QUOTE(timo @ Apr 13 2006, 06:30 PM)
Lin đã ăn vải trên cây chưa ? Đứng dưới cây vải, chọn chùm nào sà xuống ngang tầm miệng, không dùng tay mà ngoạm luôn quả vải. Ăn xong nhè vỏ và hạt ra. Trông cực kì sành điệu. Ông nội tớ đã vài lần biểu diễn cho tớ xem.
ăn vải kiểu đấy tớ chưa thử vì vỏ quả vải chát lắm, mà cây vải hay có bọ xít hôi hôi, sợ lắm
Nhưng ngày bé tớ đã sành điệu kiểu tương tự. Nhà tớ có cây táo và cây ổi, đến mùa quả suốt ngày leo trèo (cây táo nhà tớ không cắt gốc thấp như nhà người ta mà để cành cao vổng lên, qua mấy năm thân cũng to và đủ chắc để chịu nổi cái tấm thân mũm mĩm của tớ từ hồi đấy). Tớ chuyên môn có kiểu nhắm được quả táo nào chín gần ngang tầm thì ngoạm luôn, khỏi dùng tay, nhai rau ráu và phun hột đến vèo một cái, làm thằng em đứng dưới lắc mắt. Còn ổi thì chọn quả có vẻ trắng trắng, ương ương, cắn một miếng, nếu ngon thì ăn nốt, còn không thì để lại. Thành ra cây ổi nhà tớ đôi khi có những quả nham nhở, trông đến kinh