả xoài là biết mặt nhau ngay cry1.gif
Mèo béo
Tớ dạo này có trò mới là ép nước hoa quả, cà rốt với táo nhưng không dám uống mỗi ngày sợ vàng da, hôm trước ép dứa với táo nhưng chả ngon lắm, tớ thích nhất là táo và ổi nhưng mùa này hết ổi rồi híc híc
xanh
QUOTE(em Ex @ Feb 4 2010, 01:56 PM)
Hoa quả bên Tây có vẻ không gây nhiều hiệu quả lên mặt lắm, đến mùa xoài ngày em ăn một quả mà cũng không thấy sao, dứa em cũng ăn tì tì 2 ngày một quả cũng không sao cơ mà cũng chả thấy gầy gì cả, mùa đông thì ăn quýt thôi rồi, chắc 2 ngày 1kg. Ở SG em mà ăn chừng 3 quả xoài là biết mặt nhau ngay  cry1.gif
*




Chị nghĩ là do thời tiết và môi trường bên này tốt hơn ở VN nên Ex mới không bị làm sao chứ không phải là do hoa quả vì thực ra những quả như xoài và dứa cũng toàn nhập ở xứ nóng đấy chứ.

iswear.gif Trộm vía mình chẳng bao giờ phải suy nghĩ đến mấy cái mụn cả shuriken.gif
em Ex
Em cũng nghĩ là thời tiết và khí hậu quan trọng nhất, cái mình ăn quan trọng nhì. Quả xoài em tưởng là cực nóng mà ăn không bị sao chắc nó cũng khác xoài mình quá hihi, chứ dù ở bên này mà ăn nhiều mì tôm em vẫn thấy có effect hic hic.
em Ex
Trời bên chị Mèo có cả ổi sướng quá vậy. À châu Á chỗ em cũng có nhưng vừa đắt mà nhìn cũng ... hơi sợ.
Mip
QUOTE(xanh @ Feb 4 2010, 05:38 PM)
iswear.gif Trộm vía mình chẳng bao giờ phải suy nghĩ đến mấy cái mụn cả  shuriken.gif
*



Trời ơi mình ghen tị lồi mắt cry1.gif
em Ex
Bà Míp soi gương ít thôi, như em nè, cả nhà cả cửa có mỗi cái gương trong phòng tắm mỗi sáng soi đúng 1 phút lúc chải đầu.
Em lại ăn xoài, hiện giờ là 39 cent/quả, kể cũng rẻ nhưng chưa bằng lúc cao điểm có khi có 19 cent thôi.
muathu
Thằng cu nhà tớ học được của bạn nó cách làm kem hoa quả khá đơn giản. Dâu tây thì rửa bỏ lá bao, chuối thì lột vỏ, táo gọt bỏ vỏ và lõi xắt miếng,..vvv rồi cho vào tủ lạnh ngăn đá đến khi chúng đông cứng như đá. Sữa cũng cho vào ô làm đá viên cho đông, bỏ hoa quả và sữa ra cho lượng tùy theo ý muốn vào máy xay cho thêm tí đường xay mịn múc ra cốc ăn luôn.
Mèo béo
Bác Milou đã ăn thử mít ở đây chưa, em đi chợ thấy có $1/lbs, định khuân 1 quả 10 lbs về mà lại ngại bổ ra thì nhựa mít dính tứ tung hihi em thèm mít quá, chả nhẽ cứ bưng 1 ông về nhỉ
Milou
Có rùi, đã phải bổ 3 -4 quả rì đó. Cực lắm mà chỉ có quả đầu là ngon cách đây vài tháng. Hôm ông Táo cũng có 1 quả sẩn sẩn, bỏ vào tủ đá bớt sẩn, nhưng không thèm ăn. Bổ thì phải cho dầu olive extra light lên lưỡi dao, đeo surgical gloves. Hôm đó chén hột mít để đỡ đầy hơi nhưng sau đó thì thấy nhựa dính đầy răng. Coi như khá hoài mồm.
xanh
QUOTE(Milou @ Mar 6 2010, 04:14 PM)
Có rùi, đã phải bổ 3 -4 quả rì đó. Cực lắm mà chỉ có quả đầu là ngon cách đây vài tháng. Hôm ông Táo cũng có 1 quả sẩn sẩn, bỏ vào tủ đá bớt sẩn, nhưng không thèm ăn. Bổ thì phải cho dầu olive extra light lên lưỡi dao, đeo surgical gloves. Hôm đó chén hột mít để đỡ đầy hơi nhưng sau đó thì thấy nhựa dính đầy răng. Coi như khá hoài mồm.
*




Hí hí... em lại tưởng là ăn hột mít thì đầy hơi chứ. Ngày trước toàn được dặn là chớ có ăn hột mít không thì.... trung tiện cả ngày laugh1.gif
xanh
Lần trước em và Ỉn (Ỉn nhà em thích ăn mít lắm) thèm mít, mẹ em gửi sang nhưng vì tham đóng nhiều nên nó bị nhũn hết thế nên đổ đi mất 2kg mít bóc rồi. Tiếc ơi là tiếc, bây giờ tự nhiên chị Mèo nói làm em cũng lên cơn thèm mít :(
Mèo béo
Các bạn ơi ăn dâu tây đi , ngon lắm, tớ ăn 1 rổ to bây giờ bụng đang sôi lục bục, nhưng ngon quá không dừng được híc híc
Milou
Dâu tây vùng này cực kỳ dở ẹc, nhất là cái giống đầu dẹp như mỏ vịt, chẳng ngọt tí nào. Phải kiếm loại giống như quả tim nhọn nhọn thì mới ngon.
Mèo béo
Em ăn chán dâu tây chuyển sang làm sinh tố dâu, cũng ngon lắm 10 quả dâu, rửa sạch cắt làm 4, 50 ml sữa tươi, 1 thìa sữa đặc, 7 cục đá
biendep
Em ko thích sinh tố dâu = dâu dằm, cũng công thức của chị Mèo mà ko xay lên, cắt dâu nhỏ hơn, xong thành dâu dằm (ý là vừa ăn vừa dằm ra), nói nghe thèm mai em phải mua dâu mới được, mấy hôm nay tập thể dục xong khát nước em toàn vắt cam tươi uống, lại nhớ cái thời ở VN mình đã ko có xèng còn chảnh, bị chúng chửi hoài, vì lần nào cũng kêu nước cam ko đường ko đá, đứa nào nó bán nước cho mình nó cũng lỗ vốn, có đường có đá mới ăn gian được ly nước cam mờ.

ps : em ghi là tập td, sau đó đọc lại em tự đọc ra là tập td ặc ặc nên em phải vào edit ngay pirate.gif
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Sức Khỏe & Ẩm Thực
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.