Nói ra xấu hổ, nhưng mà từ bé tớ chả chơi môn thể thao nào - ngoài bơi.
Mà sự nghiệp học bơi cũng gian nan vất vả đến tận 4 năm mới biết bơi, tốn một cơ số tiền vào các khóa học bơi mà vẫn chỉ bơi được 5m. Mãi đến cuối cùng vào một ngày đẹp trời ở biển Cửa Lò tự dưng tớ biết bơi . Đầu tiên là tự nhiên biết bơi ngửa, sau rồi đem áp dụng các kỹ thuật ở các khoá bơi đã học, thế là tự nhiên biết bơi ếch và bơi sải.
Tình hình là dạo này cả ngày chỉ ngồi ì quanh cái máy tính, chiều thì uống bia, nên bụng nó có triệu chứng to ra, mà một cái bụng to gắn vào một cái ngực lép thì nhìn kinh khủng khiếp . Mà chưa kể ngồi nhiều một chỗ sẽ mắc bệnh một đống bệnh kiểu như trĩ, mắt mũi, chân tay... Thế nên mới nẩy ra ý định tập thể thao.
Tập môn gì nhỉ? Tập môn gì thì tốt?
Tennis thử rồi, không có năng khiếu!
Bóng đá, bóng chuyền ... đại khái các môn có tính đồng đội thì không được, vì không được rèn luyện từ bé.
Các môn có tính mạo hiểm kiểu trưọt patin, đua xe đạp, đua otô, sợ ngã đau, không chơi được. Võ cũng thế, mà tự dưng giờ vào lớp học võ với một lũ trẻ con, xấu hổ chết.
Tập Yoga có gì hay ho không nhỉ?
Bơi thì bơi sáng hay chiều thì tốt ạ?