Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Ăn Hoa Quả đê...
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Sức Khỏe & Ẩm Thực
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
khoaitayran
QUOTE(Milou @ Jun 10 2006, 02:00 AM)
Cherry ở đây nhét một lúc chục quả vô rồi phun hột 1 lần.
*



Hí hí dạo này bác Lu cố gắng một cách vô vọng tạo ra một hình ảnh anh Lu sứt sẹo trong lòng các em, nhưng mà có vẻ ko thành công bác ạ hehe.gif

@Tít: em ko mau về thì chả còn vải mà ăn đâu. Mà có khi giữa mùa đông chị thèm vài, nhất là nhãn điên cuồng. Đến mùa nhìn thấy thì ngại. Ví dụ như cả tháng nay chỉ mua vải có một lần. Cũng chả ăn. Phải tranh thủ mới được. À hồi xưa mẹ chị có võ mua vải về, chọn vải nao người ta chưa tưới nước tùm lum lên quả ấy, rồi bứt cành, phơi cho nó se se, sợ khi con gái về thì hết mùa mà. Thế là khi về fép thoải mái ăn cả vải tươi và vải hơi hơi khô, ngon cực. Vải khô lột ra nấu chè rồi ăn cùng thì ngon lắm. Mà đỡ mất công hơn chè nhãn lồng laugh.gif

@Chik: lát chị đi lấy anh đào. Nếu còn ngon lành cành đào thì xơi một mình laugh.gif Nếu có khả năng fải ngào đường làm mứt thì sẽ gọi chú đến ăn bánh mỳ hehe.gif
Milou
Ừ, quên mất vì năm nay chưa có cơ hội tậu thật nhiều cherry, chứ thật ra phải ăn cho đến khi đầy mồm hạt, rùi mới phun ra một thể, cỡ 50 cái hạt 1 lúc.
Tit
QUOTE(Memory @ Jun 10 2006, 07:44 AM)
QUOTE(Malchik @ Jun 10 2006, 07:14 AM)
Khổ thân em Tít, anh cũng đang ăn vải cho thoả lòng mong ước 3 năm thôi, giờ người anh, mặt anh mụn nhọt đầy. Nói chung là đau lòng lắm sp_ike.gif
*




Anh Malchik khổ nhỉ, chả bù cho em, vải ngồi buồn ăn hết 1 túi to, chả sao cả. Da dẻ mặt mũi cứ như da em bé devil2.gif
*



Một phút dành cho quẳng cáo hơi lộ quá laugh.gif

@Chị Khoai: 1tuần nữa có kịp không chị leuleu.gif ? Liệu 1 tuần nữa có còn không nhỉ, hihi... Sắp được oánh chén rồi clap.gif

@anh Tí: laugh.gif Đang tưởng tượng ra cảnh, oshin lim dim mắt nằm phơi nắng ngoài vườn đầy hoa và chim hót líu lô, tay cầm chai beer lạnh và đĩa thịt nướng để trước mặt. Còn ông chủ nhà thì cắm mặt vào bếp than nướng thịt phục vụ oshin, nhớ tuyển thêm cả tiếp viên nữ phục vụ múa hát cho oshin nữa chứ ohgirl.gif Huhu... Sung sướng qué hehe.gif Oshin made in France khác hẳn made in Japan nhở laugh.gif

@anh Malchik: tới học hỏi kinh nghịn để có làn da mịn màng như trẻ thơ của bạn Memory đi, chứ ai lại để xấu trai thế... Ca sỹ Duy Mán sẽ mất hết hình ảnh đẹp trong mắt công chúng baby.gif

Em mà về được đợt này á, em còn dùng cả vải để đắt mặt chứ không chỉ ăn căng bụng đâu shuriken.gif
Malchik
Ui, vừa mới chạy gần 10km để ăn 10 quả anh đào do bạn Mèo gửi về. Hic hic hic, cảm động không chịu được, dưng dưng nước mắt sp_ike.gif. Cảm động vì bạn Mèo gửi về từ nửa vòng trái đất, cảm động vì em Mai bé hạt tiêu mang về, cảm động vì chị Khoai cố gắng kiềm chế để phần lại cho 10 quả anh đào.

Thế em Tít đã nghĩ ra quà gì mang về cho chi bộ HN chưa, nếu chưa biết thì mang anh đào về nhá.

Em Tuyết Mei nữa, em đã nghĩ mang quà gì về cho ngày gặp mặt chưa, nếu chưa biết thì mang anh đào cộng thêm vào mấy con Matroshka nhá.

Các bạn Hồng Mưa, Ánh Míp, Biển đẹp, Minh Tí... các bạn hãy học tập bạn Mèo, gửi anh đào về cho chị bộ HN nhá nhá nhá...sp_ike.gif (Ơ cái nhá nhá nhá này là @ai nhỉ)


mytomvn
Em thèm ăn mận quá ........... hu hu.
khoaitayran
QUOTE(Milou @ Jun 10 2006, 09:15 PM)
Ừ, quên mất vì năm nay chưa có cơ hội tậu thật nhiều cherry, chứ thật ra phải ăn cho đến khi đầy mồm hạt, rùi mới phun ra một thể, cỡ 50 cái hạt 1 lúc.
*



50? scared.gif Thảo nào mà bác chua thế, khả năng ngậm được 5 chục cái hạt là đáng kinh ngạc, nhưng chắc chắn fải được đi từ cái một cái mỏ thật rộng. Bác Lu em miệng rộng thế, ngoài chuyện sang lắm thì cũng dễ hiểu tự sao bác em đanh đá leuleu.gif

Nhưng bác thật là đồ độc ác huhuh thần tượng Mí lù ợ ohnono.gif buổi người ta đi chục cây số từ đầu này sang đầu kia HN rồi lại đi về chừng ấy đường để ăn thư thái dè sẻn 10 quả anh đào mà bác em thì ko hài lòng với 10 quả một lúc, fải 5 chục cơ thumbdown.gif ohnono.gif ohmygod.gif read.gif cry1.gif

@Chik: tự vì nó đã bị hỏng kha khá, chả nhẽ chị để fần chú thêm chục quả hoại thư leuleu.gif chị đã tự động fẫu thuật và xử lý mấy quả đó rùi chứ ko đời nào fần em 10 quả. Ơ mà hình như chị đếm là 12 quả cơ mà laugh1.gif

@Mèo béo, em Mai: Khoai đã có một thứ 7 rất rất rất hạnh phúc. Thank U so much!

@Các em sắp về Vn: các em iu có thấy ko? Hạnh phúc là một vấn đề rất trừu tượng, là khái niệm hay cảm xúc? Đáp án với mỗi người mỗi khác, riêng với Khoai và Malchik: để làm cho chúng tôi hạnh phúc, đơn giản lắm ợ wub.gif Nếu có thể, đừng do dự nhá kiss1.gif
Milou
Hôm nay đã tốn $10 tậu chừng 1,5 kg cherry vàng và 1 dúm màu đỏ. Ở nhà một mình chén hết cỡ 1/2 kí chắc cũng được 50 quả í chứ, chả biết, thấy rổ cherry cũng vơi đi khá nhiều. Quả vàng to hơn quả đỏ, 1 lúc chỉ nhét được 3 quả, để dành được 6 hạt đã phun ra rùi. Và đã chán rồi. Ăn xong thấy hơi hơi nhẹ bụng cảm giác chưa ăn cái gì chắc dạ. Thế là lại lôi cơm nguội ra hâm.
biendep
QUOTE(Malchik @ Jun 10 2006, 06:01 PM)
Ui, vừa mới chạy gần 10km để ăn 10 quả anh đào do bạn Mèo gửi về. Hic hic hic, cảm động không chịu được, dưng dưng nước mắt sp_ike.gif.
Các bạn Hồng Mưa, Ánh Míp, Biển đẹp, Minh Tí... các bạn hãy học tập bạn Mèo, gửi anh đào về cho chị bộ HN nhá nhá nhá...sp_ike.gif (Ơ cái nhá nhá nhá này là @ai nhỉ)
*


ủa hí hí hôm qua tụi mình cũng vừa nói đến chuyện cerises thế nào cũng hư vì chờ đến tay người nhận hơi lâu.
Mà cerises này do chị Mèo đại diện chi bộ 3lê tặng chi bộ HN mừ hí hí, chi bộ HN cứ thèm ăn cerises hoài làm tụi mình bấn loạn quá laugh.gif
khoaitayran
Khoai đã hứa với Mèo là dù anh đào có thịt ( híhí, bọn Lỗ nó gọi thế với thành fần bị dòi tung tăng ở trong laugh1.gif ) thì Khoai vẫn chén.
Dân làng Ven
Mình đúng là nhà quê, ăn cerises mà chả thấy rưng rưng như ca sĩ Duy Mán hay hạnh fúc như cô Khoai laugh1.gif, thấy nó cũng như mận thôi, lại chả thơm bằng hehe.gif

Nhưng công trình đi lấy thì thật đáng công, em Mai bé như cái kẹo tha từ Phớp về VN, chạy 10km đi lấy cerises mang về nhà , chú Mán chạy thêm 10km đến để măm măm leuleu.gif

... ôi thật là kỳ công w00t.gif
Memory
QUOTE(Tit @ Jun 10 2006, 10:46 PM)

Một phút dành cho quẳng cáo hơi lộ quá  laugh.gif




Không lộ Tít ạ...



đã đi rồi lại fải quay lại để đính chính, ko fải tớ marketing, chẳng qua í tớ là tớ chả bao giờ bị mụn vì ăn cái gì quá. Tốt bụng nên nó thế sp_ike.gif ( Ý em cũng không fải là anh Malchik không tốt bụng nhưng chả biết nói như thế nào cho nó rõ ý scared.gif )


Mèo béo
Hôm qua mình được tặng một túi vải thiều to đùng gồm 12 quả leuleu.gif Nhưng thôi thế là hạnh phúc lắm rồi.

Tối nay mẹ tớ gọi phone rưng rưng bảo : Mẹ thấy nhiều vải ngon quá nên nhớ con

HÍc híc lạ thế đấy người nhà tớ toàn nhìn các thứ ăn thì nhớ đến tớ thôi ạ, giống hồi mùa đông anh tớ cũng gọi phone bảo : Tao nhìn thấy nhiều rau cần ta lại nhớ đến mày cry1.gif

Sao hình ảnh của mình không khá hơn chút nào nhỉ...nhìn thấy bông hoa chẳng hạn...đằng này... ohmygod.gif
Milou
Hôm qua tậu khá nhiều Bing cherry đỏ và đen quả khá to => ngọt, vô vị, hơi dòn, không mọng nước như rainỉer cherry, nhằn hột khó đã vậy còn rơi 2 tia đỏ vào áo sơ mi trắng cũ, không giặt ngay thế là đổ 1 tí xà bông Tide nước vào chỗ mầu đỏ, chờ đến ngày giặt. May không phải là quả lựu, nghe nói nước lựu dây vào áo là vô phương cứu chữa.
khoaitayran
Ôi, sung sướng quá mà ko có thời gian tìm topic sung sướng. Sáng nay, tức là lúc 11h sáng hí hí em Tít đánh thức mình dậy ngọt ngào quá: chị ơi, lát em gưỉ cho chị ít anh đào ôi, mình hạnh phúc sung sướng quá quá quá.

Sung sướng hộ em Tít đã tìm thấy hành lý laugh.gif
Malchik
Chị Khoai, sung sướng hạnh phúc quá nên quên mất em rui à, ăn hết rùi à.
khoaitayran
Ô hay, chết chết, chị thấy em Tít bảo là anh Chik kêu ca tra tấn trên Yim... nói nhìu lém laugh1.gif và bảo em cho số đt của chị, bạn của em Tít mang quả đến tận bếp cho chị=> mặc định nghĩ là em có phần rùi, huhuh ăn hết rồi, ăn một mình hết cả bát lun huhuh, xấu hổ quá=> thứ 7 gặp em Tít nhé, rồi kiểm điểm lun!
Milou
Hôm nay bổ 1 quả dứa "produce of Costa Rica" để mấy ngày trông tươi tốt, bên trong vàng đậm, tuy nhiên khi ăn thì có vị như đường hoá học saccharin, hoàn toàn không chua 1 tí nào, dở ẹc. Còn xoài Mexico, mua tuần trước còn xanh, bi chừ vài quả cuối cùng vỏ còn xanh nhưng bên trong chín mềm, cũng ngọt lợ lợ như chín quá mức vậy. Cherries cũng chán, quả đen thì ngọt chát, quả đỏ thì bị bỏ lại đến phiên mình ăn cho hết, bỏ phí của giời thì chua lòm, lười không lấy muối rắc vào.
Mam xinh
My WebpageĐào ''mỏ quạ'' đây
Hà Nội tháng 6 tháng 7 tràn ngập đào mỏ quạ, bà con có ăn chưa ạ. Quả đào nhỏ bằng nắm tay, một nửa xanh và một nửa đỏ, ngọt lại giòn nữa scared.gif Rất tuyệt đấy rolleyes2.gif Giá cả phải chăng 10.000 đồng một ký. Ngon mà không bổ nên những ai chút chít một tý cứ ăn vô tư mà không sợ tăng cân lala.gif

Nhắc nhở bà con, ăn nhớ gọt vỏ hoặc rửa sạch nếu không lông đào nó dính vào miệng thì ngứa lắm, shuriken.gif

(Hôm nay quên không có ảnh, Sẽ post ảnh về đào mỏ quạ sau0

My Webpage
Tit
QUOTE(khoaitayran @ Jun 22 2006, 12:29 PM)
Ôi, sung sướng quá mà ko có thời gian tìm topic sung sướng. Sáng nay, tức là lúc 11h sáng hí hí em Tít đánh thức mình dậy ngọt ngào quá: chị ơi, lát em gưỉ cho chị ít anh đào ôi, mình hạnh phúc sung sướng quá quá quá.

Sung sướng hộ em Tít đã tìm thấy hành lý laugh.gif
*



Hê hê, hôm nay em mới đọc mấy bài này leuleu.gif

Mà hôm nọ cũng nghe anh Chik khen giọng em Tít ngọt laugh.gif Mà nói chung mấy cô chú già già cũng bảo thế... Thế mà riêng ông anh trai em, cứ mỗi lần nghe em nói chuyện qua đt, ông ấy ngồi bên cạnh lại bảo: mày sửa cái giọng mẹ mìn đi ohmygod.gif

hehe.gif hehe.gif hehe.gif

Edit: nói thêm cho khỏi lạc chủ đề nè.... Đào mỏ quạ mẹ tớ toàn mua 15nghìn/kg ohgirl.gif Mẹ tớ bảo thế, chứ tớ chưa đi mua bao giờ, hihi... Mà mua về nhà rồi mẹ còn gọt cho ăn mới ăn ko thì cứ nằm im đó tới lúc héo laugh.gif Thế nên chẳng biết lông lá của nó ngứa ngáy thế nào nữa baby.gif
Mèo béo
Chả hiểu sao dạo này mình ăn quả nào thật là chua thì mới thấy ngon,lạ quá, đến nỗi nước lọc còn phải vắt thêm chanh vào để uống, không biết có phải đang bị thiếu chất gì không nữa no.gif
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Sức Khỏe & Ẩm Thực
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.