QUOTE(khoaitayran @ Jun 19 2010, 02:28 PM)
Evil hình như cũng ở gần khu nhà Khoai thì phải, ra mấy hàng hoa quả nhập ở đầu Láng Hạ, cùng phía Fortuna, ngay chỗ ngã tư với Đê La Thành, hoặc ra chỗ Sơn Tây có hàng hoa quả cũng nhiều đồ, nó cứ bảo nhập nhập mà chắc phân nửa là nhập từ Tàu, có điều ăn cũng được. Cherry ở Sơn Tây nó cứ bán 390K/kg, lúc nào cả làng nhiều thì nó bán 350K, còn khu Láng Hạ có một hàng lúc nào cũng 330K/kg, hàng này của bọn Tàu nhưng đồ ngon phết, quanh đó thì 350K/kg, biết mặc cả chắc rẻ hơn mà Khoai ko biết mặc cả.
Lúc nào hiếm hàng mà thèm khát mí lị rủng rẻng thì vào Nguyễn Sơn hoặc các hàng bánh trái của mấy khách sạn trên phố Hilton với Metropole hình như lúc nào cũng có, mà trên dưới 7-800K/kg, mình chả ăn sợ đau tim hé hé. Hôm nọ đại gia đang thất nghiệp bảo ăn đi bao mình cả thùng 5 kí nhưng mình khổ quen rồi, sướng quá ko chịu nổi, nên bảo thôi hehehe.
Hôm nay ở nhà có vải, dưa hấu, mận, dưa bở, ngại quá chưa biết ăn gì trước nên ăn chè đậu đen vậy
Xanh ơi thèm không???
Em mua về phục vụ chồng là chính thôi. Em thì cũng giống Sóc, ăn thấy ngon nhưng cũng không say mê lắm.
Nhớ là khi chồng sang Úc, mình mua sẵn cherry về chiêu đãi. Không phải mùa, đắt lè lưỡi, mình đâu có dám ăn. Chồng sang mới mua để cùng nếm lần đầu với nhau. Mình còn để lạnh, cho ra đĩa đặt đầu giường (chồng thiếp đi sau một chuyến bay dài). Tưởng là để hai vợ chồng ngồi ôm nhau ăn cherry kể chuyện nhung nhớ. Nào ngờ đâu sau khi ra bếp làm gì đó một lát vào đã thấy đĩa không và một đống hạt to vật vã, chồng bình luận là cái quả này là quả gì, ăn như mận nhưng mà... ngon hơn